Tìm kiếm bài viết theo id

Mất chó,bùn quá chia sẻ với ae.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gameboy_hlbn, 20/5/13.

ID Topic : 6681199
Ngày đăng:
20/5/13 lúc 22:06
  1. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    mình thì nói chung chung, chứ không ủng hộ về thịt cầy, thịt cầy ăn ngon và nhiều dinh dưỡng, ai ăn thì tốt không ăn thì không sao, tại vì mình thấy một số người lên tiếng chê này chê nọ, mình mới nói rõ cho người ta hiểu, con người có quyền được sinh sát thú vật, cái đó là quyền của con người , không ai có thế cấm đoán đc, người thích ăn con này, người kia thích ăn con kia, nên đừng bao giờ nói này nói nọ với người khác . Bây giờ ăn no ấm cật nên tụi nó bày đặt này nọ, chứ tụi nó mà ở thời chiến tranh, đòi nghèo mà thử xem, không có gì ăn cũng ăn cả thịt ....... :misdoubt:, cho nên đừng có tinh tướng
     
  2. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    bạn biết điều này là tốt đó bạn, bạn biết hồi xưa tụi bake đói khổ k có gì ăn mà còn mở miệng chửi bake, hay là bạn muốn con người chết còn con chó thì sống, xl bạn có tính ng k?
     
  3. spam_web Thành Viên Cấp 5

    cả gia đình dòng họ mình ko ai ăn thịt chó cả. nói thẳng ra mấy người miền bắc mang món này vào thui.
    hồi xưa mấy thằng ba ke như bạn vào xóm mình bị bắn ná thấy ba :beat_brick:
     
  4. Milano280689 Thành Viên Cấp 4

    Tân Bình gần maximax cộng hòa mình cũng bị mất chó ! Em nó đẹp chai lắm, sáng sớm có 2 thằng lượn qua 2 lần rồi cắt xích sau đấy ẵm em nó đi luôn làm mình buồn mấy hôm nay. Ai chỉ mình chỗ bán chó con vs... Mất chó,bùn quá chia sẻ với ae.(
     
  5. ngoc789 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tưởng mất cha hay mất mẹ thì mới buồn , còn mất 1 con chó có gì mà buồn , mất con này mua con khác , có vậy cũng post lên . đồ nhảm nhí .
     
  6. tienthanht919 Thành Viên Bạch Kim

    chia buồn cùng thớt
     
  7. gameboy_hlbn Thành Viên Cấp 5

    em tâm sự với ae thôi,bác ko có nhu cầu thì bơi dùm chổ khác,nó thân thiết thì e bùn ,sao bác lạ thế?
     
  8. gameboy_hlbn Thành Viên Cấp 5

    em biết ,con ng` sinh tồn có quyền sát sinh tất cả loài vật,nhưng mà bây h cuộc sống đang nó đủ mà bác,đâu có đói khổ như ngày xưa ko có miếng ăn,nếu mà bây h là thời nạn đói như năm 1941 bác nói e đạo đức giả thì e chịu,nhưng bây h là năm 2013 rồi ,đâu còn cái nạn đói tới như vậy nữa hả bác?
     
  9. duylam2007 Thành Viên Bạch Kim

    Thịt chó thì tui ko thix và cũng ko ăn...Thịt gái thì tui mê lun... chẹp...chẹp... Mất chó,bùn quá chia sẻ với ae.
     
  10. spam_web Thành Viên Cấp 5

    phần con lấn át phần người nó thế đó bạn ơi....động vật mà ko yêu thương được thì nói chi tới con người!
     
  11. Cứ cho là truyền thống, nhưng như thế ko có nghĩa là cứ khư khư giữ lấy cho dù nó là sai, huống hồ gì ăn thịt chó chẳng phải truyền thống gì ráo trọi, chỉ là mấy trò tào lao của mấy cha bợm nhậu chứ hay ho gì đâu. Truyền thống VN phải là gói bánh chưng bánh tét, phải là áo dài, phải là tôn sư trọng đạo, mình ko nghĩ bạn đã hiểu được 2 chữ truyền thống

    Con người có quyền sinh sát? "quyền" đó của ai ban tặng? hay chính con người tự cho mình. Nếu bạn cho rằng thực sự có "quyền" đó tồn tại, mời bạn đi săn những con thú trong sách đỏ thì sẽ biết "quyền" đó là của ai.

    Bạn có nhận thấy rằng, ngay đến khi nạn đói xảy ra, loài chó vẫn ko bỏ ta mà đi, nếu bạn muốn ăn luôn nó là quyền của bạn, ko vì thế mà bạn đạo đức thật hơn người khác.

    À, bạn cũng nhận ra rằng khi ăn thịt người là khác biệt ư, mình tưởng bạn ăn luôn cả thịt người chứ. Cái loại trừ mà bạn nói cũng chỉ là ý thức huân tập do ảnh hưởng của người khác. Thực chất, con vật có tánh linh càng cao thì bạn khó ra tay sát hại nó. Có thể thực nghiệm bằng cách: bạn đủ nhẫn tâm để giết con gà, nhưng chưa chắc bạn đủ nhẫn tâm để giết 1 con chó, và cao hơn nữa là những loài động vật gần với người. Còn cái việc con chó bị dại mà con gà, heo, bò ko bị thì mình ko bàn, vì nó thuộc hạng "trùm tào lao"

    Bạn chỉ cho mình xem chỗ nào nuôi chó thịt, đừng nghe người ta nói "có" rồi học lại. Cứ cho là có, vậy nạn trộm chó cần lý do gì để tồn tại?

    Bạn là ai mà lại biết trộm chó cảnh cho chủ chuộc là "đa số", xin lỗi nhé, chẳng có ai nắm được số liệu đó đâu, đừng có nói bừa. Nó thấy là trộm, trộm tất, chó cảnh thì chuộc, chó ta thì bán thịt. À, chúng ta đang nói về thịt chó đấy, bạn ko nên gộp mấy cái laptop gì vô cho mắc công. Những chiếc đt đồ gian (tất nhiên rồi bạn, mình nghĩ bạn đã thừa) chẳng làm cho những dĩa thịt chó kia trong sạch hơn

    P/S: Sự thật là người Bắc thích ăn thịt chó, nhưng kì thị vùng miền để bảo vệ quan điểm thì mình thấy chẳng hay ho gì
     
  12. Rita3394 Thành Viên Cấp 3

    hàng ngày vẫn có nhìu người ăn thịt chó đó chứ
     
  13. spam_web Thành Viên Cấp 5

    Mất chó,bùn quá chia sẻ với ae.:sweet_kiss:
     
  14. hot_fix Thành Viên Cấp 4

    có nhieu nguoi that su thuong chó wa hen....hi vọng là sẽ ko co chuyen lai f1 giua n&c..........
     
  15. beheocon Thành Viên Cấp 5

    100% bro này đạo phật !!! sát sanh là có tội rồi ,tốt nhất là nên ăn chay ,còn đã sát sanh thì theo nguyên tắc 3 không :
    Không trực tiếp sát sanh
    Không thấy ,không nghe con vật lúc bị giết
    Không yêu cầu người khác giết con vật để phục vụ nhu cầu cho bản thân
    Còn về loài chó ,là loài vật trung thành và có tình nghĩa nhất trên thế giới ,chắc loài NGƯỜI BÂY GIỜ đã thua nó rồi ! Ai nuôi chó rồi thì sẽ không mún ăn thịt chó nữa !
     
  16. windylam123 Thành Viên Bạch Kim

    từ tết năm rồi tới giờ xóm trọ mình mất 7 con rồi
    1 con ráng lết vô cổng rồi mới chết, còn lại mất xác
    con nào cũng dc nuôi mập ú, rất tình cảm nữa
    Mất chó,bùn quá chia sẻ với ae.
     
  17. Avatar của bạn pé nào iu thế, như mới đi đánh nhau về ấy ^^
     
  18. nicekid Thành Viên Cấp 4

    chia buồn cùng chủ top. nhà h có 7 con canh cực quá@@
     
  19. spam_web Thành Viên Cấp 5

    con này là bull terrier - trên 5giay cũng có bác kia bán - mình mượn hình thui . thuần chuẩn 2 tháng bác đó báo giá 600$ giờ chắc giảm nhìu rùi Mất chó,bùn quá chia sẻ với ae.
     
  20. kenx_ly Thành Viên Cấp 6

    cũng bị mất chó. Và giờ ko nuôi nữa. Không nuôi con nào có lẽ tốt hơn, do là nhìn thấy con chó lâu năm của ông cậu gần chết, ko ăn ko đi được chỉ nằm thoi thóp và chờ hết kiếp...Tôi lắm