Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự về cuộc sống hiện tại của AE trong 5giây

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Dạy Lái Xe 5s, 5/6/13.

ID Topic : 6722742
Ngày đăng:
5/6/13 lúc 20:12
  1. vitinh8800 Thành Viên Bạch Kim

    27t
    1 vo
    1 con
    minh lam nuoi vo va con luon,
    tien du xai va tra luong cho nv.
    moi thang du vai tram k uong cf thoi. cung tam chap nhan.
     
  2. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    30t,thất nghiệp,đang nợ 5 triệu vì lô đề,xe máy wave đã bán 5 triệu,tài sản còn nokia 1280 và vài bộ quần áo cũ,FA lâu năm ko có gấu
     
  3. Nguyenhuy89 Thành Viên Cấp 3

    Bác sướng nhỉ em thì...Chẳng dư cái gì, chỉ dư nợ :beat_brick::beat_brick:
     
  4. uy lambor Thành Viên Cấp 6

    22 tuổi
    vẫn đang là sv nghèo
    kinh doanh trên mạng, đi dạy thêm
    cảm thấy cuộc sống vẫn tươi đẹp Tâm sự về cuộc sống hiện tại của AE trong 5giây
    đôi lúc vẫn thiếu tiền nhưng chẳng thành vấn đề vì đời có lúc này lúc khác. Tâm sự về cuộc sống hiện tại của AE trong 5giây - 1)
     
  5. hdnguyenquangmin Thành Viên Cấp 3

    đọc hết cmt thì h` đến e
    chắc e là người khổ nhất trong này rồi
    SN 95-18t là con út,nghỉ học lúc lớp 10 đến giờ
    Tài sản:Ex 2k11
    Nợ:1xx.xxx.xxx,hôm bữa đi đá gà
    Công việc:ko có,suốt ngày chạy long nhong ngoài đường mặc dù ko bik đi đâu(e thích đi ngoài đường),tiền trong túi thì ko có,lúc đi đá gà thì cầm xe r` đi đá
    Tương lai:chưa có,chán sống,éo bik sống để làm gì phải lo âu này nọ
    Định:15/7 đủ tháng sẽ học bằng xe tải(why?) thích chạy nhong nhong lang thang ngoài đường
    em chán thế các bác ạ,ngày nào cũng ngủ đến 8 9h sáng rồi bắt đầu zậy đi lang thang ko hỉu sao
    cuộc đời sao chán thế,chẳng có ước mơ hay tương lai gì cả,nợ thì từ từ sẽ trả sauTâm sự về cuộc sống hiện tại của AE trong 5giây
     
  6. 8xconnect Thành Viên Bạch Kim

    Làm kinh doanh 6 năm , tổng tài sản giờ tăng gấp đôi. Dành cho con gấu ruột cũng hơi nhiều. Gấu từ cuộc sống thiếu thốn bước lên trung lưu ( gấu cũng công việc nhưng đủ lấp cái miệng gấu thôi ). Nhìn lên mình chỉ là hạt cát nhỏ bé nhìn xuống cũng tạm đủ sống với chế độ khắc nghiệt này Tâm sự về cuộc sống hiện tại của AE trong 5giây
     
  7. Việt Nghi Thành Viên Cấp 1

    sn 93 -20t
    Đang học y năm 2, chưa nợ môn nào,
    năm nhất đi dạy thêm đc khoảng 2tr/tháng.
    năm nay bài vở nhiều quá, nghỉ dạy, mở shop online, kiếm chút cháo.
    vẫn học và thực tập đều đều, chỉ buồn là con 4 năm nữa mới đc ra trường.
     
  8. ken_alone Thành Viên Cấp 4

    23t
    Nghỉ học năm lớp 10, rồi xin học trung cấp nghề đc 1 năm rồi cũng nghĩ.
    Đi chơi với phụ ông già coi tụi lính làm hồ.
    Tới năm 18t zính nvqs.
    Đi về tưởng sẽ tốt hơn, xin vào học trung cấp tiếp đc 1 năm cũng nghĩ.
    Mua đc 1 chiếc spo zo ông già cho tiền
    Đi làm công nhân đc 4 tháng k đủ cho cái miệng nghĩ làm
    Bán spo
    Chơi khoản thời gian do đề w đánh bài dính nợ 60tr. Năn nỉ ỉ oi ông già trả nợ dùm
    2 tháng sau k chơi bài bạc đề đóm nữa chuyển sang đá gà( còn quá cha)
    zính 50tr nữa. Ở nhà cũng trả giúp mà mượn nợ trả nợ( giờ ở nhà mắc nợ ~40tr do e gây ra)
    Nhiêu đây tuổi r` mà chưa giúp đc gì cho ba má ăn xong phá ko
    Mới lên SG đc 2 tháng đang làm nghề dép bỏ mối ở chợ
    mỗi tháng gửi về nhà 2 triệu để phụ mẹ trả nợ.
    Có 1 con gấu 1m6 nặng 50kg wen đc 2 năm mà đi nước ngoài học r`. K biết sẽ ntn nữa nhưng vẫn mong đợi
    Đang làm dép bán rai rai. Chưa định hướng đc tương lai. K chấp nhận những gì có hiện tại nhưng cũng k biết phải làm gì. Éo le quá mấy bro ơi
     
  9. baothuong Thành Viên Cấp 3

     
  10. Dạy Lái Xe 5s Thành Viên Cấp 4

    Mấy cuốn sách đó toàn đọc cho vui thôi, chứ thực tế cuộc sống chả dễ dàng như thế Tâm sự về cuộc sống hiện tại của AE trong 5giây
     
  11. kienlove Thành Viên Cấp 6

    19t
    Vừa tốt nghiệp 12 thi rớt ĐH đậu CĐ GTVT ông già không cho học lông bông cả năm trời
    Tài sản :
    Con đt 1280 + Iphone 5
    Xe con satria 2000 với wave
    Gấu . có mỗi con
    Định hướng tương lai : đang lo kế hoạch mở quán take away ngay gò vấp
    Chả hiểu sao mình lại suy nghĩ không phải lúc nào học hành cũng là thành công . Nên mình bỏ hướng học hành theo nghiệp kinh doanh . Ông già bảo nghỉ học CĐ 1 năm năm sau thi lại . mà giờ nản quá toàn lông bông đi chơi với làm kiếm tiền tự mở quán .
     
  12. Dạy Lái Xe 5s Thành Viên Cấp 4

    Tâm sự về cuộc sống hiện tại của AE trong 5giây cố lên nhé bác
     
  13. lehuutoan6789 Thành Viên Cấp 2

    Năm lớp 7 là nghĩ , bây giờ 22t tròn :

    Tình cảm :

    - Quen đc con gấu thương nhiều , lo lắng , quan tâm v...v... (nói chung ok)

    Sự nghiệp :

    1 cái hãng xưởng (gọi là cơ sở đi) , làm phế liệu nhựa tái chế của ông già ....

    Đang theo phụ và thừa hưởng sự nghiệp > chả bit sau này quản lý và làm nổi kg nữa > Mặc dù cũng phải quyết tâm vs cố gắng !!!
     
  14. manhtrung2712 Thành Viên Cấp 3

    Nông Lâm bác ơi :too_sad::too_sad::too_sad::too_sad:
     
  15. FighterVn Thành Viên Cấp 6

    Mấy bác than ghê quá :-s
    Em 24t, tốt nghiệp đại học, làm freelancer lập trình, mỗi tháng chắc cũng đủ sống thoải mái, cuối tháng dư tiền để dành.

    Trong năm nay chuẩn bị đi du học thạc sĩ ở Phần Lan (theo diện miễn phí học phí, tự để dành tiền trang trải học phí)

    Tương lai thì hoặc là đi làm tiếp sau khi học hoặc là học lên tiến sĩ để đi dạy, tuỳ coi lúc đó thích gì hơn

    Nói chung là tuy nhìn lên chả bằng ai nhưng cũng hài lòng Tâm sự về cuộc sống hiện tại của AE trong 5giây
     
  16. silentdep9 Thành Viên Cấp 3

    19t đang học cao đẳng kinh tế chưa nợ môn nào,vẫn còn ăn bám gia đình ,yêu đời cố gắng phấn đấu vì mục tiêu làm chủ 1 tiệm cafe (hơn cả StarBuck) Tâm sự về cuộc sống hiện tại của AE trong 5giây
     
  17. anhduy140394 Thành Viên Cấp 3

    Thím Toàn cho e đi làm ké đc ko mới nghỉ học ở trường y dược xog đây đang suy nghĩ nhức óc về việc chuẩn bị làm chủ 1 cái khách sạn nho nhỏ nè bác toàn
     
  18. nguyenthang007vn Thành Viên Mới

    1985 - cuộc sống hiện tại:
    Trình độ :TN CDKT
    Công việc : quản lý nhà hàng nho nhỏ ở q7
    Thu nhập : lúc trước làm 1 buổi ko đủ sống ,3 tháng nay cài từ sáng đến tối ,lương + lậu = 12 củ
    Chi tiêu : phụ gia đình :3 củ ,trả nợ 3 củ /tháng (còn mắc nợ 20 củ) ,còn lại là ăn xài nhưng ko thấy dư đâu cả ,ko có hút chích ,ko bài bạc ,chỉ có cf va nhậu ít ít thôi Tâm sự về cuộc sống hiện tại của AE trong 5giây

    Gấu :chưa có ,đang tìm
    Tài sản : 1 con jupiter ,1 dt cùi ,1 con ipad mini (mới tậu ,hihi ) 1 cây cần câu máy ,1 con laptop mini
    (ông chủ cho mượn )

    Tình trạng hiện tại :cũng buồn buồn ,chán chán ,cô đơn vì chưa có gấu
    cũng muốn học thêm để thay đổi công việc vì làm ngành này thấy cũng chán và ko thấy có tương lai Tâm sự về cuộc sống hiện tại của AE trong 5giây - 1
     
  19. lehuutoan6789 Thành Viên Cấp 2

    Xin lỗi bác nhé , trên mình đã đủ người và bác sẽ kg làm nổi đâu - Vì khiêng vác (bốc xếp) v..v... Cực lắm chứ chả chơi !!!
     
  20. Làm Lại Từ Đầu Thành Viên Cấp 3

    24t
    Tốt nghiệp đh, đang đi bộ đội - còn 2 tháng nữa xuất ngũ ---> chưa tìm được việc làm thì có đâu mà nghĩ tới cưới hỏi