lấy mùi đó cho từng đứa ngửi nếu nó không thấy thúi là mùi của nó, còn không sợ dơ thì nhớ mùi của nó xong bắt từng đứa địch đối chiếu sẽ tìm ra hung thủ, chỉ có 2 cách thôi à. Nói đùa chứ, trong trường hợp này phải ra luật bất cứ đứa nào địch thì 6 đứa sẽ phải đóng tiền nộp phạt cho công ty, từ từ nó tháy lỗ là nó bỏ à.
Thớt đi đến viện paster thử ass của thớt trước đi , có khi là của chính bản thân bạn đó nhưng bạn lại không phát hiện ra đó
Nói thẳng chứ sao bạn , nhưng nói khéo. Như bạn trên cũng hay đó . Còn im im thì chịu trận nha >"< , vì bác không dám nói thì lúc phát hiện sao dám lên tiếng.
bên mình có dịch vụ kiểm nghiệm sản phẩm tại Trung tâm 3 theo các tiêu chí : ko độc, thành phần có nguồn gốc tự nhiên và ko gây ô nhiễm môi trường cần thì call mình nhé
Khi nào nghe thối đứng lên chửi khống, chửi thậm tệ vào: thằng cha , con mẹ, ông cố, ông sở, ông sơ, ông nội, bà ngoại.. nói chung dòng họ nó sống chết không biết, cứ lôi ra chửi hết - thằng địt chịu không nổi, tức quá phải tự khai ra thôi!
có cách này nè . sáng sớm cả phòng đi ăn sáng , đứa nào ăn món nào bác nhớ để ý dùm . để khi lúc nó địt mà bác còn phân biệt dc mùi . nó lỡ ăn bún bò thế nào nó địt cũng nghe mùi Bê Thui còn đứa nào gặm bánh mì nếu có phóng uế thì sẽ ra mùi rau râm .
tình trạng này là do buổi sáng ko chịu đi tiêu mà vào làm luôn, chắc sợ trễ, cũng có thể nhà vệ sinh chỗ đó dơ quá (hoặc ko quen ngồi bàn ngồi mà chỉ quen ngồi xổm chẳng hạn), nên nhịn khi nào tan ca òi đi...rắm chỉ hôi thật sự khi Ph^n chuẩn bị ra @s.., mà thường thì cảm giác sắp ra sẽ làm khổ chủ thấp thỏm đứng ngồi ko yên, có khi chảy mồ hôi hột,....đôi khi ta ra rắm mà chỉ là rắm hơi ko hôi, do co bóp tự nhiên của trực tràng thôi. Góp ý : mấy cái này tế nhị, biết ai thả rắm thì nhẹ nhàng góp ý thôi, bản thân người thả chắc cũng ko mún hủy hoại môi trường chung như thế, chắc vì lý do gì đó nên thông @ss cho người ta, ý nhầm thông cảm cho người ta ^^
Vừa nói thiệt vừa nói chơi Giả vờ chỉ 1 thằng nào đó quen thân thích...nói mới đi ăn cơm zô thả bom rùi cha nội...Nó nói ko có thì bạn dòm vẻ mặt thằng khác nói...kìa nó cười kìa...nó địch chắc lun...này nọ...bạn suy diễn 1 hồi củng ra thôi...còn k ai chấp nhận thì bạn nói là...thằng nào địch ko khai là chó