ae có ai đã làm ở bưu điện huyện hay thị xã chưa ah,bên giao dịch với khai thác thư. công việc nó như thế nào ah.ai làm bên đó rồi kể mình nghe với !xin vô bưu điện tỉnh mà hết chỗ trống,nên jo phải xuống bđiện huyện.nó chỉ nói giao dịch với khai thac, sắp xếp phân loại thư.cuối tháng 6 này làm,định kiếm kái biên chế nhà nước, rồi kiếm ji nhỏ nhỏ làm thêm bên ngoài.chứ lương có 2tr6ak.sao nghe mấy bạn nói mà nản vậy.khó lắm mới xin vô dc.
chưa làm bưu điện hay thị xã nào hết , chỉ đang làm cho bưu điện kế bên nhà thờ đức bà thôi Giao dịch và khai thác thư mà quan trọng là bạn làm cái gì trong đó ? bên đó gọi chung là bưu chính . Bạn học ở đâu ra ? hay có người dắt vô làm ? trong đó nó có đủ các khâu , giao dịch đa số là nữ , khia thác là làm bên trong , giỏi thì ngồi văn phòng xử lý thư ( không phát được , phát ntn , phân loại , hàng hóa bưu kiện bưu phẩm , thu nợ , kiểm kê , kế toán , quản lý , . lính lác thì đi phát thư , nhận thư ( cái này đỡ nếu nhận lẻ ) , đóng hàng , dán tem , in tem ..... Nhiều lắm mà bạn hỏi phong long nên chả biết được . Mình làm ở PO TPHCM nên lượng hàng nhiều lắm , nói chung là cắm đầu hay làm tà tà hết ngày về thôi chứ chả bao giờ hết việc đâu . ở Bưu cục ( nhỏ hơn thì khỏe lắm , tà tà thôi ) PO giờ chán bỏ mama , làm cha thì còn sướng làm lính là nản luôn . bạn đi phát thư nó còn bắt bán card điện thoại , bảo hiểm ..... :beat_brick: éo đủ chỉ tiêu thì tết chắc éo có thưởng luôn . làm thì phe phái , dồn ép nhau , giờ thay giám đốc toàn đưa mấy con cờ hó ngoài ấy ( tự hiểu ) vào ăn và kết bè phái thanh lý môn hộ rất là khốn nạn . vd: mình đi thu tiền đei65n thoại lúc trước nó chi cho 3% ( thu ở Q1 nhiều và nhanh lắm ) vị chi tháng làm vài ngày có thêm 1tr . @#%^& cm nó vào nó ăn thêm cho ngập họng cắt còn 1% :beat_brick::beat_brick: @#$%^&*() mà từ trên xuống dưới có đứa éo nào làm đâu ?????? có mỗi mình mình làm :beat_brick: ( mà bên viễn thông nó đưa xuống 10% ( trừ giấy tờ các kiểu ) mà nó ăn 9% ( éo làm gì ) mình làm ăn 1% :beat_brick: Mà nói vậy thôi vì mình làm ở ngay mặt trời còn bạn ở xa dễ sống , tà tà mà sống .
Bác Amber.Road88 nói đúng nè, giờ bưu chính kém rồi, hết hot như xưa. Nhà tui có người làm bưu điện nên biết. Lương thưởng bèo bọt lắm. Lúc xưa là ngành hot, đầu vào luôn cao, khó xin, lương cao. Giờ thì... Có thời tui thi vào trung cấp bưu điện, may mà đậu Đại học nên không làm bưu điện.