Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Sagoon, 9/6/13.

ID Topic : 6731204
Ngày đăng:
9/6/13 lúc 01:04
  1. Sagoon Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    31/12/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    2,296
    Mới cách đây vài phút thôi nha mọi người: A là mình, E là gần như là bạn gái mới quen của mình, làm tiếp viên quán nhậu, C là 5 thằng con trai ngồi chung bàn nhậu với bạn gái em...

    Reng...reng...reng...(E gọi A)
    A: ố ỳe bé bi đi làm về rồi hả, a chờ em nãy giờ nè hihi
    E: đâu có, em chưa về được, chị em đi tới chỗ làm của bả nhậu rồi, em về nhà mà không có bả ở nhà với lại em không có chìa khoá, bả kêu lên rước bả luôn đi đứng chờ bả tí, chạy tới nơi thì có vài a lúc trước làm chung rủ em vào ăn tí cho vui nè, e đang ở quán nhậu đối diện chỗ bả làm.
    (chú thích: bà chị này là ở chung phòng trọ với bạn gái em, cũng ở chung được một thời gian nên bả và bạn gái em cũng thân, bả làm ở quán "hát với nhau")
    A: vậy hả, có mình em con gái à hả???
    E: dạ, trong quán còn có 2 người con gái nữa, tính luôn em là 3, anh yên tâm đi hihi.
    (lúc này em nghe rõ hơn tiếng ồn của mấy thằng đàn ông chung bàn với bạn gái em)
    A: nguyên quán bự gì có 3 đứa con gái vậy, bạn em mấy đứa?
    E: dạ 5 thằng con trai a à
    (lúc này em đã nghe rõ từng chữ mấy thằng chung bàn nói với bạn gái em:
    C: sống thử 1 năm với anh đi em, hay 1 tháng thôi cũng được, chịu hk hahaha
    E: mấy anh nói bậy quá à
    C: bậy gì mà bậy, giả bộ hoài hahaha
    E: giả bộ gì, dô diên quá
    C: tụi anh 5 thằng e chịu nổi không, mệt lắm đó, đủ sức không hahaha
    E: thôi đi mấy cha bớt nói giùm đi)
    lúc này bạn gái em hỏi em tiếp:
    E: a có nghe thấy gì không
    A: có chứ
    E: mấy đứa này nói dai quá à, thôi a cúp máy đi, lát về nhà e gọi a nha
    A: oh oh...
    Bíp...bíp...bíp...

    Có phải em đã sai???
     
  2. Sagoon Thành Viên Cấp 5

    là sao bác Giang?
     
  3. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    ờ thì tui hỏi " là làm sao " đó thím ? hem hiểu gì ráo ?
     
  4. Sagoon Thành Viên Cấp 5

    em cũng hk hieu luôn Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm..., suy nghĩ nhiều quá riết ko biết mình ghi gì Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm... - 1
     
  5. govap_sg Thành Viên Kim Cương

    tin hay ko là ở mình thôi.
     
  6. lehuutoan6789 Thành Viên Cấp 2

    Khuyên chân thành và thật lòng bác :

    Đừng quen vs ẽm nữa => 1 lát em ấy xĩn => Chỉ có trời mà bit ......

    Tốt nhất bác đừng quen mấy em quán nhậu => Mình đi nhậu và bạn bè mình đi nhậu cũng từng , đã biết ......


    Có thể mình nói vậy , các bác sẽ chém mình > Nhưng quán nhậu vẫn là quán nhậu tùy đứa , tùy hoàn cảnh

    Quán nhậu , mấy em xinh tươi -> Chân dài , khác Vip vào boa , ngon quá -> dần dần khách sẽ dụ đi dù -> Xong fjm

    Còn nếu bác có gan vs lỳ , kg chấp nhứt mấy chuyện đó thì ok quen tiếp ....

    Đa số mấy thằng quen tụi tiếp viên -> Cũng làm bảo kê , quản lý v.v..... (tụi bảo kê tụi nó dụ , bắt tụi bán quán nhậu nuôi nó nữa áh)

    Tối về bác suy nghĩ , những hình ảnh đó trong đầu bác -> liệu bác sẽ chấp nhận đc sự thật chứ ?
     
  7. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Mất ngủ luôn hen!
     
  8. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    môi trường phức tạp lắm bác ơi
     
  9. hoanam1804 Thành Viên Cấp 3

    Chúa tể của những chiếc vỏ :nosebleed_002:
     
  10. Mr Jun Thành Viên Cấp 6

    ko mún bạn gái mình làm tiếp viên quán nhậu, quán cafe......phức tạp lắm, nên ko dám ý kiến Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm...
     
  11. shiva8x Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    dứt dc thì dứt nhé...ko có tương lai j đâu
     
  12. tranthanh2111 Thành Viên Cấp 4

    Em cảm thấy có mùi hơi tanh tanh rồi anh ơi . Nên chia tay sớm bớt đau khổ bác ơi . Gái đàng hoàng giờ còn chưa tin tưởng được thì đừng nói tới gái quán nhậu . Em chỉ nói thiểu số thôi nha mấy anh mấy chị đừng nghĩ em quơ đũa cả nắm mà chém em tội nghiệpTâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm...
     
  13. 0942.123.234 Thành Viên Vàng

    suy nghĩ j nữa. k nên quen nhau nữa. nếu 1 đứa con gái đàng hoàng thì k bao giờ mấy thằng kia dám nói vậy hết. đàng hoàng thì sẽ k bao giờ đi chung với mấy thằng đó. đàng hoàng thì mấy thằng đó có nói vậy cũng sẽ bỏ về ngày. e góp ý bác đừng chém e nhé.
     
  14. encore Thành Viên Cấp 6

    Đôi lúc tụi bạn gọi đt nhóm mình cũng hay chọc này nọ,nhưng ko đến nỗi vậy.Không biết thật hay đùa nhưng môi trường quán nhậu phức tạp thiệt bác àh.Nếu bác thương em nó thật lòng thi cố gắng khuyên em nó nghỉ việc và kiếm cho em nó 1 chỗ làm mới.Còn không thì dứt ngay từ ban đầu cho khỏe.
     
  15. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Chời, ai bik bé đó là gf bạn đâu Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm...
    Nói chơi chút thui cũng lập topic nữa Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm... - 1
     
  16. pemoon87 Thành Viên Cấp 1

    suy nghĩ chi nhiêu bác ơi, cứ xem như tình thoáng qua. Đối với tôi đó là 1 câu nói dễ dàng nhưng đối với bác là người trong cuộc thì khó khăn rất nhiều, nhưng cái gì cũng vậy phải chấp nhận ( nếu bác là người quá ghen trong chuyện tình cảm). Tiếp viên quán nhậu ( xin lỗi trước) nó rất phức tạp vì đó là phôi trường phải tiếp biết bao nhiu khách nam, bia rượu sẽ làm mất ý chí và 1 khi đã " kẹt " có ai đó cứu tin thì em sẽ rất dễ mềm lòng.
    Nếu bác thật sự iu em nó, thì 1 là có kinh tế thì kéo em nó ra khỏi con đường đó và kiếm việc khác cho em nó. Còn chưa đủ thì mình chia tay sóm bợ đau khổ đi.
     
  17. danhnguyen82 Thành Viên Bạch Kim

    Suy nghĩ gì nữa bạn... Chiến thôi!
    Cứ qua nhậu mồi chài vài lần..chịu đèn thì làm chuyện ng lớn Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm...
    Xong rồi coi em nó thế nào, thuộc dạng kia thì làm chuyện con nít : OK chia tay.. Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm... - 1
     
  18. Sagoon Thành Viên Cấp 5

    tks các bác đã tư vấn, em cũng đã nói chuyên với em nó suốt đêm qua và nói như các bác đã nói vậy, em nó cứ kêu tụi nó chỉ nói thôi chứ không làm gì em nó đâu và em nó đã muốn đổi nghề khác, không muốn làm quán nhậu nữa, em nó muốn né môi trường đó ra, em nó vì em cũng đã đổi số điện thoại, vậy em nên phải làm sao đây, tiếp tục cuộc chơi, kiếm cho em nó một công việc tốt hơn, kéo em nó ra con đường tăm tối, hay là chỉ chơi cho qua đường vì dù gì ngựa cũng sẽ quen đường cũ...
     
  19. pemoon87 Thành Viên Cấp 1

    nói thẳng bác đừng bùn. 1 khi đã làm tiếp viên hay massage thì chẵng em e nào chịu còng lưng 1 tháng kiếm 3tr đâu, vì kiếm tiền dễ quá mà. ực 1 cái 100k, 1 phát 500k thì mấy em sẽ nghĩa khác. Cũng như cánh mày râu chúng ta dính vào cá độ, đâu phải nói bỏ là bỏ. Thôi nếu e nó dễ thương quá thì cứ xem như là 1 bông hồng tô điểm cuộc sống chúng ta thôi. Đàn ông mình ích kỷ lắm, sau này nếu là vợ chồng thuận thảo thì êm còn ko thuận thảo thì nó cũng sẻ kiếm " số điện thoại cũ" ah. Kiếm 1 e nào khác chân thật hơn đi. Vì e con gái đàng hoàng chẳng " điên khùng " gì mà đi với 1 đám đàn ông giờ đó, cũng như là nói chuyện đt với bạn trai của mình trước những đám đó. Ít ra cũng nể bạn mà vào tolet chứ.
     
  20. nguyenhau07 Thành Viên Vàng

    Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm...
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 916 (Thành viên: 0, Khách: 906, Robots: 10)