Sau đợt cúp điện hôm nay mình biết được một tiệm chuyên mua bán - sửa chữa máy phát điện lừa đảo.. :matrix: Tình hình là mình bán hàng ở Chợ Lớn (cửa hàng mình bán bách hóa nằm trên đường Lê Quang Sung đối diện bến xe Chợ Lớn, chắc nhiều bác biết tiệm mình nhưng k để ý đó ^^) tầm gần 2h thì cúp điện anh mình bảo máy phát điện bị hư rồi máy thì nổ mà không có điện thế là hỏi mình biết khu nào sửa không mình nói là khu Lý Thường Kiệt thế là ok chở đi sửa. Tính minh đa nghi nên đảo hết 1 vòng LTK xem tiệm nào to to thì vào thế là vào tiệm ngay địa chỉ số 273 Lý Thường Kiệt thấy tiệm cũng có 1-2 người đem máy sửa nên mình cũng an tâm. Vào thì ăn nói ra vẻ thân thiện lắm kiểm tra 1 hồi họ bảo mình hư IC, dàn điện trong máy rồi, thay 600k. Mình gọi về cho anh mình thì ổng cũng nghi nghi rồi sau đó mình lấy cớ nói đem không đủ tiền nên chở máy về lấy tiền đem lên sửa thế là tụi nó nói cứ để máy ở đây cho chúng nó sửa đem tiền lên là được rồi (đờ-mờ chúng bây tao là dân mua bán xe nên tao rành cái bài này quá rồi =]]) thế là cười trừ với nó mà bỏ đi, nó cũng không phụ mình nhấc máy lên xe nữa, cái máy gần 50kg chứ ít gì.... Thế là mình có tư tưởng kỳ thị tụi làm ăn khu này rồi, chạy lên vài chục mét có tiệm khác thấy cũng ổn nên ghé vào. Giải thích tình trạng máy cho tụi nó thì tụi nó không phán gì hết lấy cục IC lô ra gắn vào test thử thì lên điện, trong đầu mình suy nghĩ "đồ lô nhận điện còn đồ zin thì không ngộ ta... máy mình chính hãng HONDA mà" thế là kêu nó gắn IC zin vào test lại lần nữa xem coi, thằng lính này hình như là lính mới nên cũng nhiệt tình gắn lại test thử thì lạy trời hên quá không bị gì cả... Cuối cùng khám cái máy mới biết là bị lỏng với bể chui 3 chấu trong máy do tháo ra tháo vào hoài. Mình thay nhớt luôn thì mới biết tụi này xài nhớt đểu nấu lại của tụi thâu mua nhớt thôi cũng cắn răn luôn. :too_sad: Mình kêu nó gắn thêm cái chui để hòa vào dòng điện trong nhà thì nó đem ra chui đểu hỏi giá nói 150k (ngoài Kim Biên 20k/cái kìa...) bèn kêu tháo ra gấp =]] Tới phần tính tiền nó lấy 200k mình la mắc nó nói "kiểm tra máy, thay nhớt cho anh nãy giờ 200k là quá rẻ rồi" thực ra nó có sửa hay thay cái gì đâu, tâm lý thấy vui vì hồi nãy không bị luộc ở cửa hàng trước nên cũng ok luôn, cẩn thận hỏi trước hết giá mà vẫn bị chặt đẹp các bác à.. Cuối cùng máy mình chã bị gì ngoài lỏng chui điện ) :sweat: Mấy ae đi sửa mấy nổ, máy phát điện ở khu này cẩn thận nha, khu này cũng giống như khu Tân Thành nói vậy ae hiểu rồi :canny: Lời khuyên cho ae: _Tiệm lớn chưa chắc làm ăn đàng hoàng _Anh em khi đi sửa luôn luôn túc trực bên cái máy nha, máy dễ tháo lắm nó luộc dễ như ăn cháo _Hỏi giá trước khi kêu nó gắn vào, như mình kêu gắn rồi lại kêu tháo ra nó chửi =]] _Tuyệt đối không thay nhớt của tụi này, mình thay xong về cũng phải đổ ra mua nhớt khác thay vào..
vote 1 phát . rất có ích cho ae. May chủ thớt là dân buôn bán với lại rành 3 cái vụ này . Hồi trước mẹ mình có đem sửa cái máy cắt vải , cũng khúc 7 hiền này. Bị luộc sạch sẽ, máy nhà mình máy nhật mà tụi nó thay toàn hàng lô vào. Kinh nghiệm là nên có ng` rành về máy móc đi theo, và luôn tức trực ngồi canh.
cái khu này đó giờ là vậy rồi. trước thằng bạn mình nó cũng làm ở đây nó bảo ở khu này đã đem máy vào tiệm là y rằng ko để ý là nó đổi đồ tùm lum.máy bọn nó ở ngoài là vỏ nhật ở trong toàn toàn china ko thôi.
Nếu k đem tới đây thì bạn có biết nó bị nhẹ như vậy k? 200k để cho máy bạn chạy lại bình thường bạn nghĩ là mắc, vậy bao nhiêu là rẻ đối với công họ bỏ ra (tiền thuê mặt bằng + nhân viên + công họ học nghề để làm đc)? Mình chỉ có chút bức xúc dùm cho tiệm này, tiệm kia thì mình k có ý kiến! K biết có ai cùng quan điểm với mình k, hi :smile:
Cho mình ké chủ thread tí nhe: mình muốn mua 1 máy phát điện mà không biết nên mua loại nào, công suất bao nhiêu là đủ. Nhu cầu của mình khi mất điện là máy phát đủ cấp cho cái máy lạnh 1,5 HP + vài bóng đèn neon + máy vi tính. Các bác biết chỉ mình với, cám ơn nhiều :smile:
Tại cũng dính chưởng mấy lần nên mới thế này đó Tụi nó có mắc xích với nhau hết đó bro. OK không sao cả, chú ý coi dung tích nhớt của máy bạn bao nhiêu để đổ cho hợp lý là được Tiệm đầu tiên thì mình thua :beat_brick: Phần kiểm tra máy 100k thì giá hợp lý mình chỉ bức xúc là nhớt nấu lại có 20-30k/lít mà họ bán mình với giá 100k chui điện loại tốt nhưng là hàng 2hand mà còn thiếu chụp sau (bố ai dám mua) nhìn cũ lắm mà giám hét 150k. Cái vòng luẩn quẩn chặt chém, luộc hàng của khách làm khách không dám đến lần thứ 2 thế là cửa hàng ngày càng vắng khách. Càng vắng thì mỗi khi có khách vào phải tranh thủ làm 1 vố ra hồn mới nuôi được cửa hàng, mình thấy thực trạng bên đó là vậy. Phương châm làm ăn bên đó làm sao thì mình k biết chứ ở khu Chợ Lớn bán Bách Hóa của mình là cạnh tranh lành mạnh, bán luôn sát giá nhất có thể giá xuống xuống theo chứ không đứng giá. Khách yêu cầu hàng lỡ không có hoặc hết phải đi bù hàng liền để có cho khách để lần sau khách còn ghé lại mua tiếp bán chỉ nhờ số lượng khách hàng lớn thôi chứ lời toàn bạc cắc hihi. Mặt bằng bên mình 35tr 1 tháng, tụi lính là 9 đứa bao ăn ở lương tháng 3tr5-4tr rồi tiền thuế, lo lót tụi khu vực nữa 1 tháng cũng chã ít. Cũng vì lợi nhuận cao mà ra.. Có người quen là quá tốt rồi bạn Có mà không xài được phải chạy đi lòng vòng kiếm tiệm sửa nè, sướng gì.. :cry_002: Bạn nói rất đúng, mình mua ở cửa hàng nào (công ty thì tốt nhất) thì đem lại đó cho họ kiểm tra máy là tốt nhất Mua con Honda 5.5Hp giống mình đi hoặc lớn hơn cũng được, chạy êm, bền, nhạy nổ tuy giá cao hơn mấy hãng Đài Loan, Trung Quốc nhưng bán lại không lỗ nặng như tụi nó. Kiếm cái máy 2hand Honda cũng khó vì ngta để xài ít ai bán với nếu có chắc cũng lai nhiều rồi :beat_brick: Vụ này mình chưa nghiên cứu tới rồi, tiệm nào mình cũng nghi ngờ cã
đúng là thời buổi giờ Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, riết rồi đồ gì hỏng mang đi sửa cũng sợ bị luộc với bị chém