Tìm kiếm bài viết theo id

ÔN LẠI KỈ NIỆM XƯA.. bạn nao thích thì vào nhé...MUA THI ĐÃ QUA...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mrgau102, 2/6/13.

ID Topic : 6713512
Ngày đăng:
2/6/13 lúc 12:24
  1. ok123 Thành Viên Cấp 1

    ôm nhau khóc lu loa hơn cha chết, ký tên đủ kiểu,chia tay chia chân chia cả nợ... Nhưng mỗi tội đứa nào nhà cũng bán kính 10km ÔN LẠI KỈ NIỆM XƯA.. bạn nao thích thì vào nhé...MUA THI ĐÃ QUA...ÔN LẠI KỈ NIỆM XƯA.. bạn nao thích thì vào nhé...MUA THI ĐÃ QUA... - 1ÔN LẠI KỈ NIỆM XƯA.. bạn nao thích thì vào nhé...MUA THI ĐÃ QUA... - 2ÔN LẠI KỈ NIỆM XƯA.. bạn nao thích thì vào nhé...MUA THI ĐÃ QUA... - 3ÔN LẠI KỈ NIỆM XƯA.. bạn nao thích thì vào nhé...MUA THI ĐÃ QUA... - 4
     
  2. xuanperfume Thành Viên Cấp 3

    Nhớ quá, biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp. "Mong ước kỷ niệm xưa"
     
  3. minhduc153 Thành Viên Cấp 3

    nhớ lại thấy vui ghê. Nhớ hồi đó mới thi tốt nghiệp xong. Sau kì thi áp lực nên ám ảnh sáng sáng 6h giật mình giật thay đồ đi học. Sau vài phút định hình thì mới nhớ là đã thi xong
     
  4. danhnguyen82 Thành Viên Bạch Kim

    " Bao yêu thương trong ta tìm về, một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoi đưa..."
    13 năm rời Nguyễn Thượng Hiền.. Tối nay nghe trên TV bài này buồn quá các bạn..
     
  5. shiva8x Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    dc ở lại lớp mừng bỏ mẹ..nghỉ luôn ko học j nữa..hehe
     
  6. .judycheung. Thành Viên Cấp 5

    Hic. Mới đó cũng đã 6 năm rồi. Mỗi mùa thi qua lòng lại xao xuyến... Nhớ năm đó trong thời gian ôn thi lại đang tương tư thằng hốt boy trường khác.
     
  7. hdnguyenquangmin Thành Viên Cấp 3

    nhớ,nhớ qá,mới đó đã 4 năm rời khỏi trường cấp 2
     
  8. chiahuahua1989 Thành Viên Cấp 4

    xa 7 nam rồi..nguyễn thái bình...ngu thấy bà
     
  9. Hoàng Phương Thành Viên Kim Cương

    Nhớ 1 thời lê la trên ghế nhà trường, nhớ ông thầy giám thị sinbad, nhớ cô giáo sinh vật nghiêm khắc mà tình cảm, nhớ lắm ôi cái lớp 12A2 ngày nào. Nhớ nhất là 3 năm cấp 3 đi tới đâu cũng có em gái chạy lại hỏi tên mình, nhớ lắm mối tình đầu ngày còn thơ dại.
    Haiz thấm thoát mà đã 12 năm trôi qua. Mấy ai còn nhớ đến nữa. Mỗi lần nghe bài "Mong ước kỷ niệm xưa" và "con đường đến trường" là lòng lại buồn rười rượi
     
  10. Nick Carter Thành Viên Bạch Kim

    khoảng time đi học có lẽ là khoảng time đẹp nhất trong mỗi đời người nhỉ các bạn?
    có lẽ đó là time hồn nhiên, ngây thơ trong sáng, k cần lo nghĩ gì hết
    mấy bác ai cũng già hết rùi có mình em là mới xa trường cấp 3 2 năm nay thôi mà lên giảng đường đại học thấy khác hẳn, bạn bè thì chơi cho có, không có gì gọi là thân, và mỗi đứa mỗi kiểu k ai quan tâm đến ai, lên làm bài thì cũng k có dc cảm giác như hồi 12 ở dưới có đứa đọc lên cho chép, làm bài kt thì mở tập, đứa trước ngồi cao che cho đứa sau
    nhắc đến mà ôi...nhớ...đặc biệt là khoảng time này 2 năm trước mình ngồi học bài thấy mẹ luôn để thi tốt nghiệp và đại học, cảm thấy lúc đó thật là mệt và muốn khoảng time đó trôi qua thật mau để không còn phải học bài nữa....nhưng đi qua rồi mới thấy, bây h muốn quay trở lại cũng không dc nữa rồi
    bạn bè thì giờ mỗi đứa 1 nơi, mỗi lần kêu đi họp lớp thì còn hơn là năn nỉ tụi nó chỉ thiếu điều là quỳ lạy thôi, rốt cuộc thì cái lớp gần 50 mạng mà mỗi lần kêu đi họp thì cũng lắm dc 5 mạng, nghĩ lại mà ngán ngẩm, lúc cuối năm thì đứa nào cũng nói hay lắm " nào là .... đây là lần họp lớp đầu tiên và mình mong rằng các bạn ai cũng muốn có những lần họp lớp thứ 2, thứ 3, và mỗi năm 1 lần như thế này nhé" ....toàn là giả tạo.
     
  11. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    cấp nào mình cũng có rất rất ít bạn, nên kỉ niệm cũng ko có j nhiều, chia tay thì xúc động 1 chút thoi chứ ko khóc hay kí tên, chụp hình j cả. :-??

    Mà thích mấy năm đại học hơn. học hành tự do, ko bị ép buộc phải đi học hàng ngày hay phải thuộc bài, làm bài, miễn sao hiểu bài là được. Thi cử cũng ko cần rập khuôn y như trong sách, có thể tự do chọn đề tài, cách làm và bày tỏ quan điểm, ko có đúng sai, miễn sao mình trình bày thuyết phục là pass. ÔN LẠI KỈ NIỆM XƯA.. bạn nao thích thì vào nhé...MUA THI ĐÃ QUA...

    cái gì đã qua, dù vui hay buồn mình cũng ko hề muốn nó quay trở lại. Thích tận hưởng hiện tại và khám phá tương lai phía trước hơn. ÔN LẠI KỈ NIỆM XƯA.. bạn nao thích thì vào nhé...MUA THI ĐÃ QUA... - 1
     
  12. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Ngày chia tay cuối bị một vố nhớ đời, xem như bài học cho cuộc sống.

    Số là như này, mình học một trường chính quy ở TP. Quy Nhơn, trong 12 năm em làm lớp trưởng 10 năm.

    Năm 2001 là năm tốt nghiệp, ngày cuối cùng, thường trường tổ chức tổng kết, phát thưởng và sau đó các thầy cô, hội phụ huynh có party tại trường.

    Khác với mọi năm ngày này cầm phần thưởng, năm cuối cấp chỉ HS trung bình (do tập trung vào các môn khối A, các môn khác không chịu học nên kéo xuống dưới 6.5).

    Khi cả lớp trong lúc bần thần chia tay, mấy thằng quậy lớp nó mua chai rượu (rum bà chằng) vào uống chia buồn, hình như đứa nào cũng uống, nên chạy một vòng hết trơn chai rum (một nhóm chắc hơn 10 đứa).

    Sau khi chia tay, lủi thủi đi bộ ra về (nhà gần trường, trống đánh chưa hết ba hồi là từ nhà đi tới được trường). Tình huống éo le cũng như bài học bắt đầu.

    Sau đi đi ra tới cổng, mấy thằng học cùng lớp nói lớp trưởng ra quán uống với tụi nó vài ly beer xem như chia tay. Nói chung tụi này hay quậy, nhưng học cũng được và cũng là mấy đứa bạn thân trong đội bóng.

    Ra quán đâu khoảng 10 thằng, uống bia Sài gòn xanh, mới uống 2 tua qua tua thứ 3 là hết bia. Sau đó tụi nó nói bia này lấy trong trường (má ơi, xem như đồng lỏa). Vì sao lấy bia trong trường? vì ngày tổng kết thường hay có party, mấy đứa này lúc đầu giờ có lấy 10 chai khi họ giao bia. Tụi nó giấu trong bụi cây và chờ tan trường lấy ra nhậu.

    Đi về lòng buồn lại càng buồn hơn vì bị dính phốt này, sau khi mình về thì tụi nó uống hết bia tiếp tục vào lấy nữa thì bị bắt. Sau đó bắt mấy thằng và nó khai khi nhậu có lớp trưởng ÔN LẠI KỈ NIỆM XƯA.. bạn nao thích thì vào nhé...MUA THI ĐÃ QUA.... Ngày hôm sau mình mới biết câu chuyện này, vì có anh bảo vệ trường cũng thân đi ngang qua nhà thấy mình đang ngồi học bài vào nói chuyện. Các thầy cô nói nhận lỗi và đền 10 chai bia thì xem như không có gì, không thì cấm thi.

    Đến đây là thấy xón rồi các bác àh, vì học hành 12 năm, đến khi gần thi tốt nghiệp bị cấm là bỏ mẹ. Mấy thằng bạn trong hội trộm bia nó không sợ, nhưng mình thì sợ vãi đái.

    Sau đó mình nói anh bảo vệ mang tiền về đền bù thiệt hại 10 chai bia, và mình chịu chi phí này. Hình như 70K, mà lúc đó nói thiệt đi học cao lắm là có 10K, 20K.

    Xin bà già 100K, trả 70k và xem như bài học đầu đời.

    Sau này gặp thầy cô thấy ngại nghê gớm, nhưng họ biết mình là nạn nhân và cũng đứng ra chịu hậu quả thì xem như không có gì.

    Bài học nhỏ nhưng cũng vô cùng ý nghĩa khi mình sắp bước vào đời, thấm thoát đã 12 năm từ ngày tốt nghiệp.
     
  13. ThanTai_Q5 Thành Viên Cấp 2

    11 năm rồi, nhớ nhưng cho học lại thì ÔN LẠI KỈ NIỆM XƯA.. bạn nao thích thì vào nhé...MUA THI ĐÃ QUA...
     
  14. mrgau102 Thành Viên Cấp 4

    cai nay len haivl được đó bác
     
  15. hot_fix Thành Viên Cấp 4

    nếu có thể trở về quá khứ dc, tui chọn trở về lúc 17or18t gì đó, để mà kua mấy em học cùng lớp:beat_brick::beat_brick::beat_brick::beat_brick:
     
  16. Amber.Road88 Thành Viên Bạch Kim

    xa trường ptth được 12 năm rồi ÔN LẠI KỈ NIỆM XƯA.. bạn nao thích thì vào nhé...MUA THI ĐÃ QUA...
     
  17. phongluutnb Thành Viên Cấp 3

    hix, cũng 12 năm rồi. Cái thời đi ôn thi ĐH mà toàn cúp đi chơi