Tìm kiếm bài viết theo id

Bị người yêu 4 năm phản bội

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Ngô Thụy Miên, 17/10/11.

ID Topic : 4002968
Ngày đăng:
17/10/11 lúc 20:40
  1. Inventor Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn đừng buồn! lúc trước bạn gái mình cũng bỏ mình để đi theo thằng khác rồi lại bị chính thằng đó hốt xong rồi bỏ. Coi như là bài học xương máu đừng quá tin người! hãy quên đi mà hướng đến ngày mai, nếu buông xuôi thì chính bản thân bạn bị thiệt thòi chứ người ta thì lại vui vẻ hạnh phúc bên mối tình mới.Hạng người đó k đáng để bạn phải lụy tình! hãy cứng rắn lên nào!
     
  2. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Nếu bạn có thời gian, nên đi đâu đó. Đừng nên loanh quanh những địa điểm đã từng yêu anh ta. Đi đâu đó cho lòng nhẹ nhàng hơn.
     
  3. XBreiv™ Thành Viên Vàng

    Cái nắp vung đó không phải của cái nồi bạn rồi! Dù bạn có cố ghép lại vẫn không thể vừa vặn được. Chỉ tiếc cho bạn và gia đình đã tốn quá nhiều thời gian, công sức, tình cảm và cả vật chất cho 1 kẻ bội bạc!
     
  4. mc laren Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn này nói hay lắm , mình cũngdđồng tình với ý kiến của bạn này nè , biết sẽ rất khó nhưng có chí thì nên thôi Bị người yêu 4 năm phản bộiBị người yêu 4 năm phản bội - 1Bị người yêu 4 năm phản bội - 2
     
  5. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Hôm nay mới đi cf với mấy con bạn. Con thì yêu 7 năm, con thì yêu 4 năm... đều chia tay cả.
    Rút ra kết luận: yêu nhau, hiểu rõ = chia tay.
    Đánh nhau rút gọn là hay hơn cả.
    Bạn đừng buồn về 1 thằng khốn nạn như thế.
     
  6. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Tình cảm,có thể nói biết mặt không biết lòng...

    Mình thấy mấy bạn sau khi tan vỡ trong tình cảm có một điểm chung là hay lấy bản thân mình ra so sánh với tình địch quá,ai cũng có điểm yếu và điểm mạnh cả,anh ta hết yêu,đơn giản là hết tình cảm,thế thôi,khi yêu bạn thì điểm yếu của bạn anh cũng chấp nhận thì với cô sau anh cũng thế,việc gì phải so sánh,so xong rồi thấy mình hơn/thua người ta rồi đuợc gì?vui lắm hả?vui sao nước mắt vẫn chảy?

    Chuyện cũng đã xảy ra rồi,buồn vì bạn nghĩ đến mặt tiêu cực,hãy nghĩ tích cực hơn,bạn chưa lấy anh ta làm chồng,chưa phải lúc anh ta quay lưng khi cứơi bạn làm vợ,chưa phải lúc 2 người có chung vài đứa con,lúc đó bạn khổ,con cái 2 người cũng khổ,bây giờ bạn tự do,bạn không phải mang tiếng có chồng,không có gánh nặng con cái,mất một cuộc tình không phải là mất tất cả,mong bạn sớm vượt qua lần thử sức này trong cuộc sống...
     
  7. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Á á á. Nghe mà giật mình. Tui với ghệ tui yêu nhau 6 năm rồi đó Bị người yêu 4 năm phản bội

    P.S: thể theo yêu cầu, ko xưng "em" nữa cho bạn nhocyuka khỏi tổn thọ :snicker:
     
  8. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    hí hí hí.. Thanks cửu vĩ ^^

    Àh.. chuyện tình cửu vĩ cũng đang đc yuka quan tâm nè Bị người yêu 4 năm phản bội - 1Bị người yêu 4 năm phản bội - 2 Biết đâu cửu vĩ là 1 trường hợp cá thể miễn nhiễm dịch này chăng Bị người yêu 4 năm phản bội - 3
     
  9. nhocknaruto Thành Viên Cấp 2

    Ăn món này ngon thì mún ăn thêm món khác ngon hơn.cãm giác thưởng thức thì cũng lạ hơn.đừng bùn vì mọi chuyện j lúc đầu cũng như vậy rơi nước mắt thât nhjều.rồj tg sẽ gjúp nguoj ta mau wên thôj.mình là nam nên mình biết thằng boy nào cũng mún mình là nguờj ăn tập.ko bao h ăn 1 món đâu vì ăn rjết rồi cũng ngán.mau quên đi thôi
     
  10. honem2k5 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vẫn yêu vẫn sông nhưng mà yêu người khác nhé , thằng này ...... có lấy nó về nó cũng bỏ theo người khác >>> ầu ơ con ơi con ngủ cho ngoan để bố lấy vợ 2 con nè
     
  11. ruacon80 Thành Viên Cấp 4

    Hey, bạn này nói đúng này. Yeu nhau lâu, hiểu càng rõ thì càng nhàm chán. Tự nhiên gặp cái mới, còn tò mò, còn hấp dẫn nên cái chuyện yêu nhau lâu chia tay là điều dễ hiểu. Mềnh cũng yêu hết đời sinh viên. Lúc đó bị gia đình, anh chị ngăn cản, gặp bao khó khăn thì chả dứt ra được. Thế mà đi làm được hơn tháng là em nó có thằng khác. Cũng vãi luyện,,dù rằng sau đó cũng lấn cấn, thò ra thụt vào, vướng lên, vướng xuống, quay đi, quay lại. Hiển nhiên có lý do tự nhận là thằng đó nói tổng thể là éo bằng được mềnh hê hê Bị người yêu 4 năm phản bội nhưng tự nhiên một ngày nhận thấy rằng "thật ko xứng đáng khi mềnh cứ phải chịu cái tình trạng củ chuối đó" nên là cắt. Cắt thật lực cho nó đứt cái phựt..thế là xong
    Giờ thì cả 2 đều gia đình đầy đủ...và tự suy xét rằng cả mềnh và em nó đều rất may mắn khi ko Happy ending với nhau ko thì giờ chắc ác mộng rồi. Và hê hê tự kỉ tí là mềnh may mắn hơn :amazed:Bị người yêu 4 năm phản bội - 1
     
  12. cubbie Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    khó tin nhỉ .. nhưng nếu có thật thì thằng đó quả là khốn nạn, dc nhà bạn giúp học dh 4 năm, cho ăn ở như thế .. thật chẳng biết nói làm j, có thể 4 năm qua thằng đó chỉ lợi dụng để ăn bám gia đình bạn thôi .. haiz, thôi cố lên, ctay thằng đó đi, yêu cái loại đó sau này cưới nhau càng khổ thêm thôi.Be strongs
     
  13. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    1 dạng tự kỉ nặng:beat_shot:
     
  14. Ngô Thụy Miên Thành Viên Mới

    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ, mọi chiện thật tệ hại, ngày chủ nhật vừa rùi, mình đã đến gặp anh ta và bạn gái mới. Trong cơn nóng giận ko kềm được, mình đã vừa khóc vừa đánh anh ta trong quán cafe trước mặt bao nhiu người gồm bạn bè và cả bạn gái mới của anh ta nữa. Và mọi chiện đã thật sự chấm hết, anh ta dứt áo ra đi. Mình lại ngồi đây ân hận vì hành động của mình. Lẽ ra mình ko nên làm như vậy, lẽ ra mình chỉ định nói chiện tay 3 với anh ta và bạn gái anh ta mà thôi. Bây giờ mình thật sự chán nản và chỉ muốn chết cho xong......
     
  15. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    gặp mình thì mình nói chuyện với 2 người... bình tĩnh
    hỏi anh đó : anh có yêu bé kia không
    hỏi bé đó : em có yêu anh ấy không
    2 người nói có thì mình sẽ chúc 2 người hạnh phúc mình trả tiền nước rồi về
    ra đi trong sự cao thượng
    mình đã từng làm được... kg phải nói suông...
    mình ngủ đêy
     
  16. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Vậy bạn đi chết đi. Có nhiều cách lắm: rạch tay nhúng bồn tắm để máu ko đông lại nè, nhảy sông Sài Gòn nè, đi bán nội tạng nè ( cách này ổn đó bạn, ko gây đau đớn, lại còn đc rất nhiều tiền để lại cho mẹ bạn nữa)....v.v...
    Đừng thử cách uống thuốc ngủ nha, vì bây giờ toàn bán thuốc an thần ko có thuốc ngủ đủ liều để chết đâu. Ra đường cho xe tông cũng ko nên, tội người lái xe lắm. Thắt cổ thì tội cho người gỡ xác bạn xuống vì bạn quá xấu khi chết v.v... Chết sao đừng để ảnh hưởng người xung quanh bạn nha.
    Chỉ tội mẹ bạn quá! Có đứa con gái "mất dạy" như bạn. Nuôi bao năm để rồi vì 1 thằng còn tệ hơn con chó mà tự tử. ( vì con chó nó còn biết trung thành với chủ của nó )
    Dân số sắp đến 7 tỉ người rồi, bạn nhớ đi chết sớm nha! Tui chỉ khuyên những người có ý chí sống, chớ mấy người thích chết như bạn, tui ủng hộ hết mình.
     
  17. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Quote lại làm bằng chứng Bị người yêu 4 năm phản bội
     
  18. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    em đâu có sợ! Đây là em ủng hộ con đường mà bạn ấy chọn màBị người yêu 4 năm phản bội - 1
     
  19. holiigan Thành Viên Mới

    Có chết thì cũng chả ảnh hưởng gì tới thằng kia. Chỉ khổ người cha đi làm cực khổ nuôi con, người mẹ mang bầu 9 tháng 10 ngày, nuôi thêm 20 mấy năm ăn học, giờ tự nhiên con mình nó chết vì thằng người dưng. Haiz thiệt là tội nghiệp ổng bả.

    @nhocyaku: thiệt là cá tính đó mà! Bị người yêu 4 năm phản bội
     
  20. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Cho bổ sung thêm cách nữa là uống KCN (trong Conan mấy vụ án mạng hay xài lắm nè). Chết mà miệng thơm thơm mùi hạnh nhân. Cần để tự tử thì pm hộp thư mình nha. Mình bên Vô cơ nên có sẵn món này. Mà đừng nghe lời bà yuka nhảy sông SG nha. Nhảy xuống ô nhiễm sông lắm, lúc vớt lên cũng cực người ta nữa.