Thú vui duy nhất : cafe . Có thể ngồi cafe một mình , có thể ngồi cafe với bạn . Nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể ngồi cafe được ! Một ngày ít nhất phải 1 cữ , không có thì ko thể làm gì được . Ôi ! Bỏ thời gian ra kiếm tiền , rồi lại bỏ tiền để tiêu phí thời gian . Sài Gòn - Cafe , thêm chút mưa + nhạc Trịnh nữa thì ...
chạy ra cây cầu nào cao cao và vắng 1 tí để hóng mát ở sg có cầu thủ thiêm hoặc chạy ra pmh, cũng có 1 vài chỗ gần sông, thích hợp để tịnh tâm
Đang trong tâm trạng 1 mình giống mấy bạn trong Topic này đây. Chỉ zùm mình cách nào để quên 1 người với, hic
đi 1 mình cũng buồn lắm, mình cũng giống bạn, từ khi nhỏ bạn thân đi du học, còn nhỏ khác thì đi chơi vs bf suốt, mình cũng ko ở ngoài đường nhiều, đi học, đi làm thêm rồi về nhà ngủ. @.@
Bạn này giống mình hay đi chơi 1 mình ^^ -Cf bệt + mp3 cho có chút giai điệu + 1 cái máy ảnh .v.v...ngắm SG trong ánh vàng nhạt ở bệt nhà thờ đức bà củng khá là thú vị :X -Đi xem hài kịch,ca nhạc :X mà gần halloween rồi đổi không khí đi coi kịch ma cũng hay không kém ^^[vừa sờ sợ mà lại vừa có tính chất hài ] -Đi ăn những gì mình thích,các quán ăn vặt của SG nhiều quán rẻ mà ngon cực [nhiều khi đi ăn 1 mình củng đã miệng hơn khi ăn vs nhìu người haha ] ..v.v. và v..v.v. Mong bạn sẽ có 1 lựa chọn hay cho riêng bản thân nhưng củng đừng đi 1 mình nhiều quá không khéo thành tự kỉ ahha ^^
Di chay bo, chay met ve an com song di ngu, ngu day di tap the duc hoac the hinh song an gi do coi tivi ngu !
Tưởng gì làm bạn gái a thì a sẽ k bao giờ để e buồn^^.Cứ j wai chết sớm uổng cuộc đời đó e ơi.Thương ai cũng j thương dùm a a cám ơn.
A cũng hay đi một mình, đi dạo nè, hay xách laptop vào quán cafe ngồi 1 mình mấy tiếng và ngắm gái. Nhưng ở trong phòng hoài sẽ bị stress, nên nhiều khi sách xe chạy vòng vòng, nhưng giờ xe cộ gớm quá