Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi »--»_ßµ¶v¶_«--«, 28/11/09.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
28/11/09 lúc 15:12
  1. darksoulfire003 Thành Viên Cấp 3

    anh ơi ..xin hãy đừng liên lạc với em nữa xin anh đấy...em sợ đau lắm, chích thuốc em còn ko dám thì vết thương anh gây ra cho em biết làm sao để nó lành đây??? anh hôm nay hỏi em tại sao hôm nay thái độ lại khác ư? chẳng lẽ lại trả lời rằng vì anh có ng yêu em sợ tiếp xúc với anh nên cố tình xa cách...
    anh để status là lòng ng đa đoan, vậy em phải làm sao đây, mãi mãi bên cạnh làm người bạn tốt của anh ư, hay em gái, hay bạn thân...xin lỗi...những chức vụ đó em đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn ko làm được...anh đừng hỏi han em nữa, em sợ mình ko quyết tâm tránh xa anh đc, chẳng lẽ em phải vứt số đt, bỏ nick , chuyển nhà anh mới vừa lòng ?
    em sợ phải nghe lại câu nói cách đây 2 năm mà anh đã tàn nhẫn nói với em " đừng yêu anh nữa nhưng cũng đừng rời bỏ anh " em ko phải người tốt nên ko làm đc điều đó đâu!!!
    hãy để em được bình yên nha...
     
  2. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    E vào box 13 hoài à mà ko có cmt. Đọc thôi
     
  3. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    .......................
     
  4. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    .......................
     
  5. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Bây giờ bạn đang làm gì? Bạn đã tìm được việc thích hợp để làm chưa? Ừ thì mình biết và vẫn nghe bạn nói bạn ổn, mình cũng chỉ mong bạn ổn thật sự. Người đàn ông làm việc gì ko quan trọng bằng có chịu làm hay ko. Nếu chưa kiếm được việc thì cũng đừng quá sĩ diện được ko? Hãy chấp nhận một công việc mà bình thường có thể bị cho rằng tầm thường. Đừng để tâm người khác đánh giá mình ra sao, tự minh thấy mình đáng được tôn trọng là được. Và thử hỏi, lao động chân chính thì có lý do gì để ko được tôn trọng?
    Mình ko phải là lo lắng gì cả. Quan tâm bạn bè thôi! Đó lại là áp lực sao? Đừng ngại ngùng e dè khi nói chuyện về công việc với mình. Hãy cứ coi mình là một người bạn, ko phải là một cô gái để phải giữ kẽ hay giữ hình tượng gì cả! Hình tượng mình thấy ở bạn ko cần lung linh, sang trọng, có địa vị gì cả, mình thấy và tiếp tục muốn thấy bạn quyết đoán, lạc quan, sống tình cảm, vui vẻ và có cả lỳ lợm với cuộc sống nữa. Đâu cần phải cho mình thấy bạn thành công hay ngại khi bạn nghĩ bạn thất bại? đâu cần phải thế!
     
  6. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Cuộc sống nhiều khi ko như ý! Có ai ngờ những lúc chia xa vĩnh biệt! Yên nghỉ em nhé! Vẫn ko tin rằng em đã ra đi!
     
  7. vickyvo Thành Viên Cấp 4

    Nghĩ đến thời trẻ trâu hay lang thang trong đây rồi quậy tùm lum thấy vui ghê :smile:
     
  8. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Có ai ngờ hả em? Mấy tháng cùng mâm cơm, cùng chuyện trò, giờ đây đột ngột cách biệt vĩnh viễn thế này, mọi người nghe tin mà ko tin nổi! Mỗi lần từ nhà vô e đều mang theo chả cá cho mọi người ăn, em còn bảo chị sao cứ ko chịu uống với em lần nào, chỉ lo về chứ ko ở lại ăn nhậu! Mới đó mà đi rồi sao em? Cái chết nhiều khi ko đáng sợ bằng sự chia ly! Biết nói sao bây giờ, khi nhìn thấy gương mặt em còn trẻ quá, em hiền lành mà sao gặp chuyện như vậy hả em? Còn bé Thảo, sẽ chịu đựng sao đây?
     
  9. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    em cũng ko tin c à,ko thân với N lắm nhưng khi nghe một người bạn báo rằng N mất rồi thì e thẫn thờ,trước đây hay gặp N khi đi ăn,vậy mà ... bây giờ ko bao giờ gặp nữa,trước đây ko lâu thì thấy N lên FB,nói rằng bị tai nạn,nhưng ko ngờ lần này ... N ra đi mãi rồi,ngắn ngủi quá c ạ,đọc những tâm sự của mọi người trên FB của N mà e muốn rơi nước mắt,mong N sẽ yên nghi,rồi mọi chuyện sẽ qua,c đừng quá đau lòng
     
  10. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Mình yêu chẳng vì lý do gì, chỉ là thấy ấm áp và tin tưởng, mình ko đòi hỏi trong hai bàn tay ấy có được gì rồi mà là ở thái độ sống! Với mình, tình yêu là ở bên nhau, có nhau và đồng lòng, còn thì khéo co vừa ấm, ăn gì mặc gì đơn giản đi một chút là được! Nhưng giờ đã biết mình đối với b chỉ như một đứa cố bám lấy, làm phiền b dù b cố làm lơ né tránh! Mình xin lỗi vì đã làm phiền b bấy lâu nay! Dứt khoát mình sẽ ko phiền b nữa!
     
  11. thaoannie LƯU NGUYỆT HÀN TINH

    Hôm nay về trễ mà còn gặp tắc đường ở lê văn lương ,mệt quá!!!
    T T
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/5/18
  12. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Càng uống càng nghĩ tới mấy từ cá sấu và đeo bám! Nghĩ vậy thật sao? Mình là như vậy với b ư? Là mình đó phải ko?
     
  13. Tên tài khoản: Thành Viên Cấp 3

    Đang yêu một người........
    Love H.Trang:smile:
     
  14. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    4 more months and everything will be start ... Netherlands,wait for me ... plewww,feeling nervous n heaven at the same time ... this life is a fairytale,glad you came to my life
     
  15. emMinh Thành Viên Cấp 2

    uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhm, aahhhmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
     
  16. Duc0712 Thành Viên Cấp 3

    Vườn hoa Thành phố Đà Lạt mùng 3 tết năm 2010. Mấy ngàn người nhưng có 2 trái tim rất xao xuyến đang lẫn với nhau. Nhưng dường như bây giờ mọi thứ đã bị lãng quên vào quá khứ.
     
  17. Caddish Thành Viên Cấp 5

    lên cho bạn hàng....
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/5/18
  18. thaoannie LƯU NGUYỆT HÀN TINH

    chúc mừng sinh nhật cả nhà
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/5/18
  19. Caddish Thành Viên Cấp 5

    lên cho bạn hàng....
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/5/18
  20. Caddish Thành Viên Cấp 5

    lên cho bạn hàng....
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/5/18

Tình hình diễn đàn

  1. vietnamdong,
  2. TrungVo8833,
  3. honeyz...,
  4. vanquyensg2020,
  5. nguyentuan1874,
  6. HuyPhuc1905
Tổng: 490 (Thành viên: 7, Khách: 412, Robots: 71)