- Sự việc diễn ra đầu 2/2013. Tình hình là mình có 1 e Sony XperiaPlay, ko biết bị gì mà tự e nó chết cảm ứng hết 1 vùng. Sau đó 2-3 tuần thì cảm ứng chết hẳn luôn. Máy vẫn mở lên bth, mọi chức năng ok hết, chỉ bị chết cảm ứng thôi. Mình đem đến a Thái ở Phan Đình Phùng - đã có bài giới thiệu trên 5s. -Lúc mình ghé gửi máy thì ko có a Thái ở tiệm, nên mình có gửi máy lại. Vài ngày sau gọi hỏi thì "a Thái nói là a mở máy test thế nào mà nó bị chạm ngang gì đó, hư luôn, ko mở lên dc nữa"h:. Và hướng giải quyết lúc đó a Thái đưa ra là nói mình chờ, a Thái kiếm xác rồi báo mình. Mình OK luôn vì sự cố ngoài ý muốn. - Và đến nay là 6/2013. Máy mình vẫn nằm ở tiệm a Thái với lý do là ko kiếm được xác để a Thái sửa. Vì đã đợi quá lâu nên mình đặt vấn đề a Thái thu lại máy luôn, thì a Thái nói thu lại xác này 300k . Vậy là máy mình từ 2tr sau khi đưa a Thái, bây h chỉ còn 300k ps:. - Tất nhiên mình ko đồng ý bán xác giá đó và yêu cầu a Thái cho mình cái hẹn rõ ràng, nếu tới lúc đó vẫn ko sửa dc máy thì sao ? A Thái nói cũng ko biết hẹn thế nào, vì ko biết có kiếm dc xác để thay hay ko. A Thái nói mình kiếm trên mạng xem có xác nào dc giá thì mua giùm để a thay. Mình hỏi nếu mua dc xác thay thì a đền lại e hay sao, thì a Thái nói cái đó để tính sau :confuse: - Trong khoảng thời gian từ 2/2013 => 6/2013. Mình vẫn hỏi thăm hàng tháng, thì luôn nhận dc câu trả lời là để a kiếm xác, chứ bây giờ ko có xác thay cho e ACE nào đã gặp tình huống này, hay có kinh nghiệm thì đưa ra hướng giải quyết giùm mình với. Hay ai có xác XperiaPlay thì pm giùm mình :too_sad: Thanks ACE nhiều :41_002:
cái này bên ông thái đó la có lỗi rồi....nhưng cũng khó đòi vì không có viết giấy j` hết khi giao máy sữa cfhữa nên khó mà cãi lý dc....
a Thái thì ko hoàn toàn phủi trách nhiệm, nhưng ổng cũng ko nhận hết lỗi về phía mình. Nói chuyện với ổng thấy có ý đổ thừa là do xui. Hỏi lý do sao lại bị chạm ngang như vậy. Ổng trả lời: "a cũng ko biết sao, tự dưng nó chạm ngang vậy"; "có Chúa mới biết dc" ps:
cách đây 2 năm, cái 6500 bị rớt từ lầu 3 xuống, banh xác, đem ra tiệm sửa, tiệm pó tay! mình bán xác cho tiệm luôn dc 300k! nghe mừng húm! (máy cong main, k pin, k cắp sau, bẻ màn hình!) máy 2nd giá thị trường khi đó khoảng 1tr5-1tr7 àh
máy mình 2nd khi đem đi sửa tầm 3tr :beated: Mình đã để tới 4 tháng rồi bro ah, còn nhượng thế nào nữa ??? cái này thì mình ko biết, trc thấy trong box trò chuyện mobile có giới thiệu, qua sửa 1-2 lần rồi cũng ok. Mà tới cái XPlay này thì lại như vầy :beat_brick: Bằng chứng thì mình có ghi âm lại cuộc nói chuyện tại tiệm a Thái cách đây 2-3 ngày đây. A Thái cũng ko chối bó trách nhiệm nên bằng chứng chưa cần thiết lắm Tình hình là mình sẽ nhờ 1 bro chuyên sửa SE trên 5s xem thử có cứu dc main ko. Nếu cứu dc thì chi phí sửa sẽ do a Thái chịu (có gọi nói và a ấy ok rồi). Hy vọng cứu dc vậy
bây giờ máy bạn như thế nào,,,,không lên nguồn hay không cảm ứng,,,,có thể mang qua mình làm cho, mình đẵ từng làm mấy em tựng dưng mất nguồn vậy đấy bạn ah,,,,và đó cũng là ngoài ý muốn thôi,,,,,chắc anh ấy cũng không muốn vậy,,,,và xem như rũi ro của nghề nghiệp mà,,,
Khi bạn đem máy vào sửa còn mở nguồn lên cho lính Thái sát nhận ko ? Nếu mở nguồn, lính Thái sát nhận , giở trả máy mất nguồn. Cho dù bạn khó tính trâu què đền trâu lành Thái cũng phải chịu