Tìm kiếm bài viết theo id

Người Việt lại thêm tính xấu

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Boss, 28/5/13.

ID Topic : 6700695
Ngày đăng:
28/5/13 lúc 11:33
  1. Boss Bạch Hổ

    Tham gia ngày:
    19/5/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    947
    Bạn có chạnh lòng khi người Việt bị đuổi ra khỏi quán ăn của người Việt trên chính đất Việt?
    Bạn có tức giận vì báo quốc tế đăng tin du khách đến Việt Nam mà bị ‘chặt chém’?
    Nếu bạn thấy bị xúc phạm thì bạn chính là nhân tố khiến cho xã hội này tiến lên. Còn nếu bạn thấy chẳng có việc gì phải lăn tăn, thì xin thưa bạn đã sống không tích cực với chính bản thân mình.
    Nếu tôi là một người nước ngoài, tôi sẽ không bao giờ chọn Việt Nam là điểm đến du lịch sau khi đọc được những dòng mát mẻ, dèm pha, hậm hực của một bộ phận người Việt về Nick Vujicic. Bởi tôi không dám tin vào hai chữ “hiếu khách” khi những người đó không có nổi lòng vị tha, sự đồng cảm với cả một người khuyết tật phi thường.
    Tự cho mình quyền làm chủ túi tiền người khác
    “32 tỉ đó sao không dành cho từ thiện?”.
    Phải chăng đưa Nick Vujicic đến Việt Nam, những nhà tổ chức không xin phép dư luận nên dư luận được quyền soi xét họ?
    32 tỉ là số tiền của doanh nghiệp, không phải từ tiền công cộng. Họ muốn chi tiêu, muốn đầu tư quảng cáo vào lĩnh vực nào không nằm trong thẩm quyền của dư luận.
    Người Việt lại thêm tính xấu
    Chẳng ai có quyền phán xét doanh nghiệp khi họ bỏ ra khoản tiền của chính họ để mời Nick về Việt Nam

    Đó là chưa kể, một tư nhân làm việc họ thích nhưng giúp ích cho xã hội còn đáng vỗ tay hơn những người đem tiền mua vật dụng xa xỉ phục vụ cho chính bản thân họ. Bạn có dám từ bỏ chiếc điện thoại gần 20 triệu, sử dụng một “chú dế quèn” chỉ để mang tiền phục vụ cho từ thiện? Nếu bạn không làm được điều đó, bạn đang tự biến mình thành kẻ đạo đức giả khi phán xét sự đầu tư của doanh nghiệp kia.

    Qua câu chuyện của Nick Vujicic, tôi càng nhận ra đối với người khuyết tật, tiền không phải là thứ quan trọng nhất mà chính thái độ, cái nhìn của xã hội đối với họ mới đáng giá hơn cả. Nếu thứ gì cũng quy đổi ra bao nhiêu tiền thì mãi mãi thứ chúng ta nhìn thấy chỉ là bầu trời của một chú ếch ngồi dưới đáy giếng mà thôi.

    Trước tung hê, sau dễ bề đạp đổ
    Khi câu chuyện của Nick Vujicic trở thành hiện tượng trên toàn thế giới, cộng đồng mạng Việt Nam hết lời ngợi ca, ngưỡng mộ. Nhưng khi Nick Vujicic bằng xương bằng thịt đến Việt Nam để diễn thuyết, một bộ phận chúng ta lại ngồi phán xét rằng “có đáng hay không”.
    Họ còn nhân danh dư luận để đòi lại quyền lợi của những tấm gương khuyết tật tại Việt Nam, cho rằng những người đó mới xứng đáng được vinh danh và lên sóng truyền hình. Mỉa mai thay, họ chỉ hùng hổ bênh vực sau khi Nick Vujicic xuất hiện, còn trước đó họ cũng chưa từng nghĩ đến việc phải làm gì để giúp đỡ những người khuyết tật kia.
    Người Việt lại thêm tính xấu - 1
    Trước khi Nick Vujicic đến Việt Nam, những "anh hùng bàn phím" có thực sự nghĩ đến những người khuyết tật?

    Họ thừa mứa sự hẹp hòi và thiếu thốn sự bao dung để hiểu rằng, Nick Vujicic trở thành biểu tượng phi thường còn nhờ sự tự tin, không mặc cảm trong cuộc sống. Anh ấy kiếm được nhiều tiền bằng chính sức lao động và tài năng diễn thuyết của mình. Phải chăng anh ấy bị chỉ trích vì anh ấy biết kiếm tiền hơn cả chính những kẻ đang ném đá?
    Thật nực cười khi đọc được những lời bình luận đại ý: “Nick Vujicic vẫn còn may mắn khi được sinh ra trong đất nước phát triển, có truyền thông hậu đỡ,...”. Xin thưa, tất cả những ai đang có suy nghĩ thiển cận này, các bạn không đủ tư cách để nhận xét chàng trai ấy có may mắn hay không khi bản thân các bạn vẫn còn đầy đủ tay chân.

    Xin lỗi để được thoải mái ném đá?
    Từ khi nào “ném đá hội đồng” trở thành một “truyền thống văn hóa ngược” tại Việt Nam? Có những người luôn trở thành luật sư cho sai lầm của bản thân nhưng lại tự xem mình là thẩm phán soi xét lỗi lầm của người khác. Kể cả khi đứng trước một tấm gương sáng, mình soi mình trong gương thì vẫn chỉ thấy bản thân mình.
    Không hiểu chúng ta có nhận ra, rảy nước mắm hay nước hoa vào đám đông, mùi vẫn còn lại trên tay chúng ta?
    Người ta cứ mải miết làm tổn thương nhau rồi gói ghém nỗi đau của đối phương trong hai từ “xin lỗi”. Người nói, nói xong thì thanh thản. Còn người nghe, nghe xong lòng có hết đau? Chính vì khi sai thì có thể xin lỗi nên người ta thoải mái phạm sai lầm như thế.
    Không hiểu rằng, có ai mạnh dạn kể cho Nick nghe chuyện anh đang bị phản đối ở Việt Nam hay không. Và khi biết được, liệu anh và những người lành lặn nổi tiếng khác nếu có cơ hội còn muốn đến Việt Nam?
    Người Việt lại thêm tính xấu - 2
    Liệu chàng trai kì diệu nhất hành tinh sẽ nghĩ sao khi biết chuyến đi của anh đang bị một số người Việt bóp méo, xuyên tạc?


    Một việc làm tốt đẹp nhưng bị soi qua lăng kính của những kẻ hẹp hòi cũng sẽ bị xuyên tạc, bóp méo. Đã có quá nhiều bài viết nói về người Việt xấu xí. Chúng ta xấu xí khi vô cảm, dửng dưng với những người bình thường xung quanh. Nhưng khi chúng ta ném sự xấu xí ấy vào cả những người đã chiến thắng khuyết tật như Nick Vujicic, sự xấu xí ấy còn trở thành bất nhẫn, bất lương.
     
  2. sualcd5 Thành Viên Cấp 4

    Mất cả tay lẩn chân
     
  3. nguoidalat Thành Viên Cấp 5

    Báo vnexpress đăng vụ mấy thằng vệ sĩ ô tô phi ẩu xong,lập tức có comment bên dưới ghi hate Nick Vujicic liền,ủng hộ like cả đống.Người hùng thành "người rác" ngay lập tức.Người làm sai là ai?
     
  4. tran pham Thành Viên Cấp 4

    Thanks bạn. Bài viết rất hay

    Nói 1 cách đơn giản hơn, bình dân hơn, theo 1 nghĩa khác. Khi ai đó mua 1 món hàng nào đó trị giá hàng triệu bạc, mọi người thường " Tiền đó để làm từ thiện". Nghe có vẻ rất cao quý. Nhưng liệu họ có bao giờ ủng hộ từ thiện vài trăm ngàn trong đời? Mà đôi lúc họ quên mất rằng 1 đất nước chỉ nhằm vào phân khúc bình dân thì kinh tề nước đó ko bao giờ phát triển
    Người Việt lại thêm tính xấu

    Trở lại với TH trên. Bỏ ra hàng tỷ đồng để vinh danh người khuyết tật mẫu điển hình chính là họ muốn mọi người wan tâm đến cộng đồng người khuyết tật VN hơn...
     
  5. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Người Việt lại thêm tính xấu) có ai bít cổ phiếu tập đoàn Tôn Hoa Sen lên bn sau khi bỏ ra 32 tỷ ko Người Việt lại thêm tính xấu - 1)
     
  6. sẵn đây hỏi anh em cái

    thắc mắc là nếu anh í đi đại tiện thì ai làm cái chuyện vệ sinh cho anh í nhỉ
     
  7. bombom99 Thiết kế Website - SEO Top 5 Google

    cùng câu hỏi Người Việt lại thêm tính xấu
     
  8. lx01407 Thành Viên Cấp 5

    nhìu đứa ko bỏ nổi số tiền ra mời người ta về thì GATO rồi thì dèm pha này nọ
    nói thật 32 tỷ gì đi nữa
    có cho người Việt hay làm từ thiện hết đi nữa
    thì người nghèo VN hay người khuyết tật VN mình cũng ko giàu hơn hoặc trở lại bình thường dc
    cái chính là để truyền nguồn động lực - khát vọng cho những con người đó - để mỗi cá nhân tự vươn lên
    rằng người ta - như thế - bất hạnh hơn mình - mà vẫn làm đc - còn mình - tại sao ko ?
    khi thấy cái ôm - của những người tham gia - đặc biệt cái ôm của những anh chị khuyết tật trong đêm 25/5 sân vận động Thống Nhất dành cho Nick
    thật cảm động - và chính những cái ôm và sự nhiệt huyết đó đã giúp đc nhiều người
    thật tình - ko biết khi nào cái bọn Ngu ấy - mới chịu hiểu ra nhỉ ? đứa ngu nào mà phát ngôn 32 tỷ sao ko làm từ thiện cho VN ? VL thật
     
  9. themmua.com Thành Viên Mới

    báo chí đăng cái gì không, cái mà bộ trưởng nói thì không tuyên truyền cho người dân biết. Nảy đi pastuer với Võ Thị Sáu thấy 2 thằng bụng bự bắt 2 xe qoẹo không xi nhan, chắc hốt được vài triệu 1 tiếng quá.
    Người Việt lại thêm tính xấu

    Bộ trưởng Trần Đại Quang: Người dân không nên đưa tiền hối lộ cho CSGT.
     
  10. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Phê phán ,tìm sơ hở người khác thì ai làm chẳng được ,hạng tiểu nhân nhiều còn hơn cỏ rác
    người giàu làm ra tiền tỷ ,dám bỏ tiền tỷ vừa pr thương hiệu của họ nhưng lại có ý nghĩa cho xã hội thì sao lại lên án ,có nhiều chuyện đáng phê phán lên án sao không dám lên tiếng, ae có biết tôn hoa sen làm từ thiện ,ủng hộ xây nhà tình nghĩa ,giúp đỡ người nghèo bao nhiêu tỷ không ? Nhiều việc không biết và không có khả năng hiểu nổi vì đâu óc nông cạn ,thấy ai hơn mình thì đó kỵ thì suốt đời không khá nổi ,hạng cỏ rác đó hốt cả chục xe rác cũng không hết
    tôi ủng hộ những ai,những doanh nghiệp nào làm việc có lợi cho xh và hãy nhin vào mặt tích cực ,cái hay của người khác để học hỏi và phát triển chớ đừng tìm hiểu,cái xấu của người khác vì bản thân mình cũng đầy những điều xấu nếu ai phê phán thì cảm thấy vui không????
     
  11. themmua.com Thành Viên Mới

    nhà pác không có cái này a?

    Người Việt lại thêm tính xấu