Tìm kiếm bài viết theo id

nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi patu87, 10/6/13.

ID Topic : 6734966
Ngày đăng:
10/6/13 lúc 14:55
  1. moneywings Thành Viên Cấp 2

    Đọc hết 7 trang mới thấy thì ra có nhiều người cũng khổ như mình .
     
  2. Tattoo Thành Viên Cấp 5

    mình cũng vậy nè,cũng mất luôn công việc văn phòng việc nhẹ lương cao cách đây đúng 3 năm,phải ra đường tự kinh doanh.Nhưng đó chỉ là cái xui trong năm tuổi thôi,còn 3 năm tam tai thật sự còn hơn thế nữa,có người còn mất mạng như chơinợ nần ...nãn quá các bác ạ !!!
     
  3. taokhongphaimod Thành Viên Cấp 3

    đậu xanh
    tam tai từ năm bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu thì hết bác
    chết cm em rồi
    chắc đang trong giai đoạn tam tai :tire:
     
  4. No_Start_Where Thành Viên Cấp 4

    cố gắng mà sống thôi, thiếu 5tr thì giải quyết theo mình là ứng thẳng lương công ty 5tr trả cho xong, rồi tiết kiệm từ từ, ăn bánh mỳ wa ngày,ở nhà ko di chơi chừng 2 tháng là có dư,
    hồi năm trước cũng bon chen với ngta làm đề, cũng có lời, nhưng cái gì tới nó tới, bị giật cả trăm triệu ( nó trúng thì lấy, trật thì đánh chồng lên rồi ko trả, nó trốn luôn rồi ) ma luong tháng có 6tr, thời gian đó là wen với chủ tiệm cầm đồ rất nhiều ( vì tài sản có bao nhiu là vao hết ) nhưng mình thì nói chiện đàng hoàng với thằng chủ đề nên nó đồng ý cho mình góp hằng tháng mà ko có tiền lời, sự việc đó diển ra đúng 1 năm trời và bgio mình chỉ còn thiếu khoảng 15tr nữa là dứt điểm các khoảng nợ,
    và có 1 kinh nghiệm quí báu đó là ko bao giờ đụng vào 1 đồng tiền góp, vì nó chính là cái dây thòng lọng siết cổ mình,
    nhưng cũng may mắn là bên cạnh mình còn có gấu an ủi mình và hay mua bánh mì cho ăn qua ngày, nên mới thoát khỏi cảnh này, nghĩ lại bgio ko bao giờ dính vào cờ bạc nửa, lâu lâu mua vé số cầu may thôi,
    còn về chiện gia đình thì mỗi người 1 cảnh, chúc bạn nhanh vượt qua những điều ko may trong cuộc sống,
    à mà quên nữa, nếu bạn thấy ko may mắn thì có thể đi kiếm thầy nào tin tưởng coi phong thuỷ cho bạn nha ( riêng mình là thấy đúng và đã thấy có sự thay đổi, tuỳ cảm nhận mổi người, )
     
  5. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    các bạn là con trai thường có tâm lý tự tin thái quá , làm ra đồng nào là tiêu tẹt ga đồng đó , không biết tích trữ dành dụm, nên khi khốn khó thường rơi vào trạng thái stress là vì vậy.
    sỡ dĩ mình nói vậy là vì mình đã từng lâm vào tình cảnh như thế :tire:
     
  6. levisvodanh Thành Viên Cấp 3

    Bà con cố lên. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, Mình chưa thấy ai thời trẻ cố gắng mà về già nghèo khổ hết.
     
  7. ohaiya Thành Viên Cấp 5

    tam tai là cái củ shit gì thế nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!!h:
    mình sinh năm 86, đầu năm tới giờ xui ko thể tả, đang ôm cục nợ :tire:
    không biết có dính vụ tai mèo tai gấu này ko nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!! - 1
     
  8. taokhongphaimod Thành Viên Cấp 3

    nợ của bác bao nhiêu?
    giải quyết theo cách nào?có lối thoát ko?nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!! - 2
     
  9. hoanghai.office Thành Viên Cấp 3

    tiền ko là tất cả, tất cả đều cần tiền ...haizzzz
     
  10. patu87 Thành Viên Cấp 3

    khổ là cty mình ko có vụ đó trước giờ đâu bạn ah ,vì là cty lớn nên đâu có ứng dc như những cty tư nhân nhỏ nhỏ .gồng từ hwa tới hnay ko bik tính sao nữa đây nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!!
     
  11. ohaiya Thành Viên Cấp 5

    mình gặp đủ chuyện xui lặt vặt, mỗi món tốn 1 ít, giờ lên 13 củ, vì đang thất nghiệp nên hứa hẹn là còn tăng dài dài, trong túi giờ còn 1tr nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!! - 1, nợ thì nợ gấu :sure:, nhưng ko lẽ mượn hoài, chuẩn bị bán 1 trong 2 món : điện thoại SH06D và Laptop Toshiba cùi mía nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!! - 2
    sẵn ae cùng cảnh túng quẫn tư vấn nên bán cái nào nhỉ ? nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!! - 3
     
  12. taokhongphaimod Thành Viên Cấp 3

    theo mình thì bán hết 2 thứ đi bác
    ưu tiên trả nợ trước
    kiếm việc làm có cái thu nhập hàng tháng để chi tiêu
    ăn xài tiết kiệm lại
    tháng ráng trả bớt gấu 500 1tr từ từ cũng hết
    ko nợ nần bên ngoài ko bị tính lãi là mừng rồi
    ráng lên bác.......
    thất nghiệp mà ngồi nhà than vậy quài thì sự việc càng ngày càng tệ hơn đó bác à...
     
  13. ohaiya Thành Viên Cấp 5

    hồ sơ thì đầy đủ rồi, cũng quăng thư đủ chỗ, đợi gọi là đi phỏng vấn, với lại đang chờ lấy cái bằng lái xe, cái cũ bị thó rồi, mới thi lại cái khác, chắc đầu tuần sau có :sad: với lại cũng còn nhiều lý do nên bị động, đành phải ngồi nhà :sad:
     
  14. 7800II Thành Viên Kim Cương

    vậy là bác ko hợp với ba mẹ rồi, dọn ra ở riêng thì mới lên nổi.
    nhiều khi nói mê tín cũng ko tin nhưng thực tế là vậy, bản thân mình lúc còn ở chung và còn phụ thuộc ba mẹ thì ba mẹ làm ăn ko lên nổi mặc dù rất cố gắng cực khổ. đến khi ra trường thoát ly khỏi ba mẹ thì ba mẹ làm ăn khấm khá lên liền, lâu lâu mình cứ nói với mẹ có lẽ lúc trước bị con ám nên ba mẹ ko làm ăn nổi, mẹ cứ gạt đi nói ko phải nhưng mình biết có lẽ là sự thật
     
  15. taokhongphaimod Thành Viên Cấp 3

    ráng thui bác ơi
    còn trẻ phải đường đầu với khó khăn
    cứ cố gắng miệt mài đến 1 lúc nào đó ổn định cũng sẽ thoát khỏi cảnh nợ nần
    ăn xài căn bản tiết kiệm lại,bỏ hết những thói quen tốn kém trong 1 thời gian nhất định
    có ý chí thì mình tin sẽ vượt qua được thui....
     
  16. ketoanvn Thành Viên Cấp 1

    Hic, đi xe xịn, sài iphone, ăn mặc sơmi, giầy tây đóng thùng bảnh bao...có ai biết mình khổ... còn nợ ngân hàng 13tr, móa... mà trả hoài không hết...mấy thằng ngân hàng nó khôn quá... mươn xong thấy mình khờ... bị nó dụ, lãi xuất tháng nào cũng trả 1tr mà trả 5 tháng nay mà tiền nó ko bớt được bao nhiêu...hic
     
  17. chuyenbaniphone Thành Viên Cấp 2

    vậy sao bạn không bán xe xịn mua xe thường wave alpha để trả nợ
    Bán iphone mua máy khoang dưới 1 triệu xài ....

    mà bạn vẫn giữ những thứ vật chất ấy, lý do là gì nhỉ ???
     
  18. CamDo.Online Thành Viên Cấp 3

    haizz cuộc sống vất vả khổ cực quá, trước mình cũng từng rơi vào cảnh nợ nần nên giờ mới chuyển nghề cho vay, mà thấy bác chủ vay j mà chủ tiền chửi ghê vậy, e mặc dù cùng chuyên cho vay nhưng chưa bao giờ nói nặng nhẹ 1 lời nào cả,toàn để ae thương lượng thoải mái đôi bên cùng giúp đỡ nhau mà sống ko ah.
     
  19. finallegend "www.finallegend.vn"

    Thà mắc nợ chứ họ không chịu đi xe số + đập đá đâu ^^~

    Do một số công việc giao tiếp nhiều nên họ cần vẻ bề ngoài chứ chả ai thích tốn tiền vô mấy thứ xa xỉ đó !
     
  20. Hương Mắt Lồi Thành Viên Cấp 1

    Lý do duy nhất: "Nghèo Mà Thích Đú". nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!!nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!! - 1nợ nần ...nãn quá các bác ạ !!! - 2