Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Sagoon, 9/6/13.

ID Topic : 6731204
Ngày đăng:
9/6/13 lúc 01:04
  1. Cong Dung Thành Viên Cấp 3

    Ông này gặp tình trạng giống tôi.nhưng mình chắc đở hơn. Ko nghe mấy từ đo. Gặp e là e phòng xe đi tìm rui
     
  2. lehuutoan6789 Thành Viên Cấp 2

    Bác nói chính xác lắm , nhưng cũng tùy người tùy hoàn cảnh .. Có đứa chịu rút chân ra , có đứa lại kiếm tiền boa , rồi tiền đi dù = cũng chỉ vì nuôi bản thân , có đứa còn nuôi những đứa em trai đi học , nuôi gia đình , mẹ cha già v..v....

    Nếu thật sự em nó chịu thay đổi , chịu bỏ số dt , chịu làm 1 người khác thì bác hãy cho em ấy cơ hội , bit đâu em ấy chịu sửa đổi bản thân và kg vào con đường đó nữa thi sao ?

    Gì cũng vậy và ai cũng vậy , ai mà kg mắc và phạm sai lầm chứ bác ? Quan trọng người đó té ngã 1 lần có bit đau kg ? có đứng dậy và kg vấp ngã tiếp kg ? Mới đáng trân trọng vs gìn giữa , còn mà nghĩ làm rùi , thằng này alo rủ đi chơi , thằng nọ rủ đi ăn thì bác cũng nên xem chừng vs ngăn ngừa lại ..... Tốt nhất hãy cho em nó cơ hội và xem thử em ấy ra sao , nếu em ấy nghĩ làm , (đi làm c.ty v..v) mà còn đi chơi , đi nhậu vs đám kia nữa thì chủ topic quyết định vậy (vì chính bạn là người trong cuộc) người ngoài cuộc kg bit , nhưng khi vô dòng rùi , người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc , người trong cuộc u mê rùi !!!

    ~~~ Chúc bác có 1 cuộc tình hạnh phúc vs trọn vẹn nhé ~~~
     
  3. Sagoon Thành Viên Cấp 5

    tks các bác nhiều lắm, em sẽ nghe lời các bác chỉ thích em nó thôi chứ không phát triển tình cảm của mình lên mức nào nữa, tạm thời em sẽ tìm cho em nó một công việc đàng hoàng rồi mới tính tiếp, có lẽ nên kéo em nó ra khỏi con đường tăm tối, cho em nó 1 cơ hội thay đổi số phận vì em thấy em nó cũng không đến mức gọi là dơ lắm. em sẽ làm 1 topic khác kể cho ae hiểu rõ hơn về cảm giác khi quen bạn gái quán nhậu. một lần nữa xin cám ơn ae.
     
  4. cuongngoc Thành Viên Cấp 3

    moi vua suc vien ma doc bai nay la tro ve vi tri cu
     
  5. The_Godfather Thành Viên Cấp 4

    lúc trước đã từng quen mấy kon như vậy,phức tạp lắm.tụi nó thì đa số chỉ biết tiền thôi
     
  6. IceCreamBanana Thành Viên Cấp 1

    bác đúng.. bác ko sai
     
  7. yenshop_123 Thành Viên Cấp 5

    quen chơi thì đc chứ lâu dài thì chắc chắn không được. Mình quen gái cafe với quán nhậu hoài mình biết. tuy mấy em đó không phải đi làm gái nhưng nói chung dễ dãi lắm...bla bla... tự hiểu
     
  8. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    à ờ, tóm lại là anh cũng lờ mờ hiểu òi đó ....


    nhưng túm cái váy lại là đang xảy ra chuyện gì Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm...
     
  9. Hương Mắt Lồi Thành Viên Cấp 1

    Trùi ui, chuyện 2 đứa mình sao anh yêu nỡ lòng nào post lên đây? Tối qua chỉ là mấy anh kia nhậu xịn nói rồi nói ba xàm thôi! Anh đừng để lòng và ghen làm gì, em biết lỗi rồi... Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm...Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm... - 1Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm... - 2
     
  10. Sagoon Thành Viên Cấp 5

    sặc bạn gái em là Hương Mắt Lồi sao, thôi ai thích pm inbox e share cho :cry_002:
     
  11. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    Xin dừng ngay ý nghĩ này.Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm...Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm... - 1

    Bạn còn vương vấn nên nói thế(nói đừng giận nha,bạn đang tự gạt mình).

    Càng kéo bạn sẻ càng lún,cuộc chơi này khó có hồi kết lắm.Đến khi bạn nhìn ra mình lún thì đã khá muộn rồi.
     
  12. Sagoon Thành Viên Cấp 5

    vậy là phải quen chơi sao bác, chứ bỏ thì tiếc lắm, bữa giờ đi chơi tốn cũng khẩm, chưa chấm tương được gì :cry_002:
     
  13. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    OK.Nhưng phải nắm chắc tư tưởng là chơi cho vui thôi.Ko đủ bản lỉnh dể chết với cuộc chơi này lắm đó(kinh nghiệm xương máuTâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm...Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm... - 1Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm... - 2)
     
  14. Sagoon Thành Viên Cấp 5

    sặc nghe ghê quá, để em bắt cá 3 tay chắc sẽ đủ bản lĩnh chết cuộc chơi này thôi Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm... - 3
     
  15. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm... - 1Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm... - 2Tâm sự buồn - Cuộc gọi lúc nửa đêm... - 3 Chúc may mắn!
     
  16. jamesnguyen86 Thành Viên Vàng

    nói chung bạn có tiền, quen chơi nay e này mốt e nọ thì không sao, còn có ý định lâu dài nếu bác là người lụy tình sau này dễ bị shock lắm, ae ở trên là những người đã có kinh nghiệm, cứ theo đó mà làm, không sai đi đâu được.
     
  17. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    Bình thường mà. Bạn mình mà có điện thoại của bồ nó là xác định bị nguyên đám nói kiểu đó rồi :beat_brick: Quạn trọng là tình cảm của bác và ẻm thế nào, quen rồi tim hiểu thì mới biết được bản tính người ta chứ.
    "Em, lấy cho anh cái quần"
    "Em, cái quần sịp anh đâu rồi?"
    "Em, mặc đồ vào rồi đi ăn coi"
    "bla bla"
     
  18. 7800II Thành Viên Kim Cương

    mình ngồi chung với con gái mà biết nó đang gọi cho bồ hay chồng thì cũng troll tí cho vui, chắc ko có gì đâu - nếu bạn đã xác định cô ấy là người tốt. còn chuyện nguồn gốc xuất thân từ gái quán bar hay karaoke thì cái đó bác phải tự chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình thôi, mình ko gom cả nắm nhưng đã vào môi trường phức tạp đó dễ bị đồng tiền xấu nó chi phối lắm, ngay cả khi đã hoàn lương thì 1 lúc nào đó khó khăn trong cuộc sống thì ngta vẫn có thể nghĩ về những ngày huy hoàng đó
     
  19. MR_PT Thành Viên Mới

    out nó nhanh cho lòng thanh thản, dính vào mệt não lắm
     
  20. ketoanvn Thành Viên Cấp 1

    Chơi tạm thời thôi bạn ơi, dính vào tình cảm thì mệt lắm...nếu bạn may mắn gặp phải e thật lòng với bạn thì ok, còn gặp em trời ơi,,,thì khổ cho bạn thôi...Nói chung bạn cứ quen và tìm hiểu từ từ...Nhớ là phải tỉnh táo và sáng suốt...
     

Tình hình diễn đàn

  1. anhtubdshn,
  2. ductuan88,
  3. KhoaBeo
Tổng: 717 (Thành viên: 8, Khách: 628, Robots: 81)