Tìm kiếm bài viết theo id

Đêm khuya tìm người uống beer

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Mr123Click, 30/5/13.

ID Topic : 6707709
Ngày đăng:
30/5/13 lúc 22:35
  1. tydoan84 Thành Viên Bạch Kim

    hi, bi quan thế. Mà nhìn địa chỉ của u xong, u qua bên mình chắc tới sáng mới tới, haiz
     
  2. Mr123Click Tre xanh Việt Nam

    Nghe bài này đỡ hơn. đó giờ buồn phiền, vấp ngã đều nhờ vào nó. Nếu chỉ còn 1 ngày để sống, sẽ thấy cs đẹp bao nhiêu. nên giờ mình nên trân trọng những ngày mà mình dc mở mắt ra mỗi sớm mai thức dậy. chỉ là đang shock quá chưa gượng dâỵ nổi thôi Đêm khuya tìm người uống beer
     
  3. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    tặng bác bài thơ mình mới làm ^^, mình nghĩ mình biết bg bạn là ai đó

    Chưa bao giờ anh thôi nhớ về em
    Nhớ khoảng trời bao la đong đầy bao yêu dấu
    Như vẫn còn đây con tim hồng đang nung nấu
    Mơ ước bên nhau, hạnh phúc quá ngỡ ngàng

    Chưa bao giờ anh thôi nghĩ miên man
    Môi em tươi khoe duyên hồng trong sắc thắm
    Trong tay anh, ngất ngây men tình đằm ấm
    Công chúa cưng nũng nịu gọi pa pa....

    Chưa bao giờ anh thôi hát những khúc ca
    Nơi xa xăm, níu chân người lữ khách
    Niềm tin em vượt muôn trùng thử thách
    Sóng gió nào, vùi ngủ trên tay anh

    Chưa bao giờ lòng cảm thấy mong manh
    Tim vỡ vụn, "anh, em nhớ anh, đã khóc"
    Ánh mắt anh nhẹ vuốt làn mái tóc
    Lòng nghẹn ngào, thương em quá đi thôi...

    Chưa bao giờ thôi mơ ước xa xôi
    Nhuộm tím trái tim, anh yên lòng chờ đợi
    Sóng tình yêu tràn đầy cơn gió mới
    No yêu thương, cuộn ngủ trên thiên đường

    Nữ thần của anh rẽ lối vượt đại dương
    Đôi cánh tình yêu như không hề mệt mỏi
    Bàn chân em kinh qua ngàn đá sỏi
    Đến bên anh, viết tiếp một giấc mơ

    Gã hành khất nghèo ngủ trên những áng thơ
    Bị đánh thức bởi vầng hào quang tươi sáng
    Em đấy ư, nàng tiên dịu dàng duyên dáng
    Không cánh hồng, vẫn rạng rỡ giữa ngân hà

    Đời lãng tử theo những cơn gió ngoài xa
    Đâu dám ước mơ thiên đường xa xôi ấy
    Dù tim mù lòa nhưng linh hồn vẫn thấy
    Sợi chỉ đan xen giữa mơ ước mộng phù vân...

    Kí ức về người cứ như tiếng chuông ngân
    Đốt cháy trong anh từng lời yêu chưa dám nói
    Kỉ niệm em trao nhạt nhòa theo làn khói
    Giết chết linh hồn, giết chết cả người anh....

    ----đêm khuya cuối tháng 5---
     
  4. Mr123Click Tre xanh Việt Nam

    Đời lãng tử theo những cơn gió ngoài xa
    Đâu dám ước mơ thiên đường xa xôi ấy
    Dù tim mù lòa nhưng linh hồn vẫn thấy
    Sợi chỉ đan xen giữa mơ ước mộng phù vân...

    Rất cám ơn bác!
     
  5. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    hì, cảm xúc mình và bác khác nhau, nên thơ ko hoàn toàn giống tâm trạng bac được, đọc cho vui nhé, trình độ 12/12 chỉ làm có nhiu đó hà ^^
     
  6. Mr123Click Tre xanh Việt Nam

    Cảm 4 câu đó đấy bác ah! đời lãng tử thì đừng mơ mộng sẽ dc dừng chân. trong tình yêu, dục vọng, con tim thường mù quáng mà. chỉ có linh hồn là nắm dc tất cả, nắm dc cả luật nhân quả. chỉ là con người thường vì cái thích thú trước mắt mà cố tình phủ nhận nó mà thôi. Khi đã là mơ ước phù vân, gió thoảng mây trôi và khong thật thì nó chẳng khác nào 1 đám chỉ rối gỡ mãi chẳng suông. chẳng bao giờ biết đường nào mà quay về những điều thật sự đang tồn tại xung quanh mình.
     
  7. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    @@, em làm thơ mà bác phân tích thơ em, ngay cả em cũng ko nhận ra, hehe, thế này thì bữa nào phải làm vài chai rồi bác ạ, gì chứ thể loại này em ko thiếu ...
     
  8. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    tặng bác 1 bài thơ buồn mềnh làm từ 21 tháng 4, đôi khi cần xuôi theo cảm xúc bác à, cứ việc buồn, cứ việc suy nghĩ, lắng đọng, đừng tìm gì đó vui để khỏa lấp...

    Sài Gòn mưa (sáng chủ nhật 21/04)

    Ngoài trời đổ hạt mưa ngâu
    Trong lòng nặng trĩu âu sầu xót xa
    Lục tìm kí ức đã qua
    Hạnh phúc âu dễ vụt qua đêm trường
    Giọt mưa thấm ướt con đường
    Hay dòng lệ đổ vấn vương tơ lòng
    Người về có biết hay không
    Trăm năm vật đổi nhưng lòng vẫn ghi
    Mai này dù có chia ly
    Dưới cơn mưa ấy, bước đi nặng lòng
    Gió từng cơn, lạnh vào trong
    Từng cơn lạnh buốt xé lòng lệ rơi
    Nước kia chảy mặn trên môi
    Giọt mưa, hay giọt lòng tôi não nề
    Hồn hoang đi mãi không về
    Vật vờ, sống kiếp ê chề mà thôi
    Trầu kia nay đã thiếu vôi
    Thương thay một kiếp đơn côi lỡ làng
    Mưa ơi, hãy nhắn với nàng
    Hãy mang trả ánh trăng vàng ước mơ
    Rửa hồn bằng những vần thơ
    Nhìn mưa rơi mãi, vọng chờ ánh dương...

    Đọc và ngẫm nhé ^^ thơ mình rất nặng về sức biểu cảm của hình tượng
     
  9. Mr123Click Tre xanh Việt Nam

    Tiếng đàn bá nha chỉ tử kỳ mới hiểu dc. mà thơ bác thì ai đồng cảm sẽ hiểu dc thôi. có thể do bác làm bài thơ này để dành tặng 1 ng bạn nên người bạn đó trong hoàn cảnh sẽ cảm rất sâu sắc. còn cái thể loại bác không thiếu đó thì giờ mình ko hứng thú nữa. chơi riết cũng chán và muốn dừng lại. cũng vì dừng lại mà nó mới đau thế này bác ah. chứ nếu mình của ngày trước thì có gì mà phải ngại vì 1 người con gái.
     
  10. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    à bác hỉu nhầm, ý mình nói là thể loại thơ, lục chén hay thất ngôn gì mình đều làm được ^^ có dịp đối tửu thì trao thơ, luận thơ, chứ mình ko có nói ăn nhậu.

    Mình làm quản lí về kĩ thuật nhé, và đang học VB2 bên kinh tế, ko có liên quan thơ ca gì đâu ^^
     
  11. banveso9999 Thành Viên Cấp 2

  12. dragonface Audio Moderator

    Khổ thân thớt quá,nhưng mà thớt ơi,đâu phải trên đời này chỉ có 1 người là dành cho thớt đâu,đừng buồn vì 1 người ko đáng với mình như vậy chứ.
     
  13. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    tối qua mới làm vài ve bên q3 Đêm khuya tìm người uống beer
     
  14. Đức Thành Viên Bạch Kim

    tiếc đọc đựôc trễ quá
     
  15. KhongconMuaThu Thành Viên Cấp 4

    Giờ này các chiến hữu chắc nằm chổng cẳng hết rồi!
     
  16. Kinhdoanh.No0 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tối nay mà nhậu nửa hú nha

    Mr bợm nhậu
     
  17. 7800II Thành Viên Kim Cương

    tội bác quá, bỏ phứt đi bác
     
  18. ketoanvn Thành Viên Cấp 1

    Hic, tiếc quá...vậy tối nay nhậu đi...mình cũng từng giống bác, mình chia sẻ kinh nghiệm cho,,, ( Nghĩa Phát - Q11) ok???
     

Tình hình diễn đàn

  1. lieubdsninhthuan,
  2. ductuan88,
  3. wifeboss
Tổng: 479 (Thành viên: 6, Khách: 442, Robots: 31)