Tìm kiếm bài viết theo id

Xin góp ý cho mình về mục tiêu đầu đời.......

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nhat123456, 28/5/13.

ID Topic : 6702329
Ngày đăng:
28/5/13 lúc 22:50
  1. nhat123456 Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    2/10/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,062
    Chào cả nhà , đầu tiên mình xin chúc toàn thể ae 5s ngày càng buôn bán làm ăn phát đạt . Mình tạo topic này xin anh em góp ý cho mình mục tiêu đầu đời của mình .

    Mình năm nay 21t , đang học cao đẳng năm 2 ngành QTKD, nhưng hiện tại mình cảm thấy tương lại của mình thật sự không tươi sáng mấy . Nên từ lâu mình đã có 1 mục tiêu cho tương lai , nên xin cả nhà cho mình 1 ít ý kiến . Mục tiêu của mình là : LÊN RỪNG LẬP NGHIỆP TRỒNG CÂY.
    Mình đã quyết tâm như vậy rồi . Mình tính như vậy các bạn coi có được không :
    + Đầu tiên mình sẽ lên mạng tìm kím tài liệu , ra nhà sách mua sách về đọc về các loại cây ăn quả , đất đai.....
    + Kiếm 1 ít tiền ( khoảng 30tr ) và bắt đầu , mảnh đất mình hướng tới là ở Bình Phước . Mình nghe nói có vùng nào đó nhà nước cho khai hoang và được cấp đất miễn phí đúng không , mấy bạn tư vấn giúp mình .
    + ..........
    Vấn đề ở đây mình muốn hỏi nếu lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng như vậy thì cần phải có những kỹ năng gì , những kinh nghiệm gì... , sẵn đây cho mình hỏi ai ở Bình Phước cho mình hỏi 1 số chuyện về đất đai được không.


    Mong ae góp ý chân thành giúp mình , mình xin cảm ơn rất nhiều.
     
  2. Chúa Sai Vặt Thành Viên Vàng

    Lên rừng lập nghiệp trồng cây . hay là lên rừng chặt cây ?
     
  3. nhat123456 Thành Viên Cấp 5

    Trồng cây mà bác Xin góp ý cho mình về mục tiêu đầu đời.......
     
  4. Chúa Sai Vặt Thành Viên Vàng

    Tại sao bác lại chọn Bình Phước ?
     
  5. nhat123456 Thành Viên Cấp 5

    Vì 1 lần mình có lên Bình Phước chơi rồi , thấy ở đó đất rất tốt , có thể trồng được nhiều loại cây ăn trái , nên mình qđ chọn BP đó .
     
  6. Chúa Sai Vặt Thành Viên Vàng

    đây là lời thoại trong phim ( người đàn bà yếu đuối )

    Con Ngọc nói:
    Đất hoang là nơi có rất ít nước . bác phải đào giếng để kiếm mạch nước ngầm . ở Bình Phước nguồn nước rất khan hiếm . cứ 50m đến 100m bác phải đào 1 giếng . ( đang xem phim người đàn bà yếu đuối đến khúc nó lên Bình Phước đào giếng trồng cây nè kênh HTV7 đó ) cùng chí hướng với bác luôn đó . Tập thứ 52 bác xem qua tham khảo nhé .

     
  7. nhat123456 Thành Viên Cấp 5

    Em còn phải nghiên cứu sách nữa bác ơi , e mới đề ra mục tiêu à.
     
  8. levisvodanh Thành Viên Cấp 3

    Muốn lập nghiệp ở BP thì ít nhất phải có khoảng 1ha đất thì mới dễ xoay sở ( Nông sản thứ lên thứ xuống thất thường, ít đất thì cứ phải trồng cây này chặt cây kia nên ko khả thi lắm ). Giá đất ở BP giờ 1 ha đất tốt có nguồn nước tốt thì cũng giao động từ 400 - 1tỷ. Rẻ nhất cũng ko có giá dưới 200t đâu, làm gì có đất khai hoang cho chủ thớt nữa.

    Thuê đất thì chỉ trồng cây ngắn ngày ko có ăn lắm. Giờ đất giá rẻ thì chỉ có lên Daknong, chịu khó vào sâu 1 chút đất không có chủ quyền, vùng sâu vùng xa đi lại hơi khó khăn giá khoảng từ 50-100t/ha
     
  9. Chúa Sai Vặt Thành Viên Vàng

    Xin góp ý cho mình về mục tiêu đầu đời....... nói bạn đừng nói ai nghe hết nha . nghe nói trên Bình Phước có trầm đó.
     
  10. themmua.com Thành Viên Mới

    nghiên cứu sách thử coi vô không chứ ba tui và mấy đại gia trên đó là học đại học Nông nghiệp ra không đó, nói trước là trên đó nóng lắm đó nghe, trắng trẻo ốm yếu thì không theo nổi đâu.
     
  11. Sagoon Thành Viên Cấp 5

    cha này dụ hư trẻ nhỏ Xin góp ý cho mình về mục tiêu đầu đời....... - 1
     
  12. nhat123456 Thành Viên Cấp 5

    Cảm ơn các bạn , mình cần thêm nhiều góp ý của các bạn nữa.
     
  13. Lân gà Thành viên cùi bắp

    QTKD học chi rồi lên rừng phí vậy em, cứ đi làm đi cho biết, khi nào bí quá hãy nghĩ đến lên rừng buồn bỏ mẹ
     
  14. seogoogle Banned

    Việc đơn giản là làm nông coi vậy chứ không hề đơn giản. hehe...
     
  15. ketoanvn Thành Viên Cấp 1

    trồng người trước đi rồi lo trồng cây em ơiiiiiii
     
  16. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Dễ ăn của ngoại lắm. Nhà mình lên đó lập nghiệp từ 1993, thời đó đất còn rất rẻ nhưng không có giấy tờ, sau này nhà nước hợp thức hóa mới có giấy (đối với đất không dính đất của lâm trường, chứ đất lâm trường là thu hồi). Đất thì tốt thật, nhưng nguồn nước khan hiếm nên chủ yếu chỉ trồng được mùa mưa, mùa năng khó làm ăn, đó là tại sao đất Bình Phước chủ yếu trồng cây công nghiệp như: cao su, điều, tiêu (hay còn gọi là tiêu điều), trồng cây ăn trái chỉ 1 số vùng đất có nguồn nước dồi dào mới trồng được, nhưng cũng tùy giống, không phải giống nào cũng hợp thổ nhưỡng BP đâu.
    Còn cái vụ đất khai hoang hay rất rẻ thì đúng rồi,nhưng đúng vơi 20 năm trước kìa, giờ lên dụng vô phỏng tay luôn, đất thường cũng tầm 300tr/ha rồi, có trông cao su rồi thì 500-700, có khi cả tỷ tùy vùng
     
  17. raumuongxao Thành Viên Cấp 2

    30trieu haha .đầu tư 1 em nào đó giàu và đời bác sẽ sang tư đây,hy sinh dời bố cũng cố đời con hehe
     
  18. Đức Thành Viên Bạch Kim

    chắc phải tính đi xa hơn thôi,tây nguyên chẳng hạn
     
  19. raumuongxao Thành Viên Cấp 2

    làm nông dân ko đơn giản đâu bạn.qua diễn đàn agriviet đi bạn.co nhiều lữa chọn hơn.nuôi chim trĩ cung dc đó bạn
     
  20. usb3gmobi Thành Viên Vàng

    người ta mấy ha còn ko đủ ăn. 30tr mua được 4x4.