Tìm kiếm bài viết theo id

vài dòng tâm sự về ... Tình yêu buồn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Phineas&Ferb, 24/5/13.

ID Topic : 6691875
Ngày đăng:
24/5/13 lúc 17:21
  1. Phineas&Ferb Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    8/5/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    1,929
    Chỉ còn duy nhất nơi này , viết lên mới có thể thấy đc comment vài dòng tâm sự về ... Tình yêu buồn mọi thứ dường như đã hết

    Tình yêu là thứ quý giá nhất mà ai cũng muốn có và khi có thì ai cũng muốn giữ ( còn ai k thì có lẽ cuộc tình đó chưa sâu sắc lắm ) , t cũng từng đc may mắn cảm nhận đc cái tình cảm đó . Môt cuộc sống vui vẻ , nhẹ nhàng , hạnh phúc , sống có động lực và mục đích dần tan biến và bi h nó đã BIẾN MẤT .

    Mối tình cực thuận, chẳng ngờ là nó tốt đc tới như vậy , những ngày chìm trong cảm giác yêu thương , hPhuc , cảm nhận cs đã có 1 cái gì đó gắn w nửa kia của mình , và còn cảm nhận đc tình cảm phản hồi từ bên kia, nhưng mình chưa dám ngỏ lời vội . Cả nửa mùa Đông và 1 mùa Xuân dài tràn ngập hạnh phúc . Một ngày 2 ngày 3 ngày r 1 tháng 2 tháng 3 tháng , chỉ chờ tới cái ngày nói ra : " a y e " . Nhưng r 1 hiểu lầm to lớn đã tạo 1 khoảng cách thật rộng , có lẽ chẳng quay lại đc , còn t 1 con người lụy tình , buồn vật vã , nhưng cũng cố gắng tìm kiếm 1 cách để quay lại .

    Rồi thì chuyện đó cũng tới , tôi đc QUAY LẠI nhưng : nó có còn Hp như xưa đâu , có còn ấm áp như xưa đâu, cũng chẳng còn cái cảm giác mà hằng ngày t thấy đc vài dòng tâm sự về ... Tình yêu buồn - 1 BUỒN . Thay cho nó là cái kiểu Hp nửa mùa pha chút lạnh lùng , khô khan , hời hợt , ... nhưng t thì chỉ chịu đựng cái đó và cố gắng tìm kiếm những cái còn sót lại , gọi là DƯ ÂM CỦA HẠNH PHÚC . Chỉ nhờ cái CHẮT CHIU đó mà nó tồn tại đc cũng chỉ vài tháng .

    Trong khoảng tgian từ khi trò chuyện , txuc thì biết bao nhiêu ng cố gắng tìm đến , ngỏ lời , đủ trò đủ kiểu . Nhờ trò chuyện mỗi ngày mà t vẫn biết , SỢ LẮM CHỨ , Sợ nó rời xa mình, luôn tìm cách đối phó với những chuyện đó , 1 người 2 người r 3 người nhưng chẳng ai thành công , lúc đó t cảm thấy MÌNH LÀ NGƯỜI ĐẶC BIỆT NHẤT THẾ GIỚI NÀY . Vui lắm , nhưng tới người thứ 4 , rồi những ngoại cảnh tác động . Tc đó nó mờ nhạt

    Tương tác cộng gộp , sự mờ nhạt của chuyện cũ , tác động của cái mới , thế là những lời lạnh lùng t phải nghe , cũng đành im lặng để giữ đc mối quan hệ tốt . Nhưng có lẽ k đc , t đành chọn giải pháp IM LẶNG .

    Kể từ lúc đó , chỉ như 1 thằng dở hơi , đầu óc quay cuồng , ngày nào cũng suy nghĩ , chẳng biết điểm dừng . Nhưng r từ từ cũng đỡ hơn . IM LẶNG Ở ĐÂY K PHẢI TỪ BỎ mà Im lặng là để cho mọi thứ nguôi xuống r t sẽ chấp nhận bắt đầu trở lại

    Chỉ dám quan sát cs của ng m yêu thương qua FB , qua những câu Status , Albumn ảnh ... Biết nhưng chẳng làm đc gì , nt cũng k , gọi càng k thể mọi thứ như cấm vận .

    1 ngày trời đen đã tới ( hnay ) , khi lên xem FB thì tên e đã BIẾN MẤT rồi

    đau khổ chẳng biết phải làm gì , nhưng cũng cố phải chấp nhận thôi vài dòng tâm sự về ... Tình yêu buồn - 2

    Điều quan trọng là 1 tháng 1 tuần 5 ngày r k nói chuyên t cũng chẳng biết lý do gì vài dòng tâm sự về ... Tình yêu buồn - 3

    Buồn _ Đau khổ _ K biết làm sao để quên vài dòng tâm sự về ... Tình yêu buồn - 4 _ k biết phải làm gì lúc này
     
  2. Phineas&Ferb Thành Viên Cấp 4

    Khi có e - chẳng bao h nhìn hay để ý ng con gái khác cả , nhưgn bây h thì .. phải chi cthe đọc đc vài dòng tâm sự về ... Tình yêu buồn
     
  3. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    ai cũng phải gặp những chuyện như vậy, và ai cũng vượt qua được, bạn cũng k ngoại lệ cố gắng để vượt qua nhanh hơn chứ đừng nghĩ mãi về nó vì đằng nào bạn cũng vượt qua nó.
     
  4. Jack Dam Thành Viên Cấp 1

    cũng chỉ là tình cảm thôi mà. cái thứ này cho k ai lấy thôi đành để đó cho đời bớt khổ
     
  5. lehuutoan6789 Thành Viên Cấp 2

    Dẫu bit rằng có quên rồi sẽ nhớ ...

    Nên dặn lòng có nhớ rồi sẽ quên !!!


    Thất Tình !!!

    Một nhà triết học gặp một thanh niên đang khóc vì thất tình. Nhà triết học lại gần và cười lớn.
    Chàng thanh niên tỏ ra giận dữ chất vấn nhà triết học. Nhà triết học liền lắc đầu nói:
    "Không phải tôi cười anh, mà chính là anh đang tự diễu mình".

    "Anh đau thương như vậy, chứng tỏ trong lòng anh còn tình yêu, mà đối phương không còn. Rõ ràng là tình yêu ở phía anh, anh không mất tình yêu, mà chỉ mất một người không yêu anh thôi, như vậy việc gì phải đau lòng? Tôi thấy anh nên về nhà ngủ một giấc là hơn. Người đáng khóc chính là cô gái, cô ta không chỉ mất anh mà còn mất cả tình yêu nữa.”

    Mong bro sớm vượt qua và sẽ có nhiều cái tốt đẹp hơn nữa , bánh ích đi bánh quy sẽ tới !!

    Bro cứ sống như xưa , dần dần sẽ kím đc người khác tốt hơn thui ....

    Lúc trc mối tình đầu của mình , còn đau đớn gấp trăm ngàn lần bro nữa => Cũng vì đọc câu ngôn luận đó mà mình đã đứng dậy , làm 1 người mới mẽ ..

    Chuyện gì cũng vậy , miếng giấy rách vs nhăn kg thể nào nguyên vẹn đc , tấm kiếng bể rồi kg thể thành lại đc , tình cảm cũng vậy ...

    Chỉ khuyên bro thôi và chúc bro mau vượt qua nổi đau này !!!


     
  6. dieuquyen Thành Viên Mới

    haizzz, thương quá mà không biết làm gì, comment chia sẻ với chủ thớt phát rồi đi ra :">
     
  7. Phineas&Ferb Thành Viên Cấp 4

    tks ace chia sẻ , buồn lắm , nhưng cố dặn lòng chỉ buồn hết hnay r ngày mai thôi ,
     
  8. Phineas&Ferb Thành Viên Cấp 4

    các bác à, m.luôn snghi tai s mình luôn sống hết lòng với ngta mà m chẳng đc gì hết vài dòng tâm sự về ... Tình yêu buồn tai sao
     
  9. seogoogle Banned

    1 đời người 1 rừng cây. hehe... kiếm em khác thoy bro.
     
  10. living_mylove Thành Viên Cấp 2

    khôg phai la ban ko jdc j dau, se co ng khac jden jdap' lai cho ban. hoac. chinh nguoi jdo', motr t.g nao jdo' se nhan ra.
     
  11. Sagoon Thành Viên Cấp 5

    đọc nghe sao buồn quá, đã vậy trời đã tối, mưa lấn lướt những cảm xúc, còn gì thê thảm hơn. Từ từ rồi bạn sẽ vượt qua được thôi, cảm giác của bạn mình bị 4 lần rồi vài dòng tâm sự về ... Tình yêu buồn
     
  12. ok123 Thành Viên Cấp 1

    Thớt đừng buồn, tôi cũng như b đây, bao nhiêu sóng gió ko kể hết...chia tay cả 1000 lần....Nhưng lần này ko biết thế nào vì lòng tin ko còn,phải nói cạn khô luôn r ! 4 năm tan tành trong 1 ngày ! buồn quá !
    :" A sai,a đã sửa.Muốn a tốt,a đã tốt..E ko thể chê a đc nữa...cùng ng đạo đức giả lại là e !"
     
  13. cavoiiphone Thành Viên Cấp 2

    Mà sao chia tay vậy thớt. Nếu mới 1 tháng thì nhịn nhục, điện thoại đi. Mama mình nói nếu nó ko nhịn mình thì mình nhịn nó. Có sao đâu năn nĩ không được thì thôi. Coi như có duyên không có phận. hồi đó mình cũng giống thớt, kiếm cái gì đó làm mình quên đi, rủ mấy đứa bạn đi đá banh rồi đi nhậu ( nói chung là đi đâu đó, đừng có ở nhà ôm máy tính, ôm hoài lên dĩa á )
     
  14. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Mình chẳng dám gọi là khuyên bạn, chỉ là muốn chia sẻ với bạn những điều mình cũng đang trải qua!
    Mình biết bạn đang rất buồn, vì tại sao bạn làm bao nhiêu điều tốt đẹp cho người ta nhưng đổi lại người ta lại làm bạn đau lòng rất nhiều! Thế nhưng bạn có bao giờ tự hỏi bạn làm những điều đó hoàn toàn là cho người ta hay là vì bản thân bạn? Người ta có thật sự cần những điều đó ko? Việc bạn làm có giúp ích cho người ta ko? Có thể mình thấy đó là những điều rất tốt, rất vĩ đại, bản thân mình đã hi sinh rất nhiều, nhưng có chắc họ cần mình làm điều đó cho họ hay ko? Mình cũng đã cố gắng làm nhiều điều cho người mình yêu, bởi mình luôn mong người ấy được vui vẻ, được thuận lợi, suy nghĩ lo lắng, tìm mọi cách giúp đỡ người ấy, nhưng rồi mình đâu biết chắc họ có cần mình làm vậy cho họ ko? Chắc gì những điều mình làm đúng với những gì họ cần, phải ko bạn? Nếu ko đúng thì phải chăng mình đang ép họ nhận thứ mà họ ko cần tới? Có phải mình đã áp đặt suy nghĩ chủ quan của mình lên họ, cái mình nghĩ là sẽ làm họ vui thực chất là làm theo ý của mình, mong muốn của mình, ko phải theo ý họ!
    Và nếu cho dù đó là điều họ cần tới, thì cũng đừng hỏi tại sao mình làm điều tốt cho họ mà họ vẫn ko biết ơn mình, ko đáp lại sự hi sinh, tình cảm của mình! Yêu một người là tự nguyện, làm điều tốt cho người ấy mà ko mong đáp lại. Mình yêu người ta mà, có phải yêu một người là mong muốn họ vui, họ hạnh phúc ko? Nhưng có rất nhiều điều họ ko bắt mình làm, là mình tự làm cho họ, và khi đã làm thì hãy làm vô điều kiện, chứ còn làm để mong có được sự biết ơn đền đáp tương xứng tuân theo quy luật hệ quả "Nếu.. Thì..." thì đâu còn là tự nguyện, đâu còn là vì người mình yêu nữa mà là vì chính bản thân mình đang thực hiện một hoạt động đầu tư vào tình cảm! Hỏi tại sao là mình làm việc đó vì lợi ích của bản thân mình mất rồi, là mình yêu có mục đích mất rồi! Tất nhiên là nếu nói ko hi vọng tình yêu của mình được đáp lại chút nào thì nghe thánh thiện, điên rồ, cao cả và có cả dối lòng quá, nhưng mình nghĩ đã nói yêu một người là đặt người ấy lên trước lợi ích của bản thân, mong người ta vui, người ta hạnh phúc. Và suy nghĩ như vậy cũng sẽ giúp bản thân bớt mệt mỏi hơn, bởi thực sự thì sẽ rất rất mệt mỏi khi trông đợi điều gì và sẽ càng thất vọng khi ko nhận được những gì mình mong mỏi. Mà đó ko phải lỗi ở người mình yêu! Mà chính mình đang làm mình mệt mỏi, khi mình cố làm cho người ta, chờ đợi rồi lại ko được như ý! Sẽ làm chính bản thân mình khổ sở, khó chịu mà thôi!
    Ngày trước, mình làm nhiều điều, hi vọng rằng sự chân thành sẽ nhận được kết quả tốt, từ trái tim sẽ tới trái tim nhưng sau này mình đã suy nghĩ khác!Mình cố gắng, cố gắng yêu ko ích kỷ, để mình thật sự là yêu - là vì người ta! Mình sợ mình trông đợi họ cảm động vì những gì mình làm cho họ, để rồi mình sẽ oán trách họ, mình sẽ trở thành người yêu ích kỷ, ngay cả khi nguyện cầu mỗi ngày mình cũng chỉ dám cầu xin người ấy gặp may mắn thuận lợi chứ ko cầu mong rằng mình và họ sẽ thành đôi! Cố gắng ko mong đợi điều gì bạn ạ! Ko biết điều đó có bị coi là nhảm nhí ko nữa!
    Hôm nay mình cũng rất buồn! Hôm nay mình đã đọc được những điều người ấy nói, rằng đã làm lơ mà con nhỏ đó vẫn cứ sấn tới, vẫn cứ đeo đuổi! Bạn biết ko, có lẽ niềm tin về tình cảm chân thành có thể giúp người ta chạm tới trái tim của người khác hoàn toàn vỡ vụn trong mình! Thật ra ko hẳn là mình thấy lòng tự trọng bị tổn thương, bởi với mình tự trọng trong tình cảm là ko lợi dụng tình cảm của người khác vì lợi ích vật chất! Mình chỉ vỡ ra một điều là họ ko cần mình, bấy lâu nay mình đã làm phiền họ, thay vì mang lại điều tốt đẹp cho họ! Bấy lâu nay mình tự lừa dối bản thân, tự suy diễn từ những cử chỉ lời nói của người ta! Mình buồn và khóc chứ, nhưng mình biết một điều rằng mình ko trách móc người ấy phũ phàng vô tình, hay hối tiếc vì đã tốt với người ấy, làm nhiều điều vì họ! Bản thân mình đã chân thành, đã thật tâm, vậy có gì phải hối tiếc phải ko bạn? Nhất là khi mình ko đặt nhiều hi vọng nhiều mong đợi! Mình cũng đâu làm việc gì vô nghĩa đâu! Mình vì người mình yêu mà, chắc là xứng đáng! Chẳng phải yêu là hạnh phúc khi thấy người ấy bình an sao? Vẫn sẽ cầu chúc cho người ấy được hạnh phúc, vẫn sẽ quan tâm và giúp đỡ nếu có thể, nhưng có lẽ xa rời hoàn toàn là tốt hơn cả!
    Luỵ tình quá phải ko bạn!
     
  15. cô_gái_nghèo Thành Viên Cấp 5

    iu nhau mà ko thể duy trì mối quan hệ đó để có tương lai .... đó càng đau khổ hơn .... iu nhưng ko dc iu .
     
  16. ok123 Thành Viên Cấp 1

    Buồn quá, mấy ngày nay ko ăn uống đc gì, sụt kg mất thôi. Tình yêu-Vấn đề muôn thủa !

    Anh thích em như xưa, dễ thương rất ngoan hiền, dẫu em chẳng chưng diện, mà vẫn đẹp tự nhiên
     
  17. Jack Dam Thành Viên Cấp 1

    đồng cảm, xùng chia sẻ đi nào, cuối tuần rồi thớt ơn, nhậu đi:snicker:
     
  18. KemxoiND Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cho hỏi mối tình của chủ thớt kéo dài dc bao nhiêu?

    Như mình đây yêu nhau gần dc 5 năm có 3 năm sống như vc mà vẫn còn chia tay, con gái có 1 cái mà con trai ko lường trước dc đó là sự giả dối..mình làm rất nhiều chuyện cho ng ta nhưng khi chia tay thì ng đó phũ phàng nói chỉ 1 câu..Anh đã làm dc gì to tát cho em? cuộc sống là thế bạn phải vượt qua dc những cảm xúc này thì mới mau lớn dc..mình đã vượt qua dc nhưng đôi khi vẫn nhắc đến ng đó như là 1 kỷ niệm đẹp và giữ nó kín bên trong tim mình....hãy cố gắng lên đi bạn xã hội này chả có gì mà mình làm ko dc.....và đừng quá tự kỷ vì 1 ng con gái :smile:
     
  19. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Uhm, thôi coi như ko có gì hối tiếc cả! Giờ điều mình có thể làm cho người ta chính là để người ta được yên, ko làm phiền người ta nữa!
     
  20. Phineas&Ferb Thành Viên Cấp 4

    tks bác .,.. những lời chia sẻ chân thành , thẳng thắn , m có thể snghi để bản thân đc trưởng thành r .. vài dòng tâm sự về ... Tình yêu buồn đúng là m cũng còn ích kỉ lắm bạn nhĩ
     

Tình hình diễn đàn

  1. 01256100000,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. hoa168,
  4. 0968796366
Tổng: 699 (Thành viên: 9, Khách: 682, Robots: 8)