Tìm kiếm bài viết theo id

QUán kem Vàng Anh Q.10 giờ sao hả mấy bác?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi yeutrammaimai, 22/10/11.

ID Topic : 4027742
Ngày đăng:
22/10/11 lúc 11:16
  1. darksoulfire008 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cách đây 5 năm nhắc đến kem SG thì số 1 Bạch đằng thứ 2 Vàng anh ... giờ thì thấy quán vắng lắm ko còn dc như xưa
     
  2. causaigon Thành Viên Cấp 3

    Kem Ý trong Resort Thảo Điền mặt bờ sông Sài Gòn ,195 đường Nguyễn Văn Hưởng ( gần 3 lốc cao tầng Korea GS ). Rất ngon, giá cao.
     
  3. huuphuoc888 Thành Viên Cấp 3

    6 năm trước cũng từng ăn quán này, quán này cũng có tiếng , kem ngon. Ko biết bây giờ ra sao nữa. ??????
     
  4. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    thời xưa chưa có kem Ý, kem Mỹ, kem NZ... nên Vàng Anh nó bá đạo, chứ h kem ngon quá trời, đâu đến lượt nó xưng ngon
     
  5. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    cách đây 2 thág
    bi h dở lắm >"<
     
  6. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    oh, hồi mình học ong Quang này làm hiệu phó (hiệu truởng là Mr. Đồng),co ban gai là Ms. Lan anh dạy anh văn, (ko biết phải Mr.Quang này ko)

    Ms. Mai lên hiệu phó luôn oy cơ ah, hồi mình hoc, her la giao viên thực tập (cô này co chiêu hay nhèo lỗ tai học sinh lém).

    Giám thị bây gio là ai nhĩ, hồi đó có ông Cẩn. Ông này rất là tận tình. Mình cúp học ra cv Lê Thị Riêng chơi, vậy mà ỗng cung ra đó hốt mình vìa cho bằng dc =))

    Tư nhiên nhớ lai hồi hs quá, giai đoan ih hoc thi giai đọan hoc o LH là vui nhất. 1 thời bá đạo ở khu vực này luon hihihi,cafe, bida,đá banh....
     
  7. mi nhon Thành Viên Mới

    Thời bác còn ông Đồng (tụi nó toàn kêu Mr. Cu =)) chắc hơn mình 2,3 tuổi rồi.
    Đúng ông Quang hiệu phó này nhưng Ms LA ko phải bạn gái vì tới h này ổng vẫn còn ế. Ngày xưa nổi tiếng đánh hs bằng cây ngay trc trường lun.

    Cô Mai hồi em học đã là giáo viên rồi và hiện nay cô vẫn chưa chồng.

    Ông Cẩn thì Vũ Như Cẩn =)). Ông chuyên đi bắt mấy đứa cúp học đi quậy.

    Bác chắc ngày xưa cũng nổi tiếng lắm hả.

    Nói chung quán kem VA bây h tuy ko còn phong độ nữa nhưng nó là kỉ niệm một thời của hs Lạc Hồng thế hệ 8X xưa. Vui buồn gì cũng ra VA, hên hên còn gặp dc ng nổi tiếng nữa =))
     
  8. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    oh, thời mình thì it tu tập ở VA, mà tụ tập ở quan cafe ben hông trường,(nguyên đám hay tụ tập ở đó lém). Cái truong cùi bép, kiếm 1 nguoi đồng môn thịt là khó =)) =)).

    Đúng là trường đó, thầy đây mà bạn cũ đâu rùi hix hix
     
  9. minhhoxe BOSS Bằng Lái Xe

    Ông cẩn dê gái QUán kem Vàng Anh Q.10 giờ sao hả mấy bác? Quang đầu qắng đó a =)) . tướng bự mà hôi nách cực kì QUán kem Vàng Anh Q.10 giờ sao hả mấy bác? - 1) . Hịu phó lúc trước là ông Đôrêmon từ lớp 6 đến lớp 9 e học . Qua lớp 10 e học DH ai dè cũng gặp ổng chuyển qua :matrix:
     
  10. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Chuyển qua ăn kem Nhật đi bạn,kem Nhật ngon lắm ah ^^
     
  11. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    nghe mấy bạn cm trước nói dở rồi ---> dở rồi bạn