Vừa rồi có vụ xe khách chở thầy cô đi du lịch mất thắng đâm vào vách núi, nguoi sống, người mất do vị trí ngồi. Anh em thảo luận nha.
Đồng ý nhưng nguoi ta nói 'tận lực tri thiên mệnh' nha bác, 'thiên tác nghiệt, do khả vi; tự tác nghiệt, bất khả hoạt'. Chưa cố gắng hết mình, thì đừng đổ lỗi cho ý trời !!!!
tới số là chết thôi, ngồi đâu cũng vậy. Từng có 1 vụ ngồi ở đuôi xe mà cái xe khách có chở hóa chất gây ra cháy nổ những ng ngồi sau bị chết cháy. Còn những vụ đấu đầu 2 xe thì nhiều lắm rồi. Đi lên phương tiện công cộng có đc lựa chọn chỗ ngồi đâu
thường thì mình ngồi giữa xe và mắt thì luôn...hóng đường phía trước. Nếu ngủ thì mình co chân lên để đầu gối tựa lưng ghế phí trước.
Ngồi trước thì chết khi xe mình tông xe khác, ngồi sau thì chết khi bị xe khác tông, ngồi giữa thì chết trong cả 2 trường hợp trên do bị ghế ép chết
mấy bác ko thấy đang ở nhà ngủ trên giường xe ben phang thẳng dô đầu giường cho đi gặp ông bà cả gia đình àh ?
vị trí đó là nguy hiểm lắm nha bạn, nếu xe bị đâm trực diện thì hàng ghế đầu là đi hết, vì nó trực tiếp chịu lực tác động, và các băng ghế sau sẽ dồn lên trên, kg bị đâm trực diện thì cũng bị các ghê sau dôn lên ép chít, sau thời gian đi xe và thấy các tai nạn sảy ra mình nghiệm đc 1 điều là, vị trí an toàn nhất là ghế thứ 2 tính từ cửa xe vào của dãy phía bên phải của tài xế , vị trí giữa xe ( xe khách thường có 2 dãy, mỗi dãy có 2 ghế) , ghế gần cửa sổ khi ngồi đi xe tạo cảm giác dễ chịu hơn nhưng kg nên ngồi :smile: