Xe ta đang bon bon trên đường bỗng nghe cái bụp ,chắc cái cục đá quá Thằng bạn đằng sau chạy tên kêu " Ê Tùng , xe mày cán cục đá văng trúng tủ người ta bể kính rồi kìa" Nghe vậy rồ ga chạy cho nhanh về nhà. Lòng ta thắc mắc cứ trống không Nếu bị bắt đền thì phải do mình làm không hay do cái tủ kính ven đường nó xui Các bác có câu trả lời cho mình không ?
bác hài quá đương nhiên là do bác rồi vì chính bác chạy qua cục đá là nguyên nhân dù chỉ là vô tình,dù bác ko trực tiếp nhưng gián tiếp làm hư đồ người khác nên phải chịu, xét về lý thì bác có thể ko sai, còn xét về tình thì bác phải đền vì gián tiếp làm bể kính,cuối cùng là đền 50 bên chịu thiệt 50.bác ko tin hỏi luật sư sẽ biết.
Bạn phải bồi thường đó. Ðiều 604. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại (Bộ luật Dân sự 2005) 1. Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. :angry:
Lỗi tại ba mẹ bạn,ba mẹ bạn mà mua nhà chỗ khác thì bạn đã ko đi về đường đó để cán đá ) Về nói ba mẹ bán nhà đi )
Cách đây mấy năm em có xem một bài báo này , khi ấy có hình ảnh nữa nhưng giờ tìm hoài không thấy . Có luật sư trong này trả lời giúp bác rồi đấy http://sgtt.vn/Khoa-giao/137556/Xe-tai-can-da-vang-chet-nguoi-lan-can-phap-li.html Bổ sung :