Lúc trưa khoảng 2h đang lướt 5giay tự nhiên nghe cướp...cướp...cướp... liền chạy ra coi thì thấy cảnh tượng 2 thằng cướp quăng xe ngay cây xăng chạy vào cái hẻm chợ gần nhà đứng đợi 1 tí thì 1 tên bị bắt được dẫn về lại cây xăng mình liền lấy điện thoại ra chạy xuống đất ghi lại cho ae coi Không biết quay phim vậy có bị bắt không ha, mình chỉ muốn cho ae thấy và biết cách ứng xử như thế nào khi bắt được ăn trộm thôi à hix hix :cry_002: Lúc đó mình cũng thấy tận mắt được các anh hiệp sĩ đường phố mà bấy lâu nay chỉ thấy trên clip, rất ư là oai phong Tinh thần mà người dân cùng với công an và hiệp sĩ phối hợp bắt cướp lúc đó rất tuyệt, phải chi trên các tuyến đường lúc nào cũng có các anh hiệp sĩ và chiến sĩ công an thì sài gòn mình bình yên rồi hì hì :smile: p/s: cả 2 tên cướp đều đã bị bắt. Lúc quay hơi run tí vì sợ người ta la vì tội nhiều chuyện nên lâu lâu hay chỉa về phía khác như là chỉ đang cầm điện thoại chứ không phải đang quay, với lại quay dọc mới chết chứ hix, ae thông cảm coi đỡ nha.:misdoubt: à cho mình nhắc lại câu hỏi là trường hợp như vậy mình quay phim thì có sao không? [video=youtube;BfXTVOFqIMo]http://www.youtube.com/watch?v=BfXTVOFqIMo&feature=youtu.be[/video]
ở Tphcm bác ạ,cây xăng ngay ngã tư Điện Biên Phủ với Nguyễn Thượng Hiền đó, e chỉ có ý tốt chứ không cố ý đâu, xin được khoan hồng
có mà ít à bác ơi, tại tên đó cũng già r, em mà quay cảnh đó chắc em cũng không khá hơn mấy tên cướp là mấy :canny:
có chứ , nhưng thấy bác kia quay phim nên ko chỏ móc mắt đánh nguội. chút về Phường mới tung cước , nếu đánh lộ liểu thì phản cảm lắm .