Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. iloveu_mummum Banned

    từ khi đọc được những tin nhắn ấy, lúc nào cũng bị ám ảnh, cả trong giấc mơ. không thể biện minh cho hành động kiểm tra điện thoại, kiểm tra lịch sử gọi và nhắn tin trên web và bây giờ là xem nội dung tin nhắn trên web bằng lý do bị mất lòng tin được. càng ngày càng thấy mình trở nên xấu tính. đâu rồi hình ảnh 1 cô bé ngây thơ, luôn hết lòng tin tưởng vào con người và cuộc sống của ngày xưa. mình bây giờ là 1 người lúc nào cũng nhìn mọi việc bằng cặp mắt nghi ngờ, phán xét. cứ thế này chắc mình bị trầm cảm mất thôi
     
  2. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    chẳng lẽ xui dữ vậy? ham ăn tới mức mất nguyên cái ví to tổ chảng sao? hic, rớt trên đường cũng ko phải, vì miệng túi tuy hở nhưng đâu có hở to? trời ơi, vậy là sao ta? giấy tờ tiền bạc để hết trong đó lun. hic. nếu mất thì to chuyện thật rồi đây!
     
  3. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Nỗi niềm phố thị
    Du Trốc Tử


    Một tối đi về giữa phố đông
    Lạc lõng bên đời một nỗi không
    Một nửa vừng trăng treo cuối phố
    Mây trỗ tầng cao một đóa hồng

    Ta hỏi người hay hỏi riêng ta
    Nửa đời rong ruỗi mộng du ca
    Dừng chân quán trọ cười như khóc
    Ai kẻ phiêu lưu chẳng nhớ nhà

    Thắp ngọn đèn khuya soi bóng mây
    Gió về thủ thỉ hát trong cây
    Mở trang kinh mộng ươm vườn mộng
    Sương xuống buồn nghiêng một chén đầy

    Danh vọng ừ thì như bóng hoa
    Chùa xưa còn mãi nhịp chuông tà
    Kể chuyện thần tiên cùng nến vụn
    Một đời đâu dễ để phôi pha

    Thẹn với Nghiêm từ thẹn núi non
    Vẫn hẹn ngày mai dẫu mỏi mòn
    Nào phải sa đà nơi phố thị
    Cố quận trong lòng vẫn sắt son
    Dẫu biết quay về là tất cả
    Xin để ngày mai hãy vẫn còn.
     
  4. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Chỉ đơn giản là chán. Thế thôi.
     
  5. little_duck Thành Viên Vàng

    Hny zừa zui zừa hp, lâu lắm r mới có cảm giác này....đêm nay khỏi ngủ....musm....
     
  6. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    .thèm 1 cái ôm thật chặt từ đằng sau....1 nụ hôn thật ướt và thật sâu...1 hơi ấm thật gần....của người tôi yêu ( và cũng yêu tôi )...Daily diary for everyone
     
  7. danggia Thành Viên Cấp 4

    :sweet_kiss:Daily diary for everyone - 1
    E lãng mạn quá...
     
  8. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    1 cái ôm thật chặt từ phía sau....................1 hơi thở gấp gáp...................1 gióng nói khẽ nhẹ nhàng..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................đưa tiền đây
     
  9. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Tô châu trong lòng thì há chi phải phụ thuộc vào đò ngang?
    Trời không làm khó người,chỉ có con người tự làm khó nhau thôi.
     
  10. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Ngày hôm nay bắt đầu bằng vui - ước mơ - rồi kết bằng buồn và lo nghĩ với xuyên suốt nhớ! gánh nặng tiền bạc lại trở về, không phải ai cũng hiểu tại sao lại có gánh nặng tiền bạc, khi mình vẫn có tiền gửi bank, vẫn có nhà, vẫn có thứ này thứ kia... Không để ai cùng gánh được, ko nên và ko muốn! tăng thu, giảm chi... là cách hiện giờ thôi. có thêm việc thì vừa có tiền, vừa bớt thời gian dành cho suy nghĩ về ai đó! tạm gác lại mong ước về căn nhà nhỏ xinh xắn và sống với người yêu của cuộc đời! cảm thấy rất buồn!
     
  11. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Thức dậy thở và cười

    Mỗi giây thở và cười

    Mỗi phút thở và cười

    Ta có nụ cười vui


    Sáng dậy thở và cười

    Trưa đến thở và cười

    Tối về thở và cười

    Ta có một ngày vui


    Ta sẽ thấy an lành

    Ngay giữa cuộc đời này

    Ta sẽ có tràn đầy

    Bông hoa nở trên môi


    Ta sẽ thấy nhiệm mầu

    Ngay giữa cuộc đời này

    Ta sẽ có an lành

    Ngay trong trái tim ta


    Sáng dậy nghĩ điều lành

    Trưa đến nghĩ điều lành

    Tối về mộng điều lành

    Ta có một đời vui
     
  12. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Đôi khi được một nụ cười khì ,có khi đang khó khăn cũng cố gắng không than,không tâm sự gì hết vì có những lúc người nghe họ không nói gì,nhưng trả lời mình bằng hành động khó chịu của họ,họ giấu diếm,than vãng như thể mình sắp mượn họ đến nơi,không biết chị có thấy thế không chứ em rất ngán cái thái độ đó.Nên trừ những lúc tâm sự với chị em trong nhà ,em rất ít nói với bạn bè
     
  13. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    Có một việc để làm, một điều để hi vọng, một người để chờ đợi đã là hạnh phúc....

    Người ta nói " Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn". Tôi cũng biết điều đó nhưng mà sao tôi vẫn cứ hy vọng. hy vọng vào một điều mà có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ có thật! Nếu lỡ như nó có thật thì sao? Khi đó cũng chẳng biết mình sẽ làm gì nữa vì cuộc sống của mình đã quen thất vọng rồi! Chắc có lẽ là sẽ không chấp nhận sự thật đâu lúc đó sẽ là nghi ngờ...
     
  14. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    "Hiểu một người không cần phải có nhiều thời gian"
    Câu này nghe trong Thành phố của rồng,đúng sai cũng tùy vào hoàn cảnh, và có khi người ta mất cả đời cũng không hiểu được một người.

    "Tự hiểu đôi khi dẫn đến hiểu lầm".
    Câu này nghe trong phim Xóm gà,thực tế thấy y vậy tự hiểu nên hiểu tầm bậy :smile:
     
  15. _____peti ♥ If we ever meet again ♥

    Đi đâu cho xả stress bây giờ...oeoe Daily diary for everyone
     
  16. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    đúng 1 bữa tối lãng mạn như tôi muốn, piano, vang đỏ , nến và hoa, cả những lời yêu thương, ánh mắt tình tứ nữa... nhưng thiếu ng tôi yêu...sự lãng mạn ko trọn vẹn...
     
  17. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    ừm, chị hay than, nhưng ngẫm lại toàn than với những người xa lạ chưa từng gặp, chứ còn với bạn bè hầu như chẳng hề nói. ngay cả khi cực buồn, có nhỏ bạn bên cạnh mà mắt vẫn ráo hoảnh, muốn nói mà lời nói cứ đặc lại như đường, chỉ thốt ra những lời tếu táo!
     
  18. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Cái này gọi là "vui thì vui khắp xóm làng,buồn thì lặng lẽ buồn hiu một mình nè" Daily diary for everyone
     
  19. kaminari1989 Thành Viên Cấp 3

    私は日本語を日本人のように話した いいいいいい。。。
    とても難しいね。。。どうして勉強 すれば勉強するほどばかだかな。。。
    あああああああああああああああああああああああああああああ

    bị cái gì dậy, sửa wài hổng được là sao @@
     
  20. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Híc... lúc ăn ko thấy khổ, sao lúc tập thể dục lại khổ thế ko biết ?!
    Híc... hồi trước mình nhìn mấy người béo với con mắt chê bai... bi h mình đã bị quả báo rồi... hu hu hu..
    Á. á....á...á á á á.. chời ơi là chời?! Sao ăn kiêng khổ quá!
    Từ size 0 thành size 4... từ SX thành M, từ 26 thành 29.... Chắc chết quá... Hu hu hu
    THÔI! ĐI NGỦ. MAI CHẠY BỘ.