Tìm kiếm bài viết theo id

nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi patu87, 10/6/13.

ID Topic : 6734966
Ngày đăng:
10/6/13 lúc 14:55
  1. ohaiya Thành Viên Cấp 5

    nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!! ước gì có bạn hàng xóm tốt bụng này ! Mính thích những người như vậy nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!! - 1
     
  2. viettip.com Banned

    Bắt thang lên hỏi ông trời lấy tiền cho gái có đòi dc ko? :snicker:nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!!
     
  3. patu87 Thành Viên Cấp 3

    ng ta nợ mình ,mình ko nợ ng ta là tốt rồi bác ahnợ nần ...nãn quá các bác ạ !!!
     
  4. Hương Mắt Lồi Thành Viên Cấp 1

    Cái tội mê gái, đáng đời! nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!! nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!! - 1 nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!! - 2
     
  5. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    chà, lương vậy sống bt còn mệt nữa!!! RÁng lên bạn ơi!
     
  6. patu87 Thành Viên Cấp 3

    nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!! ko có tiền nhậu thì cũng khổ sao bro ? :cry_002: ước j dc như a ấy
     
  7. taokhongphaimod Thành Viên Cấp 3

    mình cũng nghĩ như bạn
    anh em mình đồng cảnh ngộ
     
  8. thanhmc Thành Viên Cấp 6

    cảnh nợ nần chán lắm máy bác ơi, chỉ có trong ruột mới hiểu nhau như thế nào thôi, nhiều lúc thiếu ko có nhiêu mà chủ nợ nó lằng nhằng với mình như là mình xù tiền nó ko bằng, tiền lời thì cứ lấy mà nói thì thì cứ nói, nói chung đã nợ rồi thì nó cứ lẩn quân hoài làm nhiêu toàn lời ăn ko nản lắm
     
  9. BUNG SEAL HỘP Thành Viên Kim Cương

    tốt nhất là ko mượn nợ ăn chơi và làm ăn khi chưa tính kỹ (nếu mới làm thì ít thôi vài tr) mình ko tâng bốc bản thân nhưng chỉ mượn trong khả năng trả đc .Mình có 20tr trong túi thì mượn đúng 20tr để xoay thôi cần là trả luôn khỏi lằng nhằng nhờ thế ko bao giờ bị hụt bị nợ mà vẫn vay đc đều đều tất nhiên vay làm ăn chứ ko chơi
     
  10. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    Nhớ hồi trước khi cưới 2-3 tháng mình mới trả xong đống nợ gần 60 mil cho 1 mùa chơi banh nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!!( Ý là hồi đó làm 1 tháng được chừng 5-6 mil thôi. May mà có gf (giờ là vợ) lo ăn uống + không đòi hỏi mua sắm gì. Chúc bạn mau vượt qua được tình cảnh này nhé. Mình đã trải qua rồi nên thấm thía lắm nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!! - 1
     
  11. Nguyễn Thị Trang Thành Viên Cấp 4

    Tại sao lại phải đi mượn nợ trong khi mọi chuyện đều có thể sắp xếp ổn thỏa theo cách nào đó, tiên trách kỷ hậu trách nhân nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!!
     
  12. patu87 Thành Viên Cấp 3

    vậy khác nào bạn hỏi những ng mượn nợ xem có ai mún mình là con nợ ko ? "cách nào đó " của bạn là những từ quá mơ hồ ,đi mượn nợ cũng là 1 trong những "cách nào đó " mà bạn nói ,có lẽ bạn chưa trong hoàn cảnh đó nên bạn mới có thể nói dễ dàng như thế ,mà thôi dù sao cũng thanks bạn góp ý nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!! - 1
     
  13. taokhongphaimod Thành Viên Cấp 3

    bạn nói rất đúng và rất chính xác..
    mình cũng đang nợ nhưng nghĩ lại nơ là do mình chuốc lấy mà thôi
    làm bao nhiêu ăn bao nhiêu thì có thua thiệt người ta hay thiếu thốn hơn người ta thì vẫn sống tốt thôi
    lâm vào cảnh nợ nần tối nằm gác tay lên trán khó ngủ lắm
    hối tiếc biết bao nhiêu thứ đã đánh mất
    từ vật chất,tài sản,cơ ngơi,lòng tin của gia đình và người yêu,bạn bè,uy tín,hầu như mất tất cả....
    có bao nhiêu người ko có sức khỏe mà vẫn bươn trải từng ngày để đủ 3 bữa cơm trong khi đó mình sức khỏe có,gia đình có,người yêu có,bạn bè có,đầu óc có.vậy mà để thua thiệt người ta...
    tự nhủ với lòng phải cố vượt qua.dù thế nào đi nữa cũng ráng trả hết nợ để ko bao giờ phải mắc nợ nữa...
     
  14. patu87 Thành Viên Cấp 3

    giờ e đi làm e ko mún về lun bác ah ,ngày nào cũng fai lo 250k góp ,từ bữa lãnh lương tới giờ dc 10 ngày ,e gồng mún xỉu ,từ ngày mai trờ đi ko bik fai làm ntn nữa đây :cry_002:
     
  15. patu87 Thành Viên Cấp 3

    xem ra bác bi thảm cũng ko kém mình ,hoàn cảnh của mình thì ko đến nổi là tự mình đánh mất mọi thứ ,mà vì mọi thứ ập đến 1 lúc ,gd cũng vào đúng lúc lâm nguy ko thể cứu mình ,mình bùn 1 phần vì chuyện gd + thêm chuyện cá nhân ,thực sự rất căng thẳng mệt mỏi ,giờ ko bik bắt đầu lại từ đâu trong khi nợ cứ dí hàng ngày ,mình cũng năn nỉ xin trả dần mà ko dc chấp nhận ,bọn nó dọa làm ầm ĩ lên tại cty ,lúc đó thì mới thật sự là mất hết tất cả ,ko cv thì lại càng bi thảm hơn ...thực sự mình cùng đường lắm rồi nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!!
     
  16. shcodon Thành Viên Kim Cương

    Mình thấy ai cũng than kinh tế khó khăn, nợ nần và khó làm ăn, nhưng sao đi ra đường vẫn thấy người ta
    - sắm sửa xe mới đầy ra: airblade, sh mới, liberty, nouvo và xe phấn phối cao vẫn thấy mới nhiều
    - quán nhậu vẫn đông khách và mở ra mới hoài
    - quán ăn sang trọng vẫn mọc lên và có khách nhiều
    - trà chanh, chè khúc bạch, vẫn đông khách và mở ra là có khách
    - thức ăn nhanh : kfc, lotte, bugerking, the coffee bean, nydc, nàng tiên cá ....
    - Lên các mạng xã hội thì ai cũng hình cũng toàn khoe ra đi ăn chỗ này chỗ nọ sang trọng, chụp hình toàn du lịch khách sạng phòng hạng sang, 100 hình thì thấy hết 90 hình là vậy
    - Ra đường ai cũng xài toàn ip, samsung galaxy s, htc one ,..... nhìn phát khiếp so với mình

    Các bạn thấy tôi thấy như vậy phải là đang diễn ra như vậy không ???

    Vậy người dân đâu có tiết kiệm gì so với kinh tế đang khó khăn đâu.

    Nói thật ra đường chạy xe 1 vòng toàn thấy ai cũng mặc quần áo model sang trọng: nữ thì trang điểm, đầm váy, áo model đủ kiểu, nam thì quần jean skinny , áo thun sơ mi sành điệu, tất cả vẫn còn khoái giầy DR. Còn trung niên thì thấy áo somi và quan tay vải vóc toàn là vải đẹp va sang thôi. thấy ai cũng sang trọng và sành điểu trong khi bản thân tôi thì không chạy theo phong trào ấy từ cái thời kinh tế tốt lẫn khó khăn như bây giờ. Vậy sao lên đây thấy cũng có nhiều người than quá vậy nè. vậy là sao ta ???

    Đúng là viet nam luôn có những cái mà thế giới không có và không làm như vậy

    không trách hay nói 1 ai hết nhưng chao ôi ra đường thì đúng là thấy vietnam ai cũng giàu và sang hơn mình cả, nghĩ lại thấy mình buồn tủi
     
  17. taokhongphaimod Thành Viên Cấp 3

    bạn rơi vào hoàn cảnh mà mình đã và đang trải qua
    thôi đi ăn cái rồi lát vào tâm sự tiếp nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!! - 1
     
  18. Tattoo Thành Viên Cấp 5

    Bạn nói chuyện đàng hòang với nguời cho vay,nêu lên hòan cảnh rõ ràng,ko được tỏ ra sợ sệt vì mình có quịt gì đâu.Mình bảo đảm tụi nó sẽ giảm tiền vay cho bạn vì cũng ko ai muốn làm rắc rối mọi chuyện lên đâu,giang hồ thì càng sợ đụng đến pháp luật.
    Hòan cảnh mình bây giờ còn thảm hơn bạn nhiều,vay vốn đầu tư thất bại bây giờ tay trắng nợ nần chồng chất(hơn 400t).Đến lúc này mới thấu cảnh,ko ai bên mình,kể cả người thân đều quay lưng lại.Mình còn sống đến hôm nay là do chưa tới số thôi,đã từng đứng lên cầu sài gòn với ý nghĩ ko còn gì để mất(nhưng leo lên rồi thì thấy đầu óc trống rỗng,chân tay bủn rủn lại leo xuống,cái cảm giác đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết thật đáng sợ).
    Hiện tài sản duy nhất còn lại của mình là con vợ và 2 đứa con trai:smile:.Mình thì đang ở Nhật vừa học vừa làm trả nợ.Bạn đừng lo,mọi chuyện đều có hướng giải quyết hết,người ta hơn nhau ở chỗ đón nhận thất bại như thế nào.Ở đời ai mà ko trải qua mấy chuyện này.Chúc bạn sớm vượt qua,nếu bạn có theo đạo thì năm nay là bước vào tam tai rồi đó,còn xui 3 năm nữa mới hết:beated:
     
  19. patu87 Thành Viên Cấp 3

    cái mà bạn thấy là bề nỗi ,là bộ mặt của 1 tp ,1 trung tâm đô thị lớn nhất nước VN ,bạn có chắc 100% ng đi xe đẹp ,áo quần model ngoài đường đều là khá giả ,xin thưa bạn rằng chưa chắc ,vì trong những ng có vẻ sang trọng đó ko ít ng cũng mang 1 số nợ trong mình ,có những ng sẵn sàng đi mượn tiền để xoe xua ,mình cũng từng 1 time như vậy ,cũng xe gọi là dc ( @ Japan ) ,dt IP4 ,áo quần bãnh bao ,nhưng bên trong có sướng hay khổ thì ko ai bik dc cả .đến khi vấp ngã ,thất thế (như mình bây giờ ) thì mới thu mình lại tìm về 1 thế giới nội tâm nhỏ bé (như trong cái 4rum nhìu ae chia sẽ này ) hòng tìm 1 thứ j đó gọi là niềm tin để sống và phấn đấu làm lại .Và mặc dù thề giới đang phát triển mạnh CNTT nhưng chưa chắc ai cũng bit lên 4rum để tâm sự ,nếu 100% dân số đều bik thì có lẽ bạn sẽ thấy nhìu ng than thở hơn nữa trên này
     
  20. patu87 Thành Viên Cấp 3

    mình xui 3 năm rồi đấy bác ,té xe ,mất tiền ,mất bóp ,trouble trong cv fai đền tiền ...đủ thứ tai nạn ..thực sự ko thể tả nổi