là sao bác, e quay đại mà nó giựt đồ bị phát hiện nên bị rượt đó mà, nhiều người rượt lắm luôn nhiêu đó mà gần 400mb đó bác, đúng rồi em quay băng iphone 4s, up lên youtube đại luôn chứ có biết gì đâu, lầu đầu up mà hix
Cách nay khoản một tháng mình cũng đã làm anh hùng bắt cướp ,và sẽ ko có chuyên tương tự xảy ra vì lòng người thật là ít kỷ . Chuyện là có một buổi sáng khoản sáu giờ hơn mình đang cho gà phơi nắng ở ngã 3 đại lộ võ văn kiệt ,nguyễn cảnh chân thì nghe cướp cướp ! Nhìn lên thì thấy thằng cướp băt đầu từ đlvvk bo cua qua ncc .lúc đó phản xạ tự nhiên chụp cái ghế đang ngồi phóng ra đường tính phang cho nó té ,má ơi vừa nhảy xuớng lề thì đứt quay dép, mình thì té nhưng ghé` cũng bay theo thằng cướp nhưng ko trúng,cái bà gần nhà bị cướp cái ví thì đứng đó la om tỏi.nào là mất tiền bao nhiêu ,nào là ipnone và giấy tờ vv.. .vv. Mình thì bị trầy tay ,trầy chân ,chật vai cái tay muốn ko đưa lên được . đi cà nhắc về nhà tự mình sơ cứu . Cái bà bị cướp ở cách nhà mình 6 căn mà ko hỏi thăm được một lời .chỉ biết tiếc của ! Bả ko nghĩ bả la cướp cũng muốn người ta giúp bả. Mình ko cần bả lo thuốc than gì nhưng tiết gì một lời hỏi thăm . Bởi vậy đi ngoài đường thấy cướp đa số dân chúng cũng ko dám xen vào làm nghĩa hiệp cũng phải !
bộ luật nhiều chuyện có nói " nhiều chuyện phải chuyên nghiệp , quay , nghe phải đúng góc độ chuẩn HD" Ps : bác làm vậy là thiếu trách nghiệm và ko chuyên nghiệp .... e xin hết tội của bác ,,,, có thể dựa cột hoặc chung thân đấy ...
Bên nước ngoài bạn mình kể dân họ dc dạy khi có cướp xảy ra nếu không phải lực lượng chức năng có dụng cụ hỗ trợ thì không dc can thiệp , cứ để nó cướp , chỉ khi nào nó de doa tính mạng của người kia thì mới giúp !
các bác đừng hù em nữa em sợ lắm, tối nằm mơ gặp ác mộng không, "trả clip cho tao, trả clip cho tao..."