Tìm kiếm bài viết theo id

Hồi ức tháng 6

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi saleoff2009, 3/6/13.

ID Topic : 6716569
Ngày đăng:
3/6/13 lúc 16:50
  1. saleoff2009 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    19/11/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    419
    Những ngày này, Miền Tây nóng như một cái chảo rang. Phố thị cũng quay quắt vì nắng. Tôi ngồi nhâm nhi ký ức tuổi thơ (nghèo nhưng đẹp tuyệt) như mút nhẹ cây kem giữa cái nắng rát người.

    Những đêm hè, cá quẫy rất mạnh dưới đồng, có những con cá trê, cá tràu to bằng bắp chân búng mạnh phá đi cả sự tĩnh mịch của thôn xóm. Những đàn anh lớn tuổi hơn luôn tiên phong ke bờ, đắp đập nhỏ ở giữa ruộng thành một vòng tròn hoặc hình chữ nhật, rồi rút hết nước ra. Về đêm, cá nhảy vào ô thửa của mình, sáng dậy cứ thế ra mà nhặt.

    Tháng 6 cũng là thời điểm của những cơn mưa rào. Khi mưa xuống, ếch nhái nhảy từ các bụi cây, hốc đất ra tận hưởng sự hả hê của trời đất.
    Như trẻ con ngày xưa chẳng còn mất thời gian tưởng tượng về chốn thị thành, giờ lại muốn được "cho tôi một vé về tuổi thơ”, thời trẻ nhỏ đồng quê thơ dại. Con người ta thật lạ!!!

    Còn các bác thì sao..
     
  2. hot_fix Thành Viên Cấp 4

    nghe bác nói cá trào đoán chắc bác ở miền trung......

    ko ngờ tuổi thở cũng vui thiệt...bác muốn hồi ức tuổi thở để dc bắt cá trèo, cá zô, cá sục....thì bác chỉ có mơ thui nhé.....mình đây cũng thik lắm tuổi thơ, mà jo thi lớn rồi....
     
  3. seogoogle Banned

    Chiều cuối tuần sau khi gặt, vác 10 cái cần câu cắm ra bờ kinh. Dạo qua lại tầm 2h là có 5 -7 con cá to về ăn.
    Cua thì tranh thủ trời mưa mà ra lụm.
    Tối tối mưa lăm răm mà đi soi ếch thì sướng biết mấy. Cái đèn soi trên trán, gọi xuống ruộng nước, ếch cặp nổi chờ mồi, dùng chỉa chọt.
    Mùa gặt thì tranh thủ bắt cá dưới kinh. Dùng rơm trên ruộng nướng tại đồng. Anh em chia nhau ăn mà ngọt, ngon.
    Đất cày xong, phơi nắng vài hôm trước tri tháo nước để xạ lúa lại. Cứ lật đất cày, là dế bắt thooải mái.
    Thích nhất là trái cây ăn quanh năm. hehe...

    Nhớ năm 13-14 tuổi, đi ruộng chơi mà bắt đầu chia cặp. Mình với em nó cũng có ý với nhau. Mà tới năm 17 thì em nó lấy chồng. haiz... 2 đứa tung tăng hái nhãn, hái bưởi, trái cây còn em nó thì gọt, đâm muối ớt. Gần nhau từ nhỏ mà bàn tay còn chưa dám nắm cho tới ngày em nó lấy chồng xa. Mình thì bỏ lên sg.
     
  4. sualcd5 Thành Viên Cấp 4

    Miền tây mát hơn ở SG đó Bác ơi
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. ctv01bdstamdien,
  3. next123,
  4. conhiuhong
Tổng: 855 (Thành viên: 9, Khách: 828, Robots: 18)