Tìm kiếm bài viết theo id

nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi patu87, 10/6/13.

ID Topic : 6734966
Ngày đăng:
10/6/13 lúc 14:55
  1. patu87 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    9/9/10
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    824
    haizz e năm nay 27t ,đi làm dc hơn 3 năm ,trước khi đi làm thì nhà e khá lắm ,ko hỉu sao khi đi làm thì gd ngày càng xuống dốc ,ko chỉ gd mà e cũng vậy .bị lậm vào ăn chơi nợ nần chồng chất (nói vậy thôi nhug ko nhìu tầm 30tr) .giờ nhà chuẩn bị bán ,nhìu khi về nhà ko mún về ,về là thấy ba mẹ cãi nhau ,mình thì cũng ko giúp dc j (vì nợ mình còn lo chưa xong ). Em ớn quá các bác ơi .em thíu 30tr nhưng đa phần là bạn bè mỗi ng vài triệu ,còn lại thì 5tr tiền góp (1 ngày góp 250k/24 ngày ) e gồng góp mãi 3 tháng nay ,cứ vừa thối ra là hết (vì trả nợ mỗi ng 1 ít + với tháng trước ko đủ tiền góp lại mượn thêm ) thế là cứ lẫn quẫn như vậy ko dứt dc mặc dù số tiền ko bao nhiu .em mún có 1 ng nào giúp dùm 5tr để trả cho xog cái tiền góp để ko phải nặng đầu hàng ngày mà cũng ko có .rồi hàng tháng trả bằng tiền lương (lương e cũng dc 6-7tr ) Nhưng có lẽ ông trời ổng phạt e ,vì lúc có tiền xài phung phí giờ khổ thế này mới bik quý .em post lên cho nhẹ lòng bớt thôi ,và cũng mong có cơ hội nào đó có thể cho e và gd làm lại từ đầu ,miễn sao đừng còn nợ nữa
     
  2. Hương Mắt Lồi Thành Viên Cấp 1

    cuộc đời là bể khổ mà! nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!!nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!! - 1nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!! - 2
     
  3. Hương Mắt Lồi Thành Viên Cấp 1

    Qua đời rồi sẽ hết khổ thôi! nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!!nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!! - 1nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!! - 2
     
  4. dragonface Audio Moderator

    Lương vậy thì ráng nhịn ăn 5 tháng là trả xong chứ gì.
     
  5. sualcd5 Thành Viên Cấp 4

    Ráng ăn mì gói, rau muống 1 thời gian sẽ trã xong
     
  6. vitory Thành Viên Cấp 5

    nguoi ta nhin an thi chet roi khoi tra ha ,bac cu de danh moi thang 1tr thi cung se tra het thoi,co len nha
     
  7. patu87 Thành Viên Cấp 3

    nếu ng ta cho mình dc 5 tháng thì đỡ bác ạ ,mình ko fai tự cao chứ ít nhìu cũng có ăn học văn hóa ,khi lâm vào thế bí mới mượn tiền góp ,thế mà lúc cho mượn nó thấy mình đi làm thì ngọt ngào lắm ,sau vài lần kẹt tiền ko góp thíu 2-3 ngày thì nó đụ má ,đụ mẹ ....nghe mà ức chế ,ko có bao nhiu mà bị chửi như con .Nhưng vũ lực thì mình ko chơi lại nó ,vì tương lai mình còn dài dại gì dây với thằng ngu mà tỏ ra nguy hiểm ...giờ e đang rối trí ko bik chạy đâu ra tiền để góp cho nó ,còn tới 20 ngày nữa ,mỗi ngày làm sao ra 250k ....nãnnợ nần ...nãn quá các bác ạ !!!
     
  8. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Trải qua cảnh nợ nần rồi nên thấu hiểu cho em. mà ác nỗi ko phải do bản thân tiêu xài phung phí, ăn chơi sa đọa gì. Thời gian nợ nần chả dám tiêu xài gì, ăn uống thì dè dặt, chả dám đi chơi cf gì ráo. Có lúc 1/6 muốn dẫn mấy đứa em đi ăn mà cũng chả có tiền dẫn đi. Nợ ko phải do chính mình gây ra, nhưng cũng do cái ngu của mình mà nên, chẳng dám thở ra tiếng nào với gia đình, ba mẹ. Mượn tiền dì trong nhà mà rồi ko trả được đúng hẹn, để kéo dài từ 2008 tới 2011 mới trả dứt được 50 tr. ngoài ra còn gồng gánh 50tr bên ngoài có trả lãi nữa, nên ráng ưu tiên trả bên ngoài trước, nặng nề vô cùng. nhiều khi về nhà gặp dì chả dám nói chuyện kinh doanh đầu tư gì cả, vì làm ăn te tua vậy còn tí uy tín nào đâu, nghe mọi người kể chuyện nợ của người khác mà thấy nhột, nước mắt chảy ngược trong lòng nào có dám rớt ra ngoài miếng nào! cảm thấy nhục, tủi thân lắm luôn! ko ngẩng mặt lên được, tự thấy sao mặt mình dày quá! lâu lâu ngồi ngẫm lại thấy số nợ lên hơn 300, nói thiệt chứ chả chém gì cả, cảm thấy mù mịt bế tắc khi mà lương mỗi tháng chỉ có hơn 5tr, để dành mấy cũng tới biết lúc nào trả được. Đêm nằm cứ chảy nước mắt, thấp thỏm lo âu.
    Giờ thì xong rồi, chả phải tài giỏi gì, số nợ lớn nhất ko phải trả nữa, nhưng cũng phải trả giá, bởi đã mất đi người quan trọng nhất trên đời - chính là người chủ nợ lớn nhất của mình.
     
  9. Hương Mắt Lồi Thành Viên Cấp 1

    lương 7 triệu nếu cố gắng xài tiết kiệm thì vẫn có thể để giành được 5 triệu/tháng => dư sức trả nợ thôi, quan trọng là chủ thớt có đủ ý chí để trả nợ hay không thôi!
     
  10. .: Lan Rung :. Thành Viên Vàng

    gắng lên bạn , kiếm việc gì làm thêm ngoài giờ , không thì bán hàng trên mạng kiếm thêm , bán bán ghế của mình đi , nêu bán tốt ngày cũng đủ tiền cho bạ trả hàng ngày đấy .lại ko mất tg , ko mất vốn liếng gì nữa
     
  11. Hương Mắt Lồi Thành Viên Cấp 1

    khổ vậy làm liều một lần luôn, vào trung tâm huyết học coi bán được bao nhiêu? Tự chơi thì phải tự chịu bạn à!
     
  12. patu87 Thành Viên Cấp 3

    thanks bro chia sẽ ,e cũng nợ cô dì chú bác trong gd rất nhìu (tấm 80tr) lúc mượn thì hứa trả hàng tháng còn khi cầm tiền ra thì ko đủ để xoay trả ng ngoài ,mỗi lần gặp mặt gd là y như bro ,như mún khóc xấu hổ ko tả dc
     
  13. patu87 Thành Viên Cấp 3

    bán máu hả bạn ?? chưa thử bao giờ ,mà giá bn ? có thể tư vấn ko
     
  14. patu87 Thành Viên Cấp 3

    thanks bạn ,nhưng bán ntn ,ăn chia làm sao ,và giao dịch ở đâu khi có ng cần mua ?
     
  15. Hương Mắt Lồi Thành Viên Cấp 1

    Mình không biêt bao nhiêu/lít vì chưa bán qua, nhưng khi bạn bị ép vào đường cùng thì chỉ có đi bước này thôi, trên đời không một ai có thể cứu bạn ngoài bạn đâu!

    Có lẽ sẽ có nhiều bạn nghĩ mình nói bậy khi khuyên bạn bán máu, nhưng một khi bạn đã đã không còn đường lui nữa thì có lẽ đây cũng là một cách để vượt qua cơn hoạn nạn vậy!
     
  16. dokhai Thành Viên Cấp 4

    Nhà bạn bán bao nhiêu? để mình nói em mình xem được thì mua....
     
  17. patu87 Thành Viên Cấp 3

    tks bạn góp ý
     
  18. patu87 Thành Viên Cấp 3

    thanks bro ,đã có ng mua đặt cọc rồi ,đầu tháng là dọn đi thôi
     
  19. .: Lan Rung :. Thành Viên Vàng

    nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!!
     
  20. patu87 Thành Viên Cấp 3

    mình có reply bạn ở trên mà chắc bạn ko thấy ?? mình hỏi cách thức ntn
     

Chia sẻ trang này