mới mở tiệm ra có 2 tháng vốn chỉ vỏn vẹn 70tr từ bộ vàng cưới của ông bà già cho làm kỉ niệm mà bữa giờ xui rủi máy móc hư bất tử + mới sáng bất cẩn vừa bị lừa con ip 5 mất 8 củ tổng cũng gần 15củ chán nản muốn sang mịa tiệm chuyển nghề mà ngồi tính toán sang cái tiệm được cao lắm 20tr vậy tổng cộng 15+20= 35 + 5tr trong túi. vậy còn 30tr nữa nó đi đâu chán nản bất cần đời rồi ae ơi
Ráp xe bị lừa phải dọn lại tốn 20tr,bán lỗ gỡ vốn mua máy tính học, mua cái Mac 26tr đi học nó cạy phòng trọ lấy mất, chán nản về quê nghỉ học lun.đang nằm chèo queo với 7tr mấy trong túi.sắp bị băt nghĩa vụ.khổ bằng e k
LÀM ăn thất bại ai cung gap.. minh cung dang mở tiệm ne.. buôn bán ế ẩm nhưng vẫn cố gắng thui...bán ra hok đủ tiền xăng tiền an luôn...\\\\..nhưng phải tiếp tục chứ nản thi cang tệ hại hơn...
Qua mỹ làm đi bác, lúc trước em qua bên đó làm thêm hè cắt cỏ không mà 1 tháng kiếm hơn 3000 usd, có vốn đi buôn luôn iphone ipad
Cố lên bạn, mới mở tiệm mà, bị lừa rồi thì coi như bài học xương máu, mai mốt ko bị dính nữa.
cố gắng lên bạn ơi, làm ăn thì phải có thất bại chứ. Mình mới mở quán trà sữa đc 6 tháng nè, ko đủ bù đắp chi phí nên đang sang lại thiết bị của quán nè. Chắc lỗ hơn bạn nhiều có gì đâu, có vấp ngã mới có đứng dậy chứ!!! CỐ LÊN NÀO