Tìm kiếm bài viết theo id

nỗi đau hok thể nào quên, 1 năm đáng nhớ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi don't_forget, 22/10/11.

ID Topic : 4026496
Ngày đăng:
22/10/11 lúc 07:37
  1. don't_forget Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    22/10/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    1
    Hok bít post cái này ở đây đúng hok, nếu sai thì mod move dùm nhé, tks

    Mọi chiện xảy ra đã hơn 2 tuần và bây g m mới đủ can đảm để có thể kể lại mọi chiện, để trong lòng cảm thấy nhẹ bớt phần nào, cả 2 tuần nay hok đêm nào đc ngủ yên giấc nếu hok có 1 ly thuốc trị mất ngủ

    Cuộc đời mình trải wa 24 năm nhìn lên hok bằng ai nhưng if nhìn xuống chắc chắn hok ai bằng m, 24 năm trời chưa bao g phải suy nghĩ vướng bận bất cứ điều j cả về vật chất lẫn tinh thần. Gia đình hạnh phúc, chị em thì thương iu nhau, tuy có đôi lúc mâu thuẫn nhưng all chỉ là chiện nhỏ, m iu bố me, 2 em trên all mọi thứ..Hạnh phúc càng trọn vẹn hơn khi vợ chồng m đều là tình đầu của nhau sau hơn 5 năm wen nhau thì tụi mình kết hôn. Mọi thứ đv m trong suốt 24 năm đều là màu hồng, có thể do đc cha mẹ bao bọc wa kĩ nên m hok thể nào vượt wa, quên đc cú sốc vừa xảy ra.

    Sau khi kết hôn đc nửa năm thì m có tin vui, gia đình 2 bên rất mong chờ đứa cháu nội, cháu ngoại đầu tiên ra đời,ox thì rất vui như 1 đứa kon nít nhận đc 1 món đồ chơi, or 1 cây kẹo j đó, m cũng cảm thấy sinh linh pé nhỏ đang tồn tại trong cơ thể m,m vui hẳn lên, từ đó vợ chồng m bắt đầu làm mọi thứ cần thiết để tốt cho sức khỏe m, đặc biệt là cho thai nhi.

    Mọi việc diễn ra thật bình thường cho tới tuần 32, m hok bít là do m, or do 1 nguyên nhân nào khác mà bsi cho rằng em bé hok thể giữ đc, 2 vợ chồng nge xong tin này thật sự hok còn mún làm bất cứ điều j, m cố kìm nén để hok fai bật khóc trong chính phòng khám, ox an ủi mai đi chỗ khác ktra xem ntn, uh thì hôm sau 2 vợ chồng cũng lên Từ Dũ khám lại, nhưng kết quả vẫn như z, bsi yêu cầu 2 vợ chồng về think đề nghị của bệnh viện là làm thủ thuật Ngưng Tim Thai cho em bé sau đó sẽ cho sanh non

    Trời ơi mọi thứ diễn ra cực kì nhanh, hôm sau bsi hẹn làm liền, thật sự hok còn cách nào để diễn tả nỗi đau này, ox khóc, m cũng khóc, 2 vợ chồng cảm thấy rất rất rất hụt hẫng, cảm thấy mọi thứ dường như đang mún quay lưng lại w 2 vợ chồng, tên con thì cũng đặt rồi, quần áo, đồ dùng cho trẻ sơ sinh thì cũng mua rồi, phải ntn đây, dù j con cũng đã 8 tháng, dưỡng tới 8 tháng mà why lại xảy ra chiện như z, mọi câu hỏi đều đặt ra trong đầu mà hok có lời giải đáp, Nhưng dù ntn thì cũng phải làm theo điều bsi nói, 1 điều mà 2 vợ chồng cùng w gia đình nội ngoại đều rất đau khổ hok mún làm..

    3/10- ngày định mệnh, ngày bsi làm thủ thuật đó, tr khi làm thủ thuật, m xin lỗi con m rất nhìu, xin bé tha lỗi cho m, m hok còn cách nào khác, thật sự hok thể chọn lựa cách khác, lên bàn làm thủ thuật, m còn nhớ như hình ảnh bé giẫy đạp 3 lần để ống tiêm trật khỏi dây rốn, giống như bé mún giành lại sự sống z, lúc đó đau đớn thể xác 1, mà đau lòng thì 10, hok thể nào quên đc cảm giác lúc đó, sau khi đc tiêm xong thì hok thấy bé đạp, hok see bất cứ chuyển động nàotrong bụng, cảm giác như rơi xuống vực thằm, cảm giác như có ai oán hận m, cảm giác như chính mình đã giết chết con m, m hok thề nào tha thứ cho m thì sao con m tha thứ cho m đc đây.

    Rồi cũng nhập viện lun sau đó để bsi làm thủ thuật cho sanh non, bị vô phòng cách ly w ng nhà, đau đớn lắm, vừa lo chon g nhà ở ngoài hok có chỗ ngỉ ngơi, lo cho bố mẹ già yếu mà fai chăm lo cho m, vừa đau vì mất con, thật sự hok thể nào chịu đựng nổi. 1 nằm phòng cách ly 1 ngày rưỡi làm đủ biện pháp mới sanh đc. Sanh con hok dám nhìn con 1 lần, mắt yếu nên chỉ nhìn see hình dạng con tím tái lại,mất trong tư thế ngồi, dơ chân lên, nhìn con ng ta đỏ hỏn, con mình thì tím lại, đau…… đau……. Đau….. lắm………………….

    Ra phòng hồi sức hok dám khóc, khóc thì mẹ càng lo lắm hơn, cứ fai cố kìm nén trừ khi chỉ có 2 vợ chồng mới dám khóc, cứ như z thật sự hok chịu nổi.

    M cũng cảm thấy an tâm hơn khi đã lo cho con m 1 chỗ yên nghỉ tốt, hok phải bị thiêu, như z m cũng cảm thấy nhẹ bớt phần nào. Sau 1 tuần cũng đc về nhà, nhìn đứa cháu mới sinh mà cứ nghĩ ng ta sanh có con, m sanh thì hok có con để chăm sóc, nh2in đứa cháu nằm võng thì cứ nghĩ nếu con còn sống thì 2 anh em sẽ nằm chung 1 võng để m đu wa đu lại, nhìn thằng cháu mới 5 tuổi viết chữ CHúc Mừng Mẹ nhân ngày 20/10 thì cứ nghĩ con mình còn sống thì mấy năm nữa m cũng đc nhận 1 tấm thiệp như z……………………………….

    Chiện xui xẻo đau đớn hok dừng ở đó, đột nhiên ox bị gọi đi NVQS, cũng lại lo chạy $ đó chứ, mà hok bít là sẽ ntn đây. Mọi ng đều nói năm nay năm tuổi của 2 vợ chồng, nhưng sao see mọi thứ nó dồn dập tới thế này, why m phải chịu 1 nỗi đau mất mát lớn như z chứ, thà tốn $ tốn của còn hơn bị mất con.Cũng may mọi ng xung wanh hỉu m hok ai dám nhắc tới con m nữa, có lẽ m cũng fai tập quên con để con đừng lưu luyến nữa mà về thiên đàng. Phải tập quên để sống, hok khóc nữa để ng thân hok phải lo lắng cho m.

    Lời cuối cùng m mún nói: Mẹ rất rất iu con, mẹ xin con tha thứ cho mẹ, mẹ thật sự hok còn sự lựa chọn nào khác. Nếu tiền bạc or bất cứ điều gì có thể đánh đổi đc sự sống của con lúc đó mẹ sẵn sàng đánh đổi……………

     
  2. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    chia sẻ nỗi đau cùng sis.....
    RIP baby
     
  3. hongthinh888 Thành Viên Cấp 1

    hic, vô cùng đau xót, cảm giác đó mình cũng không giám nghĩ tới. chia bùn cùng bạn
     
  4. 7miles Thành Viên Cấp 5

    sao đợi đến tuần thứ 32 mới phát hiện ra ko có tim thai nhỉ? bác sĩ làm việc tắc trách quá
     
  5. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    Mỗi nhà mỗi cảnh.. Tôi đây cũng muốn tâm sự trên box love này lắm mà ko biết là có nên ko nỗi đau hok thể nào quên, 1 năm đáng nhớ, cuộc sống of tôi bây h rất chán nản ko biết là cần lời khuyên jì đây nữa...
     
  6. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    đâu có đâu sis. chị ấy nói là vì lí do nào đó mà ko giữ lại đc mà.

    Không biết nói zì với chị. Chị ráng tìm niềm vui trong công việc để thấy cuộc sống vui hơn nhé!
     
  7. windy_rainy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trong cuộc sống k ai bít trước đc điều gì. k thể nói trước chữ "ngờ". thôi thì cứ để thời gian làm mờ vết thương này vậy. chia pùn cùng bạn nhé.
     
  8. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    mới trốn sở cứu hỏa ra hả anh :snicker:
     
  9. iloveu_mummum Banned

    thành thật chia buồn cùng chị. mong chị sớm vượt qua được nỗi đau này. nghĩ cũng do duyên số thôi. bây giờ phải dứt bỏ con lòng đau như cắt nhưng nếu cố giữ, sau này con ko khỏe mạnh như ng ta, mang mặc cảm bệnh tật thì còn tội con hơn.
     
  10. Inventor Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hix! cùng tuổi với bạn! năm nay năm tuổi toàn gặp vận đen k. thất bại trong tình yêu lẫn công việc. Chúc 2 vợ chồng bạn vượt qua nỗi đau này để hướng đến tương lai hạnh phúc!
     
  11. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Chia buồn củng bạn hjxhjx nỗi đau hok thể nào quên, 1 năm đáng nhớ
     
  12. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Hix, chị đọc nhanh quá thấy 3 chữ NGƯNG TIM THAI, đọc thành KHÔNG TIM THAI

    Nếu thế thì thật khó hiểu, tại sao lại đợi đến tuần thứ 32 mới bảo rằng ko giữ được em bé? Là chị chắc chị kiện đám bác sĩ đó quá.

    Thành thật chia buồn cùng chủ topic. Năm tuổi hay bị thế lắm bạn ơi, hồi mình năm tuổi phải nói là tận cùng của sự xui rủi luôn đấy chứ. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua...
     
  13. XBreiv™ Thành Viên Vàng

    Thế đấy! Tội nghiệp thế đấy... Vậy mà lũ teen bây giờ giết con mà dễ hơn giết vịt!
     
  14. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

    Phải chi ai cũng như chủ thớt thì ko có cảnh như thế này :too_sad::too_sad:

    nỗi đau hok thể nào quên, 1 năm đáng nhớ
     
  15. hOa.thAn.nOng Thành Viên Cấp 3

    tấm hình nhìn sợ quá bạn oy.
     
  16. marketing02 Thành Viên Cấp 2


    Tâm sự thì tâm sự đi, sợ gì mà nên với chả không nênnỗi đau hok thể nào quên, 1 năm đáng nhớ - 1

    Con người sống nay chết mai, ai biết được ngày sau. Hôm nay còn trẻ còn khỏe, ai biết mai chết cái đùng không kịp ho. Nên làm gì thì làm đi, ngó nghiêng nhìn người này người khác dò ý làm cái gì. Mà trên này đa phần là xa lạ, nên có ho ra mấy dòng lâm ly bi đát cũng ko lo nửa đêm có người ghé nhà xin chữ ký đâu mà sợnỗi đau hok thể nào quên, 1 năm đáng nhớ - 2


    Lúc trước tui sống ngó trước ngó sau, sợ này sợ nọ nên mới dễ bị người ta dắt mũi. sau này chả sợ gì hết, sống cũng gai góc hơn, chai hơn, và ít tự kỉ hơn. Mục tiêu nghề nghiệp trước mắt, lái hỏa tiễn mà phóng thôi. Nghĩ chi mệt
     
  17. kfc123 Thành Viên Cấp 1

    đọc xong mà rớt nước mắt.mong e bé sẽ được lên thiên đàng,còn bạn xin đừng bùn,sau này bạn chắc chắn rùi sẽ có những đứa con thật đáng yêu.cố lên bạn nhé
     
  18. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    ta tiếc cho em, cho vợ chồng em...đọc mà ngậm ngùi quá, mong cố gắng vượt qua nha e!
    nổi đau lớn lắm...
     
  19. 7miles Thành Viên Cấp 5

    ai up cái hình làm ơn gỡ xuống đi, kinh khủng quá nỗi đau hok thể nào quên, 1 năm đáng nhớ
     
  20. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    thành thật chia buồn
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,159 (Thành viên: 0, Khách: 1,149, Robots: 10)