Tìm kiếm bài viết theo id

Nick đến VN , giúp ng giàu hay ng nghèo ???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hj0n, 26/5/13.

ID Topic : 6695699
Ngày đăng:
26/5/13 lúc 11:42
  1. hj0n Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    2/5/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    385
    Nick đến VN ! Nick đến VN ! Nick đến VN !


    Moi ng hồ hào, hân hoan chào đón. Anh ấy là 1 ng có nghị lực sống phi thường, a ấy là sinh ra là một con ng bất thường, nhưng a ấy lại làm những điều phi thường hơn hết thẩy những ng bình thường khác , tôi hâm mộ a ấy, tôi cảm thấy mình nên lấy a ấy làm tấm gương sáng cho hành trình chinh phục tương lai của mình.


    Tôn Hoa Sen đã làm một chuyện mà gần như cả đất nước dấy lên những làn sóng trái chiều khác nhau - đưa Nick đến VN. Làn sóng trái chiều thì cứ trái chiều, đồng tình thì cứ đồng tình, phản đối thì cứ phản đối, nhưng Tôn Hoa Sen vẫn cứ bình thản mà ngồi hưởng lợi khi bỏ ra 32 tỷ đề rồi Cổ phiếu của họ tăng một cách chóng mặt, chỉ riêng ông Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị đã có thêm hơn 140 tỷ từ Cổ Phiếu tăng . đúng là bỏ con Tép bắt con Tôm Hùm nhỉ .


    Nick đến VN với số tiền chi ra hơn 32 Tỷ, để làm gì ??? câu trả lời đơn giản mà ai cũng biết là "để những ng khuyết tật, kém may mắn có nghị lực sống hơn" ! Vâng ! đó là một mục tiêu hết sức cao đẹp và ý nghĩa. cá nhân tui nghĩ cuộc sống này nếu thật sự mục đích đó trở thành hiện thực thì còn gì đẹp và cao cả hơn nữa ?

    Nhưng ! buổi diễn thuyết của Nick mặc dù đc trực tiêp truyền hình, nhưng có đc bao nhiều ng xem , mà những ng xem đó có thật sự CẦN XEM KHÔNG ? hay những con ng khốn khổ và thật sự kém may mắn trên đất nc này đang lăn lôn, lê lết ngoài đường hay vất vưởng ở cái xó xỉnh nào đó để mưu sinh. Họ có biết đến Nick hay không ? họ có nhận đc gì từ cái chương trình hoành tráng gắn cái mác là làm "cho họ" không. xin thưa là KHÔNG - không có gì hết thẩy, tôi vẫn thấy những ng ăn xin khốn khổ, những em bé có hoàn cảnh khó khăn, bị cha mẹ vứt bỏ, lang thang đầu đường só chợ đầy ra kìa.


    vậy mà các bác nhà giàu, ca sĩ , diễn viên, nhà thiết kế mua vé đi coi Nick ầm ầm, rồi hô hào là học được bài hóc quý giá. Vâng ! vì các bác có tiền, có điều kiện nên có thể đi xem Nick diễn thuyết, còn ng nghèo, ng khuyết tật thì không . Cái hội trường White Palace cò thể chứa bao nhiu ng , và trong số đó có bao nhiều ng khuyết tật, kém may mắn ? hay chỉ toàn nhà giau, có quyền, có thế rồi đú nhau đi xem cho có phong trào , rồi hô hào lên báo kiếm sự nổi tiếng hay chút ít cũng đánh bóng tên tuổi. Có anh nhà thiết kế thời trang bỏ tiền mua vé cho 2 cô con gái đi xem Nick diễn thuyết rồi cũng lên báo khoe khoang ! con gái a bị khuyết tật à, hay kém may mắn vì nhà a quá có điều kiện mà đi xem Nick rồi về nói này nói nọ ? Còn cô ng mẫu gì đó thì nói là có thêm đôg lực sống, động lực làm việc .... để làm gì, đề giàu càng giàu thềm à
    .
    những con ng khốn khổ kia có TV để xem không? hay những lúc gia đình ng ta xum họp bên nhau, hạnh phúc tràn trề thì họ ngoài kia, như một sinh vật có hơi thở mà thật sự không "sống", không "sống" vì chúng ta ko biết về họ, không chú ý đến họ, không "sống" là vì chính họ cũng chẵng biết được mình sinh ra để làm gì? vì sao mình tồn tại và liệu có họ biết mình đang "sống" hay ko ? Đơn cử là mấy anh chị Công Nhân sống ở phòng trọ gần nhà tôi, họ cũng nghèo vậy, họ cũng kém may mắn vậy khi phải xa quê hương, xa gia đình , cha mẹ vào đây bương trải để kiếm từng đồng bạc lẽ sống qua ngày, hoặc may là còn dư dã chút đỉnh gửi về quê đề cải thiện phần nào cuôc sống gia đình. Thế mà mà họ có đc biết đến Nick đâu, khi Nick diễn thuyết thì họ đang tăng ca chưa về kìa , những ng bán cá viên chiên, bán bắp xào thì đang gồng minh đẩy chiếc xe với hàng vạn thứ trên đó đi mời từng ng qua đường mua dùm để kiêm những đồng bạc lẻ. Ấy thề mà ông chú tôi già giầu kết xù lại ngồi trước màn hình TV gần gù "chí lý - chí lý "


    32 tỷ là tiền của Doanh Nghiệp, họ muốn làm gì thì làm, muốn vứt xuống ao cũng chẳng ai dám nói, nhưng cái đáng nói ở đây là Nick về đây, với sự tung hô nhiệt tình, kèm với công nghệ PR siêu đẳng đã làm cho sự kiện này nổi như cồn thu hút dữ chú ý của hàng triệu người. Ấy thế mà đi kèm với cái mục địch cao thượng ấy là một sự thật tàn ác rằng những bài học của Nick, kinh nghiêm và cả những liều thuốc tâm hồn mang đến nghị lực sống và sự vươn lên đánh bại số phận chỉ đến với những ng giàu, những ng có điều kiện, những ng khá giả, mà thật ra họ làm quái gì cần đến cái đó, mà có cần đi chăng nữa cũng chẳng thật sự cần nhưng những con ng khốn khổ ngoài kia.
     
  2. Sagoon Thành Viên Cấp 5

    chuẩn, đây là tất cả những gì mình nghĩ mà không diễn giải thành lời được, cám ơn bác đã nói ra giúp, theo mình thấy chương trình này chỉ giúp được cho người nghèo ở 1 chỗ thôi: những người bán hàng rong trước cổng noi Nick diễn có thêm được một ít khách hàng là một số người đi xem Nick diễn mua hàng rong của họ. HẾT.
     
  3. themmua.com Thành Viên Mới

    hình như vẫn có người không hiểu thông điệp Hãy Sống Cho Điều Ý Nghĩa Hơn, người nghèo không xem được thì các bạn không biết đi nói lại cho người ta nghe à? Mà phải hiểu thì mới nói được nhé, không hiểu biết thì coi chừng hại họ. Không nhất thiết toàn bộ người Việt Nam phải xem chương trình này, xem mà không hiểu cũng như không.
     
  4. thuonggial2vn Thành Viên Cấp 1

    =================================================================

    Rất đúng! Bao hiêu người tật nguyền "lết" vô nghe được? Không có Nick thì những người tật nguyền ở VN héo hết chăng? Những chương trình như: Vượt lên chính mình cũng đâu có nói suông mà khích lệ tinh thần?
    Hài cho cái đám trưởng giả học làm sang, tay chân lành lặn, tâm hồn khiếm khuyết phải adua theo mốt thời thượng.
     
  5. Mïp.Xi Thành Viên Bạch Kim

    Mình có thắc mắc sao họ không cho người nghèo vào xem miễn phí vậy nhỉ ? Sao lại bán vé Nick đến VN , giúp ng giàu hay ng nghèo ???
    Đỡ phải tốn công đi truyền bá cho người nghèo sau , mà họ lại được tận mắt chứng kiến có lẽ sẽ '' thấm '' và hay hơn.
     
  6. hj0n Thành Viên Cấp 2

    mình xem chương trình của nick toàn là quay o nuoc ngoài (việt sub) . o VN thì chưa coi, nhưng trước mắt là thấy hiệu quả tại VN ko cao, toàn là tạo điều kiện cho bọn nhà giàu khoe khoang thôi. còn bỏ ra 32 tỷ mà còn kêu ng hiểu đi giải thích cho ng không hỉu thì bỏ ra 32 tỷ làm gì ? bỏ ra vài tỷ đào tạo vài ng rồi tài trợ cho ng ta đi đến những nơi khó khăn hay gặp những ng có hoàn cảnh khó khăn rồi giải thích. thế có phải hay hơn ko ? hiệu quả , kết quả hay hậu quả thì thật sự mình chỉ là một ng dân bình thường nên mình ko dám phán xét, nhưng trước mắt là thấy Cty Hoa Sen lời vài trăm tỷ do cổ phiếu tăng gía là có thật =))))
     
  7. mikael.1509 Thành Viên Vàng

    Kiểu như ông bụt "thôi con đừng buồn và khóc nữa, ta đi đây"
     
  8. hj0n Thành Viên Cấp 2

    tại sao con khóc *** véo véo *** thôi ! ta đi đây Nick đến VN , giúp ng giàu hay ng nghèo ???
     
  9. Sagoon Thành Viên Cấp 5

    nói lại thì nói làm cm gì nữa, coi youtube nói lại cũng được vậy, mướn về đây làm cm gì giờ phải kiếm mấy người nghèo đi nói lại. lúc thì kêu mướn về đây để trăm nghe không băng một thấy, để thắm thía gì đó, giờ không đúng người nghe thì kêu đi nói lại.
     
  10. themmua.com Thành Viên Mới

    cái tâm mấy 3 chắc để ở đâu đâu đó, chắc mấy 3 chưa từng vào chùa, chưa từng gặp người nghèo, chưa từng gặp Nick nên mới nói vậy, nói nhiều vô ích.
    Mỗi nơi Nick đến đều chật cứng khán giả nhé, không phải chỉ người khuyết tật nhé, hàng trăm ngàn con người và hàng triệu người lắng nghe qua TV thật sự mang đến cho biết bao nhiêu người Việt Nam một nhân văn sống biết yêu thương và kính trọng mọi người, cái này mà đào tạo được thì mình cũng bó tay với bạn hjen.

    toàn là vé mời không à bạn, vé được phân phối trên mạng, NVH Thanh Niên, thành ủy tại có 1 số người không đi nên mới bán thôi.
     
  11. mikael.1509 Thành Viên Vàng

    ko lẽ trước giờ ngừoi VN sống ko có nhân văn và ko biết yêu thương?
     
  12. hymalaya922 No Pain No Gain

    Vé chương trình hình như toàn phát free mà, chỉ có mấy thím cò tranh thủ lấy rồi làm giá bán lại thôi
     
  13. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Mỗi người mỗi quan điểm nhưng tốt nhất không nên công bố con số với show diễn này.
     
  14. themmua.com Thành Viên Mới

    bạn hỏi như vậy để làm gì? để móc họng tôi chăng? Nhân văn hay không biết yêu thương hay không thì mỗi người tự biết làm sao tôi biết được, nhưng có 1 điều tôi biết là còn rất nhiều người bất chấp thủ đoạn để có lợi cho mình.
     
  15. Affliction6789 Thành Viên Cấp 1

    Đọc bài viết chủ topic mắc cười .Chủ topic bàn rất là cực đoan. Thử soi gương hỏi chính mình đã làm gì đc cho xã hội chưa nhé ?
    Cái tầm đẳng cấp, đi làm từ thiện,ăn chay trường của bạn chưa bằng 1/100 của chủ tịch Tôn Hoa Sen đâu. Những ai đã biết Chủ tịch Tôn Hoa Sen sống như thế nào, từ thiện như thế nào thì mới hiểu đc.

    Xã hội luôn bất công nhưng ở VN cái tính ganh tị, ganh ghét với người hơn mình thì rất nhiều, bao giờ bỏ đc thì đất nước mới đi lên đượcc. Ở nước ngoài, ngta giỏi sẽ đc mọi người tôn vinh, ở VN ngta giỏi sẽ bị dìm hàng.Rất nhiều trường hợp rồi, tội nghiệp thay cho 1 bộ phận người có tính ganh tị xấu xí như vậy !

    Người nghèo, người khuyết tật VN rất nhiều, cho tiền bao nhiêu là đủ ? Cho thì cho ngta cái cần chứ ko cho ngta con cá nhé, không ai giúp mình tự chính bản thân mình.
    Mọi sự so sánh của bạn đều là khập khiễng.Ko lẽ ng dân cả nước ,cả SG phải vào đủ trong cái White Place thì mới vừa lòng bạn ah. Ko lẽ cả nước phải nghỉ làm để nghe Nick diễn thuyết ah ? Nhưng ai quan tâm, thích thú, hâm mộ anh ấy ngta sẽ bỏ thời gian, công việc ra để xem. Lượng người xem cụ thể bạn kiểm soát đc hết ah, cho con số cụ thể đi rồi nói chuyện chứ đừng ko biết mà tỏ ra nguy hiểm. Ngta nói bạn ngu nhé

    Đừng so đo 3 cái chuyện giàu nghèo ở đây, xã hội luôn bất công ở đâu cũng vậy. Anh biết anh nghèo,anh phải phấn đấu để thoát nghèo, rồi anh giàu có thì anh mới giỏi. Chứ anh nghèo anh cứ rên rĩ như thế là anh giỏi ah ?

    Ngày Nick tới VN, tối trên ti vi có trực tiếp, cha mẹ tôi gọi điện từ nhà lên bảo tôi mở ti vi xem, làm tôi còn rất bất ngờ, nhà tôi cách SG tới gần 700km.Ngày trước lúc năm 1 sinh viên, tôi phải góp tiền cả tháng lại đủ 200k để đi chép 40 50gb mấy cái tập tư duy làm giàu vượt khó, trong đó có bộ Diễn giả ko tay ko chân để xem đấy thôi. Lúc đó tôi cũng chẳng biết anh ấy là ai.

    Người giàu đích thực họ sẽ lao động miệt mài vì xã hội chứ ko vì bản thân họ nữa, lúc ấy trở thành trách nhiệm xã hội rồi, chứ tiền của họ ăn cả đời cũng chẳng hết đâu. Ở VN đc bao nhiêu người đc gọi là nghèo, là tàn tật nổi tiếng đc như Nick ? Sao Nick làm đc ? Không phải anh ấy giỏi ah ?

    Một thằng sinh viên gần ra trường, lành lặn như bạn hãy đi làm từ thiện thật tâm đi, cho đc xã hội bao nhiêu trong đó.Có cho cả gia tài cũng chẳng khiến xã hội này thoát nghèo đâu.Ở VN thể loại ng nghèo ăn bám, rên rỉ, giả tạo rất nhiều.Nghèo phải có lòng tự trọng ngta họ mới trọng mình, chứ nghèo mà giả tạo, rên rỉ ngta khinh thôi bạn ạ.
    Người giàu ko phải từ trên trời rơi xuống là thành tỷ phú liền, có đi ăn cướp đi nữa cái giàu đó chả bao giờ tồn tại mà nó luôn gắn với tù tội ! Họ cũng xuất thân từ người nghèo đấy thôi.
    Còn khi nào bạn tìm hiểu đc quá khứ của chủ tịch Tôn Hoa Sen thì bạn sẽ biết vì sao mà ông ăn chay trường và luôn bỏ tiền ra làm từ thiện nhé.

    Sống thì cần có cái tâm và cái nhìn độ lượng, còn chưa có cái gì mà phán như thánh thì ko tốt đâu bạn ạ
    Cứ đọc thấy nhiều ng bảo Tôn Hoa Sen bỏ con Tép bắt con Tôm thì mắc cười lắm. Họ quá giàu rồi, 170 tỷ đi nữa cũng chả thấm vào đâu cả, họ làm vì xã hội chứ chẳng làm cho họ nữa rồi, họ làm điều tốt thì họ sẽ đạt những món quà mà xã hội ban tặng cho họ. Gieo nhân nào gặt quả ấy.
     
  16. nothingtolose12 Thành Viên Cấp 3

    Viết dài dòng mà càng chứng tỏ đầu đất
    Cái mang lại cho xã hội là cái nhìn nhận xã hội về người khuyết tật, xã hội cần những người nhìn thấy năng lực và ý chí của người khuyết tật , doanh nhân dám nhận người khuyết tật vào doanh nghiệp làm, doanh nhân qua chương trình sẽ sẵn sàng bỏ tiền làm từ tiện giúp người tàn tật
    Chỉ thấy mỗi 1 việc tốn tiền mời NICK, thế mời mấy con hàn quốc hay mấy thằng cầu thủ cũng vài chục tỷ về chắc là hay ho lắm
    Người khuyết tật ko cần xem Nick nói, chỉ cần xã hội xem để giúp họ, nhìn nhận họ và không xem thường họ là đã quá thành công với những gì bỏ ra khi mời Nick
    Tổng chi cho riêng Nick chỉ khoảng 2 tỷ, chưa tới 100 ngàn USD mà cứ bươi móc
    Đúng là đầu đất học làm văn chương
    Ai từng biết hoặc làm ở Tôn Hoa Sen thì biết doanh nghiệp này luôn theo đạo Phật, người ta làm từ thiện ko biết ơn mà còn mang thói ghen tỵ ra bươi móc, Việt Nam chẳng khá được vì những dạng tri thức " đầu đất" kiểu này



    http://www.hoasenjobs.com/vi/jobseek.../cate/35A4EDD5


    Văn hóa Hoa Sen

    Trung thực – nền tảng của sự phát triển
    (31/07/2009)


    Văn hoá doanh nghiệp luôn gắn liền với văn hoá doanh nhân, văn hoá người sáng lập. Văn hoá này ảnh hưởng xuyên suốt đến quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp. Văn hoá Hoa Sen Group luôn gắn liền với định hướng của người sáng lập - ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Hoa Sen Group. Vì vậy, ngay từ khi thành lập doanh nghiệp, ông đã đặt nền tảng văn hoá doanh nghiệp dựa trên nền tảng giá trị cốt lõi “Trung thực – Cộng đồng – Phát triển”. Chủ tịch HĐQT – TGĐ tâm sự: “Tiền bạc chỉ là phương tiện, đức mới là cứu cánh, vì vậy tôi ước mong mang đức đến cho cuộc đời. Nếu vì bản thân tôi, tôi đã đủ. Tôi làm việc 12 — 16 giờ mỗi ngày là để cho xã hội, đất nước giàu lên, để cùng chia sẻ với cộng đồng, chứ không phải để chỉ riêng cho tôi...”. Do vậy, người ta dễ dàng nhận thấy dấu ấn cộng đồng trong quá trình phát triển của Hoa Sen Group, và cũng dễ nhận thấy nét đẹp nền tảng văn hóa của doanh nghiệp này là tính Trung thực. Trong quá trình phát triển, Hoa Sen Group luôn lấy con người và sự trung thực làm nền tảng cho mọi hoạt động, và điều đó đã trở thành tiêu chí tiên quyết dành cho các thành viên khi gia nhập đại gia đình Hoa Sen. Đồng thời là cầu nối để các thành viên xích lại gần nhau hơn, tin tưởng nhau cùng nhìn về một hướng. Chính phương thức này đã xây dựng đội ngũ CB.CNV Hoa Sen Group “vừa hồng vừa chuyên”, “có tâm có tài”. Từ đó tạo dựng nên văn hoá Hoa Sen với 10 chữ “T” ấn tượng: Trung thực – Trung thành – Tận tụy – Trí tuệ - Thân thiện. Theo đó, từ đội ngũ nhân lực ban đầu là 22 người, đến nay đã tăng lên gần 2.000 người; vốn điều lệ ban đầu 30 tỷ đồng đã tăng lên 570 tỷ đồng; doanh thu từ 3 tỷ đồng đến năm 2007 đã đạt hơn 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên 151 tỷ đồng. Chỉ riêng 06 tháng đầu năm 2008, doanh thu của Hoa Sen Group đã đạt 1.443 tỷ đồng, lợi nhuận 215 tỷ đồng, đạt 93% chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm 2008. Hoa Sen Group tự hào đứng đầu ngành tôn thép cả nước về tốc độ tăng trưởng và sản lượng tiêu thụ, là doanh nghiệp đầu tiên – duy nhất tại VN có hệ thống vừa sản xuất vừa kinh doanh khép kín với mạng lưới phân phối trực tiếp gần 82 chi nhánh trải dài rộng khắp cả nước; được Báo Vietnam Net và tổ chức Vietnam Report công nhận thứ hạng 25 trong tốp 500 DN ngoài quốc doanh lớn nhất VN. Bên cạnh đó, với sứ mệnh làm phong phú thêm diện mạo kiến trúc đô thị, nông thôn trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng tốt nhất, từng bước khẳng định vị thế của ngành tôn thép, vật liệu xây dựng Việt Nam trên trường quốc tế, Hoa Sen Group đang dần hiện thực hoá hoài bão xây dựng “Hoa Sen Group” thành “Thương hiệu Việt, đẳng cấp quốc tế”, và trên bước đường đó, Hoa Sen Group không quên chia sẻ những thành quả đạt được với cộng đồng - xã hội thông qua các hoạt động tài trợ - từ thiện đã và đang mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, ngoài việc tài trợ chính cho Đội tuyển bóng đá quốc gia, Đội tuyển Olympic, trọng tài bóng đá VN trong ba năm liền (2006 – 2008), Hoa Sen Group còn là nhà tài trợ chính cho Giải Bóng đá trẻ em các Làng SOS toàn quốc, Giải bóng đá Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt – Cúp nhựa Hoa Sen (2007 – 2008), chương trình Hội nghị QT về kinh tế đối ngoại với Chính phủ Việt Nam năm 2008, Chương trình Trải thảm đỏ đón CEO - Báo Người lao động, hỗ trợ Quỹ Người Nghèo TP.HCM, chương trình từ thiện Cây Mùa Xuân 2008, chương trình Bác Hồ - Người là niềm tin tất thắng, Diễn đàn kinh tế miền trung 2008…và nhiều sự kiện kinh tế, giáo dục, xã hội - từ thiện, thể dục thể thao khác với tổng chi phí hàng năm lên đến nhiều tỷ đồng.
    Văn hóa Hoa Sen Group được hình thành trong quá trình phát triển của doanh nghiệp và trở thành lực đẩy cho doanh nghiệp phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn nữa. Chính văn hóa này đã tạo dựng cho Tập đoàn Hoa Sen một hình ảnh đẹp không những trong cộng đồng – xã hội, mà là nền tảng cơ bản tạo nên vị thế vững chắc trên thương trường./.



    http://www.hoasengroup.vn/news/charity_and_sponsorship

    Ai rãnh vào xem link này, các chương trình tài trợ của Hoa Sen


    Khi đứng trước 1 sự việc, người khôn dùng óc suy nghĩ, người ngu dùng óc người khác nghĩ dùm mình
    Post bài của 1 thằng tri thức "đầu đất" cũng là 1 cách thể hiện mình "đầu đất"
     
  17. cavoiiphone Thành Viên Cấp 2

    Đúng là bác chủ topic nói cũng có phần đúng. Nhưng mình đồng tình bác này hơn, không phải ai cũng như Nick và cũng không phải ai trong số chúng ta cũng giúp đỡ hết mọi người được. Nick đơn giản chỉ là 1 tấm gương trong vô vàng tấm gương khác thôi. Mỹ có Việt Nam ta cũng có vậy chúng ta biết từ nhỏ kia mà, thế các bác nghĩ " Sọ Dừa" là ai nào ? Cũng có nghị lực, cũng làm quan, và có vợ đẹp. 1 câu đơn giản Bác có làm ko, nếu có làm thì có ăn, chứ xin ai mà cho. Người già thí khác họ ko còn sức để làm nữa thì ko nói. Thế sao bác ko nghĩ vì sao máy đứa trẻ cứ ăn xin hoài. Có diệp bác nên ra Đà Nẵng hay Hội An xem. Bác sẽ không thấy cảnh như bác nói đâu.
     
  18. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    -Chuyện mình làm không nổi thì để người khác có sức người ta làm.
    -Không ủng hộ tinh thần được thì thôi đừng ngời đó phản bác.

    Hảy tự xem lại bản thân mình đã làm được những gì?ngay cả 1 topic trong 5s kêu gọi lá lành đùm lá rách từ sáng tới giờ chưa có 1cmt nào cả.Thấy thì đủ hiểu rồi nhưng mình ko co sức thì để người khác có điều kiện làm.Trong lòng tôi cũng phục các bạn ấy lắm.

    http://www.5giay.vn/chuyen-tro/6695770-hom-nay-khoa-leather-da-den-tham-va-dong-vien-anh-hiep.html
     
  19. huacongtu_SJC Thành Viên Cấp 4

    đi tới đâu cũng yên ổn, về tới VN là có chuyện, hỏi sao chúng nó cứ gặp 2 chữ VN là khinh miệt vườn
     
  20. icheap Thành Viên Mới

    Nick tuyên truyền Đạo thien chua. @@