Hi cả nhà, tình hình là vào lúc 9h ngày hôm nay ( 2/6) tại khu vực chân cầu vượt trạm 2, thủ đức ( hướng từ ĐH Nông lâm đi Suối tiên) mình có đánh rơi cái bóp, bên trong chưa toàn bộ bằng chứng chứng nhận mình là công dân VN, chứng nhận quyền sở hữu tài sản cá nhân ( ngựa sắt) và các giấy tờ khác mang tên KHƯƠNG TRƯỜNG SƠN ( 3 cái thẻ ATM ko xèng BIDV, ĐA, VCB) và vài đồng bạc lẻ...vậy nhờ các bạn chia sẻ thông tin này, biết đâu có người thấy và liên lạc với mình, xin cảm ơn và hậu tạ ( nghĩ cảnh chạy lông nhông đi làm lại đống giấy tờ ( ) Mọi thông tin về stt, xin liên 0906303603 ( Sơn). Xin cảm ơn và hậu tạ
Chữ vậy anh em mới thấy Hi cả nhà, tình hình là vào lúc 9h ngày hôm nay ( 2/6) tại khu vực chân cầu vượt trạm 2, thủ đức ( hướng từ ĐH Nông lâm đi Suối tiên) mình có đánh rơi cái bóp, bên trong chưa toàn bộ bằng chứng chứng nhận mình là công dân VN, chứng nhận quyền sở hữu tài sản cá nhân ( ngựa sắt) và các giấy tờ khác mang tên KHƯƠNG TRƯỜNG SƠN ( 3 cái thẻ ATM ko xèng BIDV, ĐA, VCB) và vài đồng bạc lẻ...vậy nhờ các bạn chia sẻ thông tin này, biết đâu có người thấy và liên lạc với mình, xin cảm ơn và hậu tạ ( nghĩ cảnh chạy lông nhông đi làm lại đống giấy tờ ( ) Mọi thông tin về stt, xin liên 0906303603 ( Sơn). Xin cảm ơn và hậu tạ
e cũng ở gần chỗ này...bác mà rớt chỗ chợ trạm 2 thì khó tìm àh...đa số ở đây là dân tứ xứ công nhân làm ở KCN Cao...dán tờ rơi đi bác!
Ai biết thông tin thì giúp người ta với, tiền thì không nhiều chứ thời gian làm đống giấy tờ thì hơi bị nhiều đấy.
in ra vài tờ, chạy lại chỗ nghi mất dán ở đó ! tăng them cơ hội nhận lại được của đánh rơi ! chúc bạn sớm nhận lại dc đồ !
Thanks mọi người...trong bóp có địa chỉ, sđt của mình, mà khôgn thấy ai alo cả..có lẽ không có hy vọng...