Hồi chiều đọc bài báo http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2...trong-xe-fortuner-hat-nan-nhan-len-mai-nha-1/ đã thấy ngờ ngợ rồi. Tối nay lại đọc bài của cô gái đồ long mới thấy ghê ghê. Năm kia mình vào nhà thằng bạn ở Quãng Ngãi chơi,nhà nó mặt tiền ngay Quốc lộ 1 nên chuyện tai nạn kiểu gì cũng có.Mẹ nó mới kể chuyện tai nạn gần nhất khi có 1 xe máy tông thẳng vào xe tải ngược chiều vào buổi tối,người lái xe bảo lúc tông thấy 2 người mà lúc xuống nhìn thì chỉ thấy 1 xác :surrender::surrender: Lần trước lại coi 1 clip bắt ma của ông thầy phó giáo hội Phật giáo ở HP,lúc ông bắt con ma khai nó bảo cứ ngồi trên đường,thấy thích đứa nào là bịt mắt tài xế cho đâm vào vách đá chết luôn.Nghe ghê quá! Anh em có ai tin vào chuyện ma kéo giò dọc đường này ko?
nghe đồn là mấy bác xe tải hay đi đêm đường dài đoạn qua các đèo - dốc núi hẻo lánh bác tài nào cũng gặp vong hồn hơ hơ nổi cục cục trên óc rồi đây
Người dưng, nước lã mà cho quá giang trên ô tô (cũng thuộc loại hơi sang sang) thì em nghĩ mãi vẫn không ra sao trên đời có người tốt bụng thế? Ở hiền gặp lành, người tốt bụng thế sao bị tai nạn thảm khốc quá
Ma ? cái này khó nói lắm , ai tin thì có , ai ko tin thì ko có . Riêng mình thì suy nghĩ cứ sống đàng hoàng đừng làm chuyện xấu ,đừng hại ai thì sẽ có kết quả tốt . vậy thôi
Clip nè!!2 con ma nói chuyện với nhau,mình ngồi xem mà cười bể bụng. Con ma này tên Nùng A Mi cưới 9 con vợ,con vợ thứ 4 nó bắt mà con đó đòi theo thằng khác,mình ngồi cười bò thôi )) Qua đây mới biết đá thạch anh trừ tà ma rất tốt Coi phút thứ 19 nó kể nhé. [video=youtube;pd__CuBRUW8]http://www.youtube.com/watch?v=pd__CuBRUW8[/video]