Cách đây 30p ạ, nhà em trong hẻm, hẻm nhỏ thôi, vừa đủ 2 chiếc xe ngược chiều chạy qua nhau, em với mấy đứa trong xóm đang ngồi chơi trước cửa nhà, vài đứa ngồi cùng cầm đt nt, chơi game,... tự dưng có 2 thằng lạ mặt chạy tới giật đt của bạn em rồi rồ ga chạy, 5 giây sau cả đám mới hoàn hồn hô "cướp, cướp", xui cái là trời đang mưa hẻm vắng k có ai qua lại nên chúng nó thoát đc, đứa bạn em tiếc của giờ đang ngồi khóc, thôi xem như của đi thay người. Nhà bác nào ở trong hẻm thì nên đề phòng chiêu này của bọn chúng.
hẻm nhà e cũng lọt 2 chiếc xe máy...cướp mà zô thì wa xác 2 con begie + bầy chó cỏ thì may ra...bữa hôm mấy thằng bạn lên chơi con begie táp cho may mà hụt!...mấy ông đổ rác kéo lê cái sọt nó nghe dc dí cho chạy súc quần!
khu này cũng gần nhà mình, giờ loạn lạc quá, chắc mới bị giật lần đầu hay sao mà đợi 1 chút mới hoản hồn la vậy.
Nuôi chó kiểu đó ko có hay ho gì đâu bạn, đề phòng trộm cướp thì nhiều cách, cách này mình thấy hại người lương thiện nhiều hơn đó, lạ lạ đi vô chắc bỏ xác trong đấy luôn
Chiều đi trên đường 3/2 tiếp tục thấy một vụ như dàn cảnh cướp. Gồm 1 Nữ và 2 Đàn Ông. Mình có đăng trên page @@ có chụp lại 1 tấm ảnh kỷ niệm
nuôi chó kiểu này vô văn hóa chứ không tốt gì đâu. nên xích lại để cảnh báo thôi Sent from my Amazon Kindle Fire using Tapatalk 2