Tìm kiếm bài viết theo id

Chán nản quá các bác ơi..........

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Khanh Nhu Nhu, 28/5/13.

ID Topic : 6701945
Ngày đăng:
28/5/13 lúc 19:05
  1. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    cười cũng phải sống,khóc cũng phải sống.Tại sao ko chọn cười?
     
  2. hdnguyenquangmin Thành Viên Cấp 3

    bác giống e,e 18t cũng đang định lấy vợ rồi ra ngoài thuê nhà sống cho khỏe,ko phải lo lắng gì,có ăn ko có thì thuiChán nản quá các bác ơi..........
     
  3. xin lỗi anh thằng em hơi quá đà - chỉ là nói vui - em nhỏ hơn anh rất nhiều - thôi chào anh chúc anh vui
    ps: anh làm nghề gì coi anh em mình hợp tác kinh doanh kiếm thêm lúa
    pm inbox cho em
     
  4. dinhvinguyenviet Thành Viên Cấp 4

    Bác nói được như thế này thì là bác đã giỏi lắm rồi , không cần ae góp ý đâu...
     
  5. bác chủ nói 1 hồi cái mâu thuẫn vĩ đại

    thôi bác vác cặp càng và lê cái ass ra ngoài kiếm cơm đi anh em hết í kiến
     
  6. BeNa_Na Yểu Điệu Thục Nữ

    về vùng ven đó là đám án chính xác nhất , mướn nhà cũng rẻ mà việc làm cũng nhìu , điển hình là khu vực biên hòa đồng nai , lên đây chỉ sợ ko có người làm thôi chứ việc làm thì ko thiếu , làm công nhân chịu cày cuốc tháng cũng 5 chai , kiếm thêm xe nước mía cho vợ bán ( biên hòa mía rẻ mà người dân thích uống nước mía nữa ) bán thêm bánh tráng trộn , còn ông thì lúc nào làm về thì chạy ra phụ vợ dẵn dán cái bảng xe ôm lên ai đi thì chở lun , biên hòa người hàn quốc khá nhìu nếu biết chạy xe 4 bánh thì xin làm taxi hoặc xin làm tài xế riêng cho mấy ông hàn quốc lun bảo đảm sẽ có ăn
     

  7. 18 tuổi lấy vợ ==== ôi má ơi Chán nản quá các bác ơi.......... - 1Chán nản quá các bác ơi.......... - 2Chán nản quá các bác ơi.......... - 3Chán nản quá các bác ơi.......... - 4Chán nản quá các bác ơi.......... - 5Chán nản quá các bác ơi.......... - 6Chán nản quá các bác ơi.......... - 7Chán nản quá các bác ơi.......... - 8Chán nản quá các bác ơi.......... - 9Chán nản quá các bác ơi.......... - 10Chán nản quá các bác ơi.......... - 11Chán nản quá các bác ơi.......... - 12Chán nản quá các bác ơi.......... - 13
     
  8. hdnguyenquangmin Thành Viên Cấp 3

    chứ s h` bác Tịnh,mún có con mún có vk thử xem thế nàoChán nản quá các bác ơi.......... - 13Chán nản quá các bác ơi.......... - 14Chán nản quá các bác ơi.......... - 15Chán nản quá các bác ơi.......... - 16
     
  9. có con hạnh phúc thật nhưng anh nghĩ tuổi chú nên bay nhảy thêm nữa
     
  10. Khanh Nhu Nhu Thành Viên Cấp 4

    mâu thuẩn gì ông ? chưa có khách chơi thiếu thì thiếu cho 2 hay 3 tiếng luôn . thôi bàn lại vấn đề chính đi ? cái vụ xe nước mía , em thấy dc đó . phải đầu tư bao nhiu tiền ? mía lấy ở đậu ? bán bao nhiu 1 ly ? công thức ép mía sao ? ông nói cái vụ nước mía xong rồi im luôn ai biết đâu mà mò .
     
  11. hdnguyenquangmin Thành Viên Cấp 3

    có thằng ku đc r` bác,chứ con vk ko cần:cry_002:
    nghĩ sao mà con tạm tạm thì yêu e hết mực,cho e tất cả(e cũng yêu ít ít)
    còn con đẹp thì ko yêu em,nhưng e lại yêu nó quá trời(nó đi yêu thằng khác)
    pùn lắm,khổ lắm bác ợ:cry_002::cry_002:
     
  12. xe nước mía siêu sach loại mới thì 5 củ loại 2nd thì tầm 3,5 cũ hoặc rẻ hơn - mía thì me quán nước mía nào đó thấy thằng giao mía tới thì vác cái ass chạy thật nhanh qua hỏi thì nó trả lời - còn ép mía thì nhìn ng ta ép sẽ biết dễ như ăn cháo - còn giá thì việt nam ham rẻ 5k\1ly

    tiểu xảo để có nhiều nước trong cây mía thì NGÂM CÂY MÍA TRONG NƯỚC thì có nhiều nước

    vậy đó
     

  13. thôi yêu ai cũng khổ thôi yêu anh đi
    ae mình yêu thương nhau

    vác cái ass cầm 2 xị hay 1 chai vodka lowisn qua anh anh em yêu nhau
     
  14. hdnguyenquangmin Thành Viên Cấp 3

    chợ phú lâm nó bán có 3k 1 ly bự chà bá bác ạ,éo hỉu nó bán gì mà rẻ khiếp,nhưng uống hơi lạt
    bữa đi về quê mua dọc đường cũng vậy lạt nhách,hình như chúng nó bán có pha nước lọc vào:angry:
     
  15. Khanh Nhu Nhu Thành Viên Cấp 4

    tuy là 1 thằng xe ôm nhưng em nhẫm tính sơ sơ thế này .

    1/ bỏ 5tr ra mua xe mía + nguyên liệu + túi nylon + ly ống hút
    2/ ngồi từ 3h => 11h khuya / kiếm chổ tốt đậu xe mía
    3/ công thức . 1 cây mía + Kim Biên = 30 ly
    4/ 1 ly 5 ngàn . nếu doanh số 1 ngày dc 50 ly = 250K trừ tiền ABC lãi khoảng 1xi . hôm nào ế thì méo mỏ.

    Khách quan : công an đuổi . trời mưa . mới mở nên tình trạng ế sẽ kéo dài khoảng 2 tháng.

    bác có địa bàn nào tốt tốt ko ? chỉ điểm dùm em , mai ra phường vay vốn làm an thoát nghèo thôi . nghèo hoài chán bỏ m..
     
  16. Khanh Nhu Nhu Thành Viên Cấp 4

    cái đó đâu phải là nước mía . bác phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng chứ .

    1 cây mía nó cán đi cán lại khoảng 30 lần xong pha thêm tí hương liệu của chợ thần kì ( Kim Biên ) + 99% là nước . sẽ ra cái giá là 3 ngàn / 1ly rồi nó bỏ 1 tí xác mía vụn vào ly cho bác để bác biết đó là xác mía . cái đó gọi là nước xác mía, mới đúng
     
  17. themmua.com Thành Viên Mới

    đi giao hàng vòng vòng thành phố 1 tháng bèo lắm cũng 5tr-10tr.
     
  18. thieuminhthao Thành Viên Cấp 2

    Bác này liều tính ăn nhìu mà đa số 1% thì mới ăn nhìu còn 99% là lỗ r`
    Xác định kêu vợ bác vác bụng bầu bán vé số là ok luôn em đang phân phối đây rãnh kêu vợ bác sang em giúp
     
  19. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    buổi tối bạn đi làm ở đây thử coi, mỗi tháng cũng được 1,6 mil đó. Làm nhà hàng nên mình nghĩ bạn đỡ được tiền ăn tối + có tiền tip nữa.

    Tiếp theo bạn nên nói vợ về quê bạn hay quê vợ sống chung với gia đình đỡ đi chứ kiểu này không ổn. Bạn thích tự lập, nhưng lúc vợ bạn sinh con, ai sẽ chăm vợ bạn, ai sẽ chăm con bạn (cực lắm nha, hồi vợ mình sinh may là có mẹ vợ phụ). Chi phí sinh mổ ở Từ Dũ năm ngoái là khoảng 11 mil bao gồm 3 ngày nằm phòng dịch vụ khoảng 1mil/ngày, tiền mổ 2,5, tiền cho bác sĩ mổ 2 mil, tiền nhờ đặt phòng giùm 500k và các chi phí thuốc thang cho vợ ... ăn uống chưa tính nha.

    Em bé trong thời kì này đến khoảng ít nhất 9-10 tuổi là phải ăn đầy đủ lắm, ăn uống thiếu chất sau này sinh con èo uột, thiếu kí, dễ bị bệnh... nuôi mệt lắm bạn ơi.

    Mình cũng dân tỉnh như bạn, cũng thích tự lập cao lắm. Tiền mừng cưới + vàng ba mẹ mình cho đến giờ mình vẫn giữ, tiền vàng họ hàng bà con cho em bé mình cũng không sử dụng đến. Hiện tại vợ chồng mình sống tạm ở nhà vợ mình, chật chội + cũng bực bội lắm, cũng muốn ra mướn nhà nhưng không nổi.

    Chi phí mướn nhà tầm 4-4,5 mil/tháng, điện nước internet cũng khoảng 1,5 mil, sữa cho bé khoảng 500k (con mình uống enfa tốt lắm nhưng mình làm cho bên đó nên được ưu tiên mua sữa với giá rẻ như dielac thôi), thức ăn dặm, quần áo đồ chơi cho bé cũng khoảng 1,5 mil, ăn uống 2 vợ chồng cũng tầm 6-7 mil/tháng, tiền đóng hụi khoảng 8,5-9 mil/tháng (cái này để dành cuối năm hốt khi sinh em bé thứ 2). Tính ra tháng nào mình tiết kiệm xíu thì cũng chi phí khoảng 20-22 mil. Ra ở trọ nữa chắc mình chết sớm luôn vì vợ mình ở nhà chăm em bé + vợ mình không có bằng cấp gì, đi làm chắc lương cũng tầm khoảng 3 mil, ở nhà coi bé thì hợp lí hơn.

    Mình kể chi tiết ra để bạn biết có em bé cực cỡ nào, từ khi sinh bé mỗi ngày mình chỉ ngủ được khoảng 4h thôi à. Sáng đi làm từ 9am - 7pm thì về đến nhà, ăn uống, dọn dẹp, chơi với vợ con cũng đến khoảng 10pm, check mail + làm out source sơ sơ đến khoảng 2-3am, lâu lâu phụ vợ cho em bé bú sữa (khoảng 3h/lần), bữa nào em bé gây + khó ngủ thì coi như mất ngủ.

    Thời gian này bạn mua bơ cho vợ ăn nè, đi khám xem em bé có đủ kg, có bệnh gì để còn chữa trị sớm, nếu thiếu cân thì nói vợ bạn uống sữa tươi để tốt cho bé + rẻ nè.
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ
Tổng: 990 (Thành viên: 3, Khách: 944, Robots: 43)