Cho em hỏi mấy thím, mấy bác đã gặt hái được những thành tựu gì suốt hai mươi mấy năm qua Thành tựu của e có trong chữ ký của e đó P/s: Mấy pé 9x đừng spam nha, thanks! :surrender:
20 tuổi tính ko đi bụi 2 lần thi đậu dh 1 lần 20 năm vẫn trong trắng như nước suối lavie (thành tựu rất to lớn)
lúc trước khi đủ 18t thì chịu đua bơi lắm đi chở hàng có 600k một tháng cực như con chó nhật bất kể nắng mưa trưa hay tối cứ rông ngoài đường rán hết sức làm củng được 4th rồi đi làm nhà hàng được nữa năm rồi đi làm công nhân được 3 năm ,đi làm tự do được nữa năm.còn bây giờ tính ra chưa có gì ừ đang cho thuê nhà nguyên căn tháng củng kiếm được một ít đủ sống.còn tình hình trước mắt là: đang mắt nợ 4tr chưa trả nổi h ngồi ở nhà chơi 24/7 hic chắc tại làm biết riết quen.tương lai thì đang chờ cuộc gọi của một anh giám đốc công ty chuyên kinh doanh đồng hô thụy sỹ để được tuyển làm nhân viên còn không thì ở nhà chơi tới tháng lấy tiền của mấy đứa sinh viên thue phòng củng đủ qua ngày
nếu em thanh lý được hết đống dưới sig thì đó sẽ là thành tựu lớn nhất của em trong thời điểm này có ai hỗ trợ em hoàn thành chặng đường đến thành tựu hông nè
em sinh năm 89, năm nay chắc củng 22t. từ 2 bàn tay trắng bố mẹ cho, em làm nên 1 đống nợ nần do cá độ đá banh. trả nợ từ năm 19t đến h 22t vẫn chưa hết, nhưng đc cái h chịu cày. ỡ nhà h gõ captcha trung bình 1 tháng cũng 5-6tr
e hèm, ngẫm lại thấy bùn quá, thành tựu của e chỉ là mấy tờ giấy thôi ợ: bằng tiểu học, trung học, đại học ,tiếng anh và bằng lái xe... tiền thì có lúc kiếm đc nhìu, có lúc ko ,nhưng nói chung là "từ 2 bàn tay trắng e đã làm nên nợ nần" mơ ước trc mắt của e là tống tiễn nhanh 1 trái tim gọn gàng ngăn nắp ( link dưới sign ), help.......
ơ, ko ko hix, thú thật đây là thuê tim trá hình ..con gái mà lập topic cho thuê tim thì lộ liễu quá, nên e núp bóng dưới topic bán đh thôi... mọi ng đừng ngĩ oan cho e, hức hức....
____Mình sinh năm 88 , tính ra cũng 23 tuổi rồi , tốt nghiệp đại học dc 1 năm , ra trường xin vô Ngân hàng làm , ____Hiện tại đang làm tín dụng cho Techcombank bị lũ Techcombank bóc lột dữ quá , làm cật lục cả tháng mà chỉ đủ sống , đang có nguyện vọng nhảy qua NH khác làm .
+18t-23t= bán caphe kg trong chợ + phục vụ bida + bán linh tinh trên 5s + bốc xếp trong nhà máy bia sàigòn + pha chế quán cafe( khúc làm bốc xếp là quãng thời gian cực và đáng nhớ nhất trong cuộc đời em,mập mạp trắng trẻo nhìn như công tử vào làm bốc xếp nhìn nổi bật hơn tất cả anh em trong tổ,vì trong đó ai cũng đen thui) +24t - today 26t = bốc xếp cực quá nên e đánh liều nghĩ việc xin mẹ 3t làm vốn,giờ thì e có cái shop dưới sign.đủ nuôi vợ và nuôi mẹ sống qua ngày
21t làm lương 1 tháng 500k. 28t làm lương 1 ngày >500k. Thế mà vẫn đổ nợ. Chán kinh. CS nói chung chẳng thiếu gì, chỉ buồn là mồ côi cha Y___Y, chưa 1 ngày báo hiếu đc cho cha. Giờ sắp làm cha, coi như vòng đời (Life tree) vậy. Giờ đang tìm xem ý nghĩa của cuộc sống là gì...trong đầu chỉ lúc nào cũng muốn kiếm tiền tiền tiền. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
20 tuổi ra làm phục vụ bar : 700k 21 t làm phục vụ cà fe : 900k 23t làm phục vụ phòng trà : 1100 24 tuỗi là phụ bar 1200 25 tuổi là bar trưởng 1tr5 cho đến hôm nay 28 tuổi vẫn làm bar trường : 3tr và làm cực lực cả ngày lương dc trên 7tr là 1 thành tích trong đời không biết mai này mình sẽ ra sao?