Tìm kiếm bài viết theo id

ae phú yên vào xác nhận giúp đọc mà run hết người

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi apple_pie, 10/6/13.

ID Topic : 6733559
Ngày đăng:
10/6/13 lúc 00:24
  1. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Cái dzụ PTBH này cũng nhiều nghi vấn lắm nha bác.

    Vụ tìm cốt tướng Phùng Chí Kiên, rồi đến vụ tìm xác hành khách vụ xe khách trôi ra sông Lam mấy năm trước hình như ko dc chuẩn.

    Rồi vụ 'thập tử nhất sinh,chó cắn' này nọ thì báo đăng búa xua trong khi bà con hàng xóm gần nhà thì ko ai biết...

    Nói chùng làm mấy nghề này cũng thoải mái, hên hên thì trúng, thi coi như phất luôn, xui xui trật thì...thôi dzi akakakak
     
  2. Royale8x Thành Viên Cấp 4

    Cơ hội tới rồi.. đi Phú Yên đây. Xin con số xong về. Các bạn đợi mình review
     
  3. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    thằng bạn e hiện đang làm bên techcom , nhà nó trên gia Lai, bữa nó có nói cái đợt chị PTBH tìm mộ liệt sĩ có tới nhà nó đào đc mấy bộ hài cốt lận, nghe nói là PTBH đó nói chuyện vs họ rồi còn biết quê quán, tùm lum nữa, nghe mà nổi da gà :cold:
    mà làm mấy cái này không có Hậu cho con cháu, ai làm từ thiện thì đc, chứ làm vì tiền cũng chả tốt , mấy ngừoi xem phong thủy cũng vậy
     
  4. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Vụ tìm hài cốt liệt sĩ mình cũng co nghe nói la chuẩn

    Nhưng hồi đó có dzụ xe khách trôi ra sông Lam, mất xác, cũng nhờ cô PTBH tìm, khoanh vùng tim xác. Nhưng ko dc, sau này xác tự trôi về, địa điểm tìm thấy thì....rất xa so với cô PTBH nói
     
  5. CEO@5giay.vn Thành Viên Cấp 6

    1 câu thôi, XÀM chết mẹ
     
  6. nhoc_excel Thành Viên Kim Cương

    Vãi liên quan ae phú yên vào xác nhận giúp đọc mà run hết người - 1
     
  7. quang_nguyen Thành Viên Cấp 3

    Bác đừng nói vậy . Tin tại nhân , không tin cũng tại nhân.
    Những gì con người biết chi là hạt cát thôi.Thế giới vô hình không phải ai cũng biết .
     
  8. tiên sinh Đèn Pin Siêu Sáng

    da em xem rồi ạ ! Chị phan thị bích hằng lá 1 trong số ít người tưởng thức rất mạnh , ko bàn về tại sao chị ấy lâu lâu lại mò trúng hài cốt liệt sĩ , còn riêng về vụ chị ấy nói chuyện với vong thì xin lỗi mình ko tin , có 2 vụ làm mình thấy nó tào lao nè : 1 vụ là cụ gì theo nghĩa quân kháng chiến chống pháp sau đó xuất gia làm trụ trì chùa gì đó với công đức như vậy chả lẽ không dc đi dầu thai mà hồn phải vất vưởng để kể lể sao ? Vụ thứ hai là cụ lương ngọc quyến , vị anh hùng dân tộc ? Hồn vướt vưởng không đi đầu thai dc sao ? Càng đọc về ptbh càng thấy có hơi hướng mê tín trong đó , đi chùa thì các thầy bảo đừng đốt giấy tờ vàng bạc ,còn chị ptbh lại bảo đốt để người dưới đó dùng ! Em biết tin ai bây giờ ? Có phải là nó không có bản ngã không ? Mình tưởng thế nào thì nó là thế ấy thôi ! Thay vì đi tìm hiểu mấy cái tào lao này thì nên đi tìm hiểu giáo lý của đức phật nó hay hơn nhiều !
     
  9. rong2012 Thành Viên Cấp 4

    chuyện bịa như thật
     
  10. bulldog_cuto Thành Viên Cấp 3

    ai chết cũng thành ma, vậy sao tui ko thấy ma? mặc dù người chết nhiều hơn số người sống cả chục ngàn lần ( tính từ thời xưa luôn nha). Còn những bác mê tín trên đây thì XH sẽ vẫn còn tồn tai : thầy bùa, thầy bói, thầy ngãi....
     
  11. thanhvienvang8x0 Thành Viên Cấp 3

    tào lao lấm đó ông thầy hồ chí minh mà nghe con ma phú yên nói luôn mới ghê
     

Tình hình diễn đàn

  1. thanhbdshanoi,
  2. trandinh1102,
  3. doiphieulangts,
  4. dinhphongland1,
  5. sanhkhlv91,
  6. SuperF1
Tổng: 915 (Thành viên: 13, Khách: 886, Robots: 16)