Tìm kiếm bài viết theo id

Tìm kẻ lừa gạt và cảnh báo ae 5s (mod cho em vài ngày nhé! Thanks)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phongnalxk, 7/6/13.

ID Topic : 6727716
Ngày đăng:
7/6/13 lúc 15:48
  1. phongnalxk Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    17/9/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    498
    Tình hình là nhỏ em bị gạt tiền, bức xúc quá nên post lên đây nhờ ae giúp đỡ đồng thời cảnh báo ae luôn. Ai thấy người này ở đâu thì liên cho pm cho e biết nhé. Xin cám ơn và hậu tạ
    link đây https://www.facebook.com/?sk=welcome#!/ngan.vongoc.7?fref=ts
    hình đây (người phụ nữ nhé)
    Tìm kẻ lừa gạt và cảnh báo ae 5s (mod cho em vài ngày nhé! Thanks)
    Tìm kẻ lừa gạt và cảnh báo ae 5s (mod cho em vài ngày nhé! Thanks) - 1

    Cám ơn ae đã đọc và chia sẻ. Mod cho em mấy ngày nhé!
     
  2. phongnalxk Thành Viên Cấp 2

    Ai ko có facebook thì đọc nội dung ở đây nha!

    Cảnh giác 1 người đàn bà làm nghề sửa quần áo chuyên lừa gạt moi tiền khách hàng.

    Cách thức của bà ta là giả bộ tỏ vẻ tội nghiệp thiếu thốn tiền bạc, đang trong hoàn cảnh khó khăn như bệnh hoạn, lo cho con cái bla bla…., thậm chí còn rưng rưng giọt ngăn giọt dài để van xin, năn nỉ khách quen hay sửa đồ chỗ bà ta cho bà ta mượn tiền. Mỗi lần khách trả tiền sửa đồ thì bả nhìn túi tiền người ta nhiều hay ít để tính đường mà moi dần dần, mỗi lần 100-200k….; hoặc khách gửi đồ sửa thì bả coi đồ khách gửi là hàng chất lượng, mắc tiền, đoán biết là khách hàng có tiền, bả ngọt nhạt nịnh nọt người ta rồi hỏi mượn tiền. Nói chung là bà này rất khôn khéo trong các cách moi tiền thiên hạ.

    Mình xin kể chuyện của mình:

    Mình nhà ở gần chợ phường 2 (thường gọi là chợ Trần Nhân Tôn) ở q10; bà này cũng trong năm ngoái mới chuyển đến chợ này , thuê nhà ở trọ và làm công việc sửa đồ kiếm sống. Mình cũng là khách hàng của bà này time mấy tháng cuối năm ngoái, thấy bả sửa đồ đẹp, giá rẻ nên mình lại ghé bả sửa đồ mấy lần sau nữa…Cho đến 1 ngày …( mọi sự bực bội bắt đầu từ đây), khi đó hình như khoảng tháng 11 năm ngoái, lần đó mình lại lấy đồ sửa về, bả hỏi mượn tiền mình, mới đầu hỏi mượn 100k, thấy mình rút trong bóp ra tờ 200k bả đòi mượn lun 200k @@, hứa hẹn 1 tuần trả, tính mình dễ tin người nên cũng cho bả mượn chẳng ngần ngại và cũng tin tưởng bả 1 tuần sẽ trả ( lúc cầm tiền, bả dặn dò mình “đừng nói với ai hết nhe”). Kết quả: 1 tuần sau mình lại, bả nhăn mặt làm vẻ khó khăn nói “chưa có, sao giờ?” (hỏi dzui ghê lun), mình cũng chả biết làm sao, ngậm bồ hòn tay không đi về nhà. Và sau đó mấy lần liên tiếp mình cũng phải chịu cái cảnh dở hơi vác đít ra chợ xong vác đít về y như vậy, có khi mình bực quá, thét lên “trời ơi là trời, có 200k chứ lớn lao gì đâu mà gần cả tháng chưa trả được”, bả sợ mấy bà hàng chợ xung quanh nghe được nên ráng xoa dịu mình, móc trong túi ra mấy chục ngàn đưa tạm trước cho mình. Cuối cùng thì mình cũng đòi lại đủ 200k mà phải mất hơn 2 tháng (gần tết lun),10 lần vác đít đi đòi nợ thì hết 9 lần tay không đi về, bả trả thì lắt nhắt mấy lần mỗi lần mấy chục ngàn. Cho bả mượn không lấy lời 1 xu mà bị bả hành như con chó lun.

    Tháng 3 năm nay, mình có đồ cần sửa, mà đi chỗ khác sửa thì lại sợ ngta sửa hư đồ, đành đem lại cho bả sửa nữa….và mọi chuyện lại bắt đầu nữa…….Thấy mình lại, bả dòm mình lom lom, nhận hàng của khách tới trước xong và khi cô khách đó đi khỏi, bả xoay quạt, kéo ghế mời mình ngồi (bình thường bả tốt được vậy mình cũng mừng lắm ak), và 1 giọng ngọt ngào (tuy nhiên ngôn từ của bả không khiến mình vui vẻ gì) từ miệng bả thốt ra : “Con, có 200 đó hông, cho cô mượn đi, ít hôm nữa cô trả” Mình hỏi bả chắc chắn khi nào, bả bảo thứ 3 tuần sau. Tạm tin tưởng bả, mình cho mượn tiếp. Lúc đó là buổi trưa, chiều mình lại đem 1 cái đầm tới chỗ bả nhờ sửa, bả lại thỏ thẻ với mình “mới cầm đt rồi, cho cô mượn 150k chuộc đt” => càng lúc càng quá đáng, hình như bả coi mình là cái ngân hàng cho bả rút tiền!?! Mình chỉ cho mượn thêm 100k và nói lớn tiếng “cô làm sao đúng hẹn trả tiền cho con chứ đừng có cái kiểu nịnh nọt ngọt nhạt hẹn lần hẹn lửa hoài đi đó”. Bả đi vội vào trong nhà, vừa đi vừa ngoái lại nhíu mắt nói nhỏ mình là đừng la lớn, sợ nhà kế bên nghe. Kết quả đâu lại vào đấy và mình lại tiếp tục chuỗi ngày gọi đt và vác đít đi đòi nợ tốn công, tốn tiền và vô ích. Có 1 khoảng thời gian mình rãnh và có tâm sự buồn, mình qua nhà bả cũng chỉ để đòi nợ thôi, mình thấy trong nhà có bộ bài, mình cầm lên, bả hỏi mình “mún coi hok, coi cho”. Bả coi bói cho mình xong (bả nói có người âm dựa bả, mà bả coi nói đúng thật), không lấy tiền mình, mình mới mời bả đi ăn. Bả cũng hồ hởi thay đồ chuẩn bị đi, xong đã tự dưng nhăn nhó nói “có tiền không, có mới đi, chứ hok có hok đi đâu” (lúc đó mình cũng ngu quá, không thắc mắc gì cái màn kịch nhảm shit đó của bả ), mình nói có bả không tin, kiu mình cho bả coi, mình mở bóp ra cho bả coi, đệt, bả tự tiện rút nhẹ tờ 500k trong bóp mình (chỉ rút để kiểm tra bóp mình có nhiều tiền hay không chứ không phải bả giật tiền mình). Trò moi tiền của bả đối với mình bắt đầu từ đây. Bả hỏi mượn mình 200k nữa, nghĩ bả mới coi bói cho mình xong, không cho mượn cũng kỳ, nên….., cắn răng móc tiền đưa bả. Xong đi ăn, bả mời ngược lại mình, bả trả tiền. Rồi mấy ngày sau hầu như ngày nào mình cũng ghé nhà bả, tâm sự chuyện buồn ở gia đình với bả và mình bị bả moi tiền liên tục lun, mỗi ngày moi 100-200k, lúc đó mình đang có tâm trạng nên không suy nghĩ gì, cứ đưa tiền cho bả thôi, với lại bả nói bả có người âm dựa mình nghĩ bả là người tốt, sẽ không quịt nợ mình (tại người âm chẳng theo độ giúp người xấu bao giờ- theo mình nghĩ thì là vậy). Time này là giữa tháng 4 đến gần cuối tháng 4. Đến mấy ngày đầu tháng 5, mình nổi cơn bực, đòi tiền thì bả vẫn nói chưa có để trả. Trong khi hồi trước mình hỏi bả ngày sửa đồ được nhiêu, bả mở sổ coi nói đc chừng 200-250k => vậy tính ra 1 tháng bả thu nhập trên dưới 6tr. Tổng tiền bả nợ mình tại thời điểm đó là 1tr350k. Mấy lần qua nhà bả, nói chuyện với bả mình đc biết bả bỏ tiền đầu tư cho chơi hụi, 2 đầu lun nên ngày nào bả cũng hết tiền ( mình không hiểu chơi hụi là gì, bả nói sao thì biết vậy thôi =.=’). Mà mình chẳng quan tâm, mình nghĩ bả chơi gì kệ mịa bả chứ, lấy tiền bả chơi chứ sao moi tiền mình hoài. Rồi mình bắt bả viết giấy vay tiền cho mình, tại trước mấy trăm ngàn thôi, giờ lên hơn 1tr mình sợ……, đã bả viết cho mình cái giấy vay nợ như tờ giấy lộn vầy nè:

    Mình bắt bả viết theo văn bản hành chính cho có giá trị pháp lý thì bả không chịu, nói mình có triệu mấy làm gì thấy ghê zậy (đậu mớ, bắt đầu lộ mặt cáo ra rồi). Mình cũng bực và run lắm (sợ bị quịt nợ) mà đã lỡ cầm lưỡi dao rồi nên cũng chẳng biết làm gì hơn. Trong mấy ngày đầu tháng 5, bả có trả cho mình được vài trăm ngàn, rồi có 1 ngày mình qua nhà bả, thấy bả nằm mệt mỏi, tay băng bó… hỏi ra thì bả kể mới bị trượt chân té trong toilet. Nằm nói chuyện với bả 1 hồi, bả nước mắt ngăn dài hỏi mượn tiền mình nữa, phải bả chẳng bị sao, mà thấy bả đau vậy mình tội nghiệp và…. 200k của mình lại ra đi => bấy giờ thì tổng tiền nợ là 1tr1 (bù trừ sau những lần trả và mượn thêm của bả)

    Ngày cuối cùng mình gặp bả là hôm đó mình vô chợ mua rau má, đi ngang chỗ bả sửa đồ, bả thấy mình đã chạy ra khều vai mình nói “mua đồ xong vô cô nhờ chút”. Cái chuyện bả nhờ là “cho cô mượn 200, chiều cô lấy được 2tr rồi” (chả hiểu bả nói cái gì, chỉ biết máu nóng sôi sùng sục từ gan tới não mình), mình điên tiết vùng chạy khỏi bả, bước ra ngoài gào thét lên “cô làm sao thì làm, chiều con ghé lấy tiền lại đó”, rồi bả kéo mình vô trong nhà, nói “con thân với cô mà sao con ré lên ghê zậy, từ từ cô trả tiền cho con… lát đi ra ai có hỏi gì thì nói là đồ lâu quá chưa sửa xong nên con la chứ đừng có nói là cô thiếu tiền con nghe chưa”. Chiều hôm đó mình ghé nhà bả, thấy nhà tối thui, khóa cửa ngoài, mình đi về. Xong lát sau cỡ 17h10, bả gọi đt cho mình = số khác ( ko phải số bả thường dùng) nói bả về quê rồi, tuần sau bả lên. 2-3 ngày sau mình ghé đi ngang nhà bả, thấy đèn sáng, mình tưởng bả nói xạo mình, mình gõ cửa thì có bé nào đó ra nói bả trả nhà lun rồi !!! Lúc này mình mới bàng hoàng nhận ra bả đã bỏ trốn!!!

    Mình gọi đt cho bả ko được nên đã gửi đủ kiểu tn đe dọa sẽ phanh phui chuyện bả thiếu tiền mình, tố cáo tội danh lừa đảo của bả bằng cách đăng đàn và rêu rao trong chợ. Tình hình là bả thiếu thốn tới mức cầm đt nên ko có đt xài, lâu lâu mượn đt của ai đó lắp sim vô để liên lạc với ai đó khi bả cần thôi. Tới khi bả đọc đc tn của mình, bả gọi đt cho mình = số thường dùng của bả, thấy tn là biết tn của mình rồi còn bày đặt hỏi ngu kiểu đánh trống lảng “ai dzạ, phải số này của anh Tiến (hay Tân gì đấy) ko?” Mình nói thẳng lun những bựch bội bữa giờ của mình, và bả hứa hẹn 20/6 này trả, vụ trả nhà bỏ trốn, mình hỏi thì bả bảo ở đó chó mèo đi bậy hôi quá bả chuyển chỗ khác, hỏi chỗ nào bả ấp a ấp úng nói CMT8, mà mình hỏi số nhà cụ thể thì bả viện cớ gần hết tiền đt rồi, tắt máy.

    Sáng hôm nay mình ra chợ, mấy bà hàng chợ quanh khu chỗ bả sửa đồ hồi trước nói bả bỏ trốn rồi, chưa trả tiền nhà 1 tháng nữa, gom đồ bỏ trốn trong đêm, mấy bà đó còn nói bả bị giang hồ đòi nợ nên trốn. Mình nói với ngta là bả chơi hụi ở đây mà, sao trốn lun được, bà hàng nước dừa cười bảo: “chơi hụi gì, ai cho bả chơi đâu”, mình điếng cả người!!! Cô hàng xôi gần đó cũng bảo bả thiếu tiền nhiều người lắm, mà bả sỉ diện nên nói là chơi hụi chứ ko nói là mượn nợ; giờ mình mới vỡ lẽ ra lý do bả bảo mình đừng nói với ai chuyện bả mượn tiền mình là vì bả sợ ngta nói mình biết những chuyện động trời này của bả và mình sẽ không cho bả mượn tiền nữa. Vụ bả nói bả về quê, mình gọi đt cho vợ chồng con gái bả hỏi thì thằng chồng nói bả không có về (mình có số con gái bả vì bả mượn đt mình lắp sim vô nt với gọi cho con gái bả, số còn lưu trong call log đt mình).
    Giờ mình mới biết mình bị lừa cũng muộn rồi, …. Thật không ngờ… 1 người đàn bà đã có con có cháu lại ăn ở như thế, vì tiền bán rẻ nhân phẩm bản thân.

    Một vài hình ảnh của ả đàn bà quỷ quyệt này cho mọi người biết mặt liệu đường mà tránh xa ( hình hơi mờ, mô tả sơ thêm về khuôn mặt bả là môi mỏng, xăm môi nên môi lúc nào cũng tươi màu hồng đỏ, chân mày dài, mỏng, cũng xăm lun, mặt bả trắng bóc do hay thoa kem trộn gì đấy mua ngoài chợ có 10k/hộp )

    Mấy tấm này là mình chụp được khi bả đang ăn nhậu phè phỡn với ông bạn của bả, hòng mồi chài ông này cho bả mượn 2tr, nói là mượn vậy thôi chứ mình biết là không có từ “trả” đâu, chú này cũng có kể với mình là hồi con gái bả sinh nở, chú có cho bả mượn 4-500k, cho luôn chứ có lấy lại. Có 1 lần mình nói chuyện với chú này, mình kể hết mọi chuyện bả mượn tiền mình rồi hành mình mấy lần đi đòi nợ công cốc bla bla ( như mình đã kể ở trên), mình thể hiện thẳng suy nghĩ của mình với chú ấy là rất bực bà này ở chỗ có tiền nhưng không lo trả mình, toàn đổ tiền vô hụi, ăn ở ko có trách nhiệm gì hết. Chú này biết chuyện mới gặp bả chửi bả là không đàng hoàng, nói vụ mình kể chú ấy vụ bả mượn tiền mình thì bả chối phăng 1 cách hết sức ngang ngược. Đã vậy sau hôm cãi vả với chú ấy, bả còn bực tức với mình nữa chứ, nói mình vì tiền mà làm mất tình cảm cô cháu với bả ????? ( mình thật sự không hiểu nổi lun, đầu bả bị gì ấy!?!) Còn nói với mình là “cái ông đó không có đàng hoàng, vậy mà con còn đi café với ổng” ???? Khó hiểu tập 2. Chú ấy chỉ chở mình đi café nói chuyện rồi chở mình về, mặc dù trc đó chú ấy đã uống khá nhiều bia nhưng tuyệt đối chú ấy không làm gì bậy bạ với mình cả. Vậy mà bả nói chú ấy không đàng hoàng??? Thế ra bả đã phải chịu đổi tình để lấy tiền từ chú ấy hay sao???

    Hẳn mọi người đọc bài viết này sẽ cảm thấy khó hiểu vì mình “ngu” hết lần này đến lần khác, nhưng thật sự là mình khó có thể từ chối ai khi ngta năn nỉ van xin mình. Mình thường bị lợi dụng lòng tốt kiểu như vầy . Chưa kể ả đàn bà này miệng lưỡi rất khôn ranh, xảo quyệt, mình coi tướng thấy cái miệng bả mỏng như lá lúa cũng đoán được loại người này khó xài rồi, nhưng… cái bản tính dễ tin người của mình lại chiến thắng lý trí mình mới đau chứ .
     
  3. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Ko biết thông tin lừa ra sao, hình thì mờ, hic!
     
  4. KhongconMuaThu Thành Viên Cấp 4

    Hình mờ - Văn dài - Rức đầu lắm
     
  5. duchuy0909353553 Member 5s

    Hình mờ wa pạn ui
     
  6. phongnalxk Thành Viên Cấp 2

    Các bác thông cảm hình chỉ chụp được như vậy thôi. Cám ơn mọi người
     
  7. lx01407 Thành Viên Cấp 5

    ??? lừa cái gì bác ?
     
  8. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    bạn là trai hay gái vậy , kg biết bạn sao nếu người lạ mượn tiền mình sẽ từ chối khéo, chỉ cho bạn bè mượn thui :go:
     
  9. o070o Thành Viên Cấp 3

    kết luận đi bác ... bị lừa bao nhiu?
     
  10. becung0414 Banned

    1tr1, còn nhiều người khác trong chợ bị lừa mỗi người mấy trăm ngàn nữa

    vấn đề là bà này lợi dụng lòng tốt của ngta mà lừa tiền, bả cứ than vãn thiếu thốn khổ sở, thậm chí khóc trc mặt người ta để ngta xì tiền ra cho bả mượn, nhưng có tiền thì bả không trả

    ngoài đối tượng phụ nữ, bả còn lừa tình đàn ông để moi tiền nữa, từng nghe bả kể có ông bác sĩ nào đó tốt đến mức đem 400$ tặng ko cho bả:nosebleed_002: (nghe kể ngoài miệng vậy thôi, ẩn tình đen tối bên trong em không rõ)
     
  11. becung0414 Banned

    em lén chụp trong lúc bả cố gắng mồi chài chú đó cho bả mượn 2tr ak, e sợ sau này có chuyện nên phải chụp để.....để có hình mà post bài tố bả như hôm nay @@
     
  12. becung0414 Banned

    bài viết đã đc edit lại cho dễ đọc

    Cảnh giác 1 người đàn bà tên Vân làm nghề sửa quần áo chuyên lừa gạt moi tiền khách hàng.

    Cách thức của bà ta là giả bộ tỏ vẻ tội nghiệp thiếu thốn tiền bạc, đang trong hoàn cảnh khó khăn như bệnh hoạn, lo cho con cái bla bla…., thậm chí còn rưng rưng giọt ngăn giọt dài để van xin, năn nỉ khách quen hay sửa đồ chỗ bà ta cho bà ta mượn tiền. Mỗi lần khách trả tiền sửa đồ thì bả nhìn túi tiền người ta nhiều hay ít để tính đường mà moi dần dần, mỗi lần 100-200k….; hoặc khách gửi đồ sửa thì bả coi đồ khách gửi là hàng chất lượng, mắc tiền, đoán biết là khách hàng có tiền, bả ngọt nhạt nịnh nọt người ta rồi hỏi mượn tiền. Nói chung là bà này rất khôn khéo trong các cách moi tiền thiên hạ.

    Mình xin kể chuyện của mình:
    Mình nhà ở gần chợ phường 2 (thường gọi là chợ Trần Nhân Tôn) ở q10; bà này cũng trong năm ngoái mới chuyển đến chợ này , thuê nhà ở trọ và làm công việc sửa đồ kiếm sống. Mình cũng là khách hàng của bà này time mấy tháng cuối năm ngoái, thấy bả sửa đồ đẹp, giá rẻ nên mình lại ghé bả sửa đồ mấy lần sau nữa…Cho đến 1 ngày …( mọi sự bực bội bắt đầu từ đây), khi đó hình như khoảng tháng 11 năm ngoái, lần đó mình lại lấy đồ sửa về, bả hỏi mượn tiền mình, mới đầu hỏi mượn 100k, thấy mình rút trong bóp ra tờ 200k bả đòi mượn lun 200k @@, hứa hẹn 1 tuần trả, tính mình dễ tin người nên cũng cho bả mượn chẳng ngần ngại và cũng tin tưởng bả 1 tuần sẽ trả ( lúc cầm tiền, bả dặn dò mình “đừng nói với ai hết nhe”). Kết quả: 1 tuần sau mình lại, bả nhăn mặt làm vẻ khó khăn nói “chưa có, sao giờ?” (hỏi dzui ghê lun), mình cũng chả biết làm sao, ngậm bồ hòn tay không đi về nhà. Và sau đó mấy lần liên tiếp mình cũng phải chịu cái cảnh dở hơi vác đít ra chợ xong vác đít về y như vậy, có khi mình bực quá, thét lên “trời ơi là trời, có 200k chứ lớn lao gì đâu mà gần cả tháng chưa trả được”, bả sợ mấy bà hàng chợ xung quanh nghe được nên ráng xoa dịu mình, móc trong túi ra mấy chục ngàn đưa tạm trước cho mình. Cuối cùng thì mình cũng đòi lại đủ 200k mà phải mất hơn 2 tháng (gần tết lun),10 lần vác đít đi đòi nợ thì hết 9 lần tay không đi về, bả trả thì lắt nhắt mấy lần mỗi lần mấy chục ngàn. Cho bả mượn không lấy lời 1 xu mà bị bả hành như con chó lun.

    Tháng 3 năm nay, mình có đồ cần sửa, mà đi chỗ khác sửa thì lại sợ ngta sửa hư đồ, đành đem lại cho bả sửa nữa….và mọi chuyện lại bắt đầu nữa…….Thấy mình lại, bả dòm mình lom lom, nhận hàng của khách tới trước xong và khi cô khách đó đi khỏi, bả xoay quạt, kéo ghế mời mình ngồi (bình thường bả tốt được vậy mình cũng mừng lắm ak), và 1 giọng ngọt ngào (tuy nhiên ngôn từ của bả không khiến mình vui vẻ gì) từ miệng bả thốt ra : “Con, có 200 đó hông, cho cô mượn đi, ít hôm nữa cô trả” Mình hỏi bả chắc chắn khi nào, bả bảo thứ 3 tuần sau. Tạm tin tưởng bả, mình cho mượn tiếp. Lúc đó là buổi trưa, chiều mình lại đem 1 cái đầm tới chỗ bả nhờ sửa, bả lại thỏ thẻ với mình “mới cầm đt rồi, cho cô mượn 150k chuộc đt” => càng lúc càng quá đáng, hình như bả coi mình là cái ngân hàng cho bả rút tiền!?! Mình chỉ cho mượn thêm 100k và nói lớn tiếng “cô làm sao đúng hẹn trả tiền cho con chứ đừng có cái kiểu nịnh nọt ngọt nhạt hẹn lần hẹn lửa hoài đi đó”. Bả đi vội vào trong nhà, vừa đi vừa ngoái lại nhíu mắt nói nhỏ mình là đừng la lớn, sợ nhà kế bên nghe. Kết quả đâu lại vào đấy và mình lại tiếp tục chuỗi ngày gọi đt và vác đít đi đòi nợ tốn công, tốn tiền và vô ích. Có 1 khoảng thời gian mình rãnh và có tâm sự buồn, mình qua nhà bả cũng chỉ để đòi nợ thôi, mình thấy trong nhà có bộ bài, mình cầm lên, bả hỏi mình “mún coi hok, coi cho”. Bả coi bói cho mình xong (bả nói có người âm dựa bả, mà bả coi nói đúng thật), không lấy tiền mình, mình mới mời bả đi ăn. Bả cũng hồ hởi thay đồ chuẩn bị đi, xong đã tự dưng nhăn nhó nói “có tiền không, có mới đi, chứ hok có hok đi đâu” (lúc đó mình cũng ngu quá, không thắc mắc gì cái màn kịch nhảm shit đó của bả :confuseTìm kẻ lừa gạt và cảnh báo ae 5s (mod cho em vài ngày nhé! Thanks), mình nói có bả không tin, kiu mình cho bả coi, mình mở bóp ra cho bả coi, đệt, bả tự tiện rút nhẹ tờ 500k trong bóp mình (chỉ rút để kiểm tra bóp mình có nhiều tiền hay không chứ không phải bả giật tiền mình). Trò moi tiền của bả đối với mình bắt đầu từ đây. Bả hỏi mượn mình 200k nữa, nghĩ bả mới coi bói cho mình xong, không cho mượn cũng kỳ, nên….., cắn răng móc tiền đưa bả. Xong đi ăn, bả mời ngược lại mình, bả trả tiền. Rồi mấy ngày sau hầu như ngày nào mình cũng ghé nhà bả, tâm sự chuyện buồn ở gia đình với bả và mình bị bả moi tiền liên tục lun, mỗi ngày moi 100-200k, lúc đó mình đang có tâm trạng nên không suy nghĩ gì, cứ đưa tiền cho bả thôi, với lại bả nói bả có người âm dựa mình nghĩ bả là người tốt, sẽ không quịt nợ mình (tại người âm chẳng theo độ giúp người xấu bao giờ- theo mình nghĩ thì là vậy). Time này là giữa tháng 4 đến gần cuối tháng 4. Đến mấy ngày đầu tháng 5, mình nổi cơn bực, đòi tiền thì bả vẫn nói chưa có để trả. Trong khi hồi trước mình hỏi bả ngày sửa đồ được nhiêu, bả mở sổ coi nói đc chừng 200-250k => vậy tính ra 1 tháng bả thu nhập trên dưới 6tr. Tổng tiền bả nợ mình tại thời điểm đó là 1tr350k. Mấy lần qua nhà bả, nói chuyện với bả mình đc biết bả bỏ tiền đầu tư cho chơi hụi, 2 đầu lun nên ngày nào bả cũng hết tiền ( mình không hiểu chơi hụi là gì, bả nói sao thì biết vậy thôi =.=’). Mà mình chẳng quan tâm, mình nghĩ bả chơi gì kệ mịa bả chứ, lấy tiền bả chơi chứ sao moi tiền mình hoài. Rồi mình bắt bả viết giấy vay tiền cho mình, tại trước mấy trăm ngàn thôi, giờ lên hơn 1tr mình sợ……, đã bả viết cho mình cái giấy vay nợ như tờ giấy lộn vầy nè:
    Tìm kẻ lừa gạt và cảnh báo ae 5s (mod cho em vài ngày nhé! Thanks) - 1
    Mình bắt bả viết theo văn bản hành chính cho có giá trị pháp lý thì bả không chịu, nói mình có triệu mấy làm gì thấy ghê zậy (đậu mớ, bắt đầu lộ mặt cáo ra rồi). Mình cũng bực và run lắm (sợ bị quịt nợ) mà đã lỡ cầm lưỡi dao rồi nên cũng chẳng biết làm gì hơn :too_sad:. Trong mấy ngày đầu tháng 5, bả có trả cho mình được vài trăm ngàn, rồi có 1 ngày mình qua nhà bả, thấy bả nằm mệt mỏi, tay băng bó… hỏi ra thì bả kể mới bị trượt chân té trong toilet. Nằm nói chuyện với bả 1 hồi, bả nước mắt ngăn dài hỏi mượn tiền mình nữa, phải bả chẳng bị sao, mà thấy bả đau vậy mình tội nghiệp và…. 200k của mình lại ra đi => bấy giờ thì tổng tiền nợ là 1tr1 (bù trừ sau những lần trả và mượn thêm của bả)

    Ngày cuối cùng mình gặp bả là hôm đó mình vô chợ mua rau má, đi ngang chỗ bả sửa đồ, bả thấy mình đã chạy ra khều vai mình nói “mua đồ xong vô cô nhờ chút”. Cái chuyện bả nhờ là “cho cô mượn 200, chiều cô lấy được 2tr rồi” (chả hiểu bả nói cái gì, chỉ biết máu nóng sôi sùng sục từ gan tới não mình), mình điên tiết vùng chạy khỏi bả, bước ra ngoài gào thét lên “cô làm sao thì làm, chiều con ghé lấy tiền lại đó”, rồi bả kéo mình vô trong nhà, nói “con thân với cô mà sao con ré lên ghê zậy, từ từ cô trả tiền cho con… lát đi ra ai có hỏi gì thì nói là đồ lâu quá chưa sửa xong nên con la chứ đừng có nói là cô thiếu tiền con nghe chưa”. Chiều hôm đó mình ghé nhà bả, thấy nhà tối thui, khóa cửa ngoài, mình đi về. Xong lát sau cỡ 17h10, bả gọi đt cho mình = số khác ( ko phải số bả thường dùng) nói bả về quê rồi, tuần sau bả lên. 2-3 ngày sau mình ghé đi ngang nhà bả, thấy đèn sáng, mình tưởng bả nói xạo mình, mình gõ cửa thì có bé nào đó ra nói bả trả nhà lun rồi !!! Lúc này mình mới bàng hoàng nhận ra bả đã bỏ trốn!!!

    Mình gọi đt cho bả ko được nên đã gửi đủ kiểu tn đe dọa sẽ phanh phui chuyện bả thiếu tiền mình, tố cáo tội danh lừa đảo của bả bằng cách đăng đàn và rêu rao trong chợ. Tình hình là bả thiếu thốn tới mức cầm đt nên ko có đt xài, lâu lâu mượn đt của ai đó lắp sim vô để liên lạc với ai đó khi bả cần thôi. Tới khi bả đọc đc tn của mình, bả gọi đt cho mình = số thường dùng của bả, thấy tn là biết tn của mình rồi còn bày đặt hỏi ngu kiểu đánh trống lảng “ai dzạ, phải số này của anh Tiến (hay Tân gì đấy) ko?” Mình nói thẳng lun những bực bội bữa giờ của mình, và bả hứa hẹn 20/6 này trả, vụ trả nhà bỏ trốn, mình hỏi thì bả bảo ở đó chó mèo đi bậy hôi quá bả chuyển chỗ khác, hỏi chỗ nào bả ấp a ấp úng nói CMT8, mà mình hỏi số nhà cụ thể thì bả viện cớ gần hết tiền đt rồi, tắt máy.

    Sáng hôm nay mình ra chợ, mấy bà hàng chợ quanh khu chỗ bả sửa đồ hồi trước nói bả bỏ trốn rồi, chưa trả tiền nhà 1 tháng nữa, gom đồ bỏ trốn trong đêm, mấy bà đó còn nói bả bị giang hồ đòi nợ nên trốn. Mình nói với ngta là bả chơi hụi ở đây mà, sao trốn lun được, bà hàng nước dừa cười bảo: “chơi hụi gì, ai cho bả chơi đâu”, mình điếng cả người!!! Cô hàng xôi gần đó cũng bảo bả thiếu tiền nhiều người lắm, mà bả sỉ diện nên nói là chơi hụi chứ ko nói là mượn nợ; giờ mình mới vỡ lẽ ra lý do bả bảo mình đừng nói với ai chuyện bả mượn tiền mình là vì bả sợ ngta nói mình biết những chuyện động trời này của bả và mình sẽ không cho bả mượn tiền nữa. Vụ bả nói bả về quê, mình gọi đt cho vợ chồng con gái bả hỏi thì thằng chồng nói bả không có về (mình có số con gái bả vì bả mượn đt mình lắp sim vô nt với gọi cho con gái bả, số còn lưu trong call log đt mình).
    Giờ mình mới biết mình bị lừa cũng muộn rồi, …. Thật không ngờ… 1 người đàn bà đã có con có cháu lại ăn ở như thế, vì tiền bán rẻ nhân phẩm bản thân.

    Một vài hình ảnh của ả đàn bà quỷ quyệt này cho mọi người biết mặt liệu đường mà tránh xa ( hình hơi mờ, mô tả sơ thêm về khuôn mặt bả là môi mỏng, xăm môi nên môi lúc nào cũng tươi màu hồng đỏ, chân mày dài, mỏng, cũng xăm lun, mặt bả trắng bóc do hay thoa kem trộn gì đấy mua ngoài chợ có 10k/hộp:bad_smelly: )
    Tìm kẻ lừa gạt và cảnh báo ae 5s (mod cho em vài ngày nhé! Thanks) - 2Tìm kẻ lừa gạt và cảnh báo ae 5s (mod cho em vài ngày nhé! Thanks) - 3
    Mấy tấm này là mình chụp được khi bả đang ăn nhậu phè phỡn với ông bạn của bả, hòng mồi chài ông này cho bả mượn 2tr, nói là mượn vậy thôi chứ mình biết là không có từ “trả” đâu, chú này cũng có kể với mình là hồi con gái bả sinh nở, chú có cho bả mượn 4-500k, cho luôn chứ ko có lấy lại. Có 1 lần mình nói chuyện với chú này, mình kể hết mọi chuyện bả mượn tiền mình rồi hành mình mấy lần đi đòi nợ công cốc bla bla ( như mình đã kể ở trên), mình thể hiện thẳng suy nghĩ của mình với chú ấy là rất bực bà này ở chỗ có tiền nhưng không lo trả mình, toàn đổ tiền vô hụi, ăn ở ko có trách nhiệm gì hết. Chú này biết chuyện mới gặp bả chửi bả là không đàng hoàng, nói vụ mình kể chú ấy vụ bả mượn tiền mình thì bả chối phăng 1 cách hết sức ngang ngược. Đã vậy sau hôm cãi vả với chú ấy, bả còn bực tức với mình nữa chứ, nói mình vì tiền mà làm mất tình cảm cô cháu với bả ????? ( mình thật sự không hiểu nổi lun, đầu bả bị gì ấy!?!) Còn nói với mình là “cái ông đó không có đàng hoàng, vậy mà con còn đi café với ổng” ???? Khó hiểu tập 2. Chú ấy chỉ chở mình đi café nói chuyện rồi chở mình về, mặc dù trc đó chú ấy đã uống khá nhiều bia nhưng tuyệt đối chú ấy không làm gì bậy bạ với mình cả. Vậy mà bả nói chú ấy không đàng hoàng??? Thế ra bả đã phải chịu đổi tình để lấy tiền từ chú ấy hay sao???

    Hẳn mọi người đọc bài viết này sẽ cảm thấy khó hiểu vì mình “ngu” hết lần này đến lần khác, nhưng thật sự là mình khó có thể từ chối ai khi ngta năn nỉ van xin mình. Mình thường bị lợi dụng lòng tốt kiểu như vầyTìm kẻ lừa gạt và cảnh báo ae 5s (mod cho em vài ngày nhé! Thanks) - 4 . Chưa kể ả đàn bà này miệng lưỡi rất khôn ranh, xảo quyệt, mình coi tướng thấy cái miệng bả mỏng như lá lúa cũng đoán được loại người này khó xài rồi, nhưng… cái bản tính dễ tin người của mình lại chiến thắng lý trí mình mới đau chứ:cry_002:.
     
  13. jamesnguyen86 Thành Viên Vàng

    mới trả nợ cho bà già hết 60 củ, bạn còn may là lên tiếng đòi được, người nhà như mình sao đòi đây, bà già mình cũng chuyên gia tụ tập bên chợ trần nhân tôn hụi hè mượn góp sách góp, ôi thôi vỡ lẽ ra mới bik, chán ko thèm nhìn mặt lun
     
  14. becung0414 Banned

    là sao bạn? bạn có bik bà này hả?
     
  15. tam2004 Thành Viên Cấp 4

  16. jamesnguyen86 Thành Viên Vàng

    không biết bà này, nói chung mấy bà làm nợ toàn thấy ghét, kể cả bà già mình...
     
  17. trung_st1 Thành Viên Cấp 3

    Pạn dễ tính quá, gặp mình là xong rồi
    1t350k + tính tình pà nội này thì 30' là xong

    Tại toàn đi đòi nợ dùm papa mình nên cũng bít chút ít nghề
     
  18. [ZU] Shop Banned

    @@ hông biết nói j hơn chia buồn cùng bạn ^^!
     
  19. nouvo304 Thành Viên Cấp 4

    Bà này cũng hay nè.Lừa đảo toàn tập...
     
  20. becung0414 Banned

    >"< ức chế quá, có gặp lại bả mình thề mình tát vô mặt bả chục cái
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 703 (Thành viên: 3, Khách: 692, Robots: 8)