Tình hình là sáng hôm đó mình đi bảo trì thay cái gì miễn phí của xe Nozza. Thấy xe cũng còn xăng ( hôm qua lúc về mình còn đổ thêm 50k 95 ) tại cây xăng Petrolimex là ngay chữ F. Dẫn xe vào nhân viên làm xe cười nói nhìn nhìn mình nghĩ là họ nói chuyện xã giao. Được rót 2 ly nước bắt quạt mát quá. Khoái quá trời. Hết lời khen luôn. Mình đi xe hãng khác. Lần này đầu tiên mình đi qua Yamaha 3s Hòa Bình. Sửa dùm bạn gái mình. Sao khi sửa xong đi tầm 50m thì mình thấy xăng cạn gần hết luôn. nhân viên nói bảo trì có rút ra hết 1 xị xăng. nhưng mà rõ ràng là lút vô mình có quan sát rõ là còn ngay chữ F. Nhân viên nói đỗ xăng 95 nó vậy đó. nó mắc hơn rồi nó mau hết. bó tay. không lẽ đứng hơn thua mình viết ra cho các bạn có ai giống mình. có bạn kia đi Nozzza cũng báo giống mình. 2 người sửa cùng 1 lúc. Mong các bạn cẩn thận hơn khi sửa hay bảo trì xe. Hoặc ai bị như mình thì cho mình biết với
Triệu hồi gần 83.000 chiếc :beat_brick: http://vnexpress.net/gl/oto-xe-may/2013/05/yamaha-viet-nam-trieu-hoi-83-000-xe-tay-ga-nozza/