Tìm kiếm bài viết theo id

+++++++lại chiện ĂN NHẬU mong mấy bác kinh nghiệm XỬ LÍ GIÚP...+++++

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mrgau102, 15/6/13.

ID Topic : 6749359
Ngày đăng:
15/6/13 lúc 04:09
  1. mrgau102 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    2/1/12
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    1,107
    dạo nay cũng hay đi ăn nhậu vì công việc vì bạn bè, xã giao....v..vv+++++++lại chiện ĂN NHẬU mong mấy bác kinh nghiệm XỬ LÍ GIÚP...+++++

    e thì củng éo sợ thg nào cả +++++++lại chiện ĂN NHẬU mong mấy bác kinh nghiệm XỬ LÍ GIÚP...+++++ - 1ăn nhậu thg nao kích thì đẩy với nó lun ( đô e ko mạnh cũng ko nhẹ nhưng chơi hết minh nếu ng ta chơi đẹp):beat_brick::smile:

    nhưng nhiều lúc thấy hok muốn uống nhưng vao tình thế nan giải....bân nhậu thân thì hok sao gặp mấy thg tao lao bí đao

    .ae lam gi nếu găp những kẻ chơi xấu trong bàn nhậu nhưng vẫn giử hòa khí ợ...+++++++lại chiện ĂN NHẬU mong mấy bác kinh nghiệm XỬ LÍ GIÚP...+++++ - 2e thì hơi nóng nên kích la đầy nó lun nhưng mấy thg khác lai hùa theo thì chết ợ nên e mỗi lần ăn nhậu có ng lạ lai ko muốn uống hết minh nửa..+++++++lại chiện ĂN NHẬU mong mấy bác kinh nghiệm XỬ LÍ GIÚP...+++++ - 3

    .về quê thg ban ăn đám cưới ma gập toàn mấy thg uống như muốn sống chết vậy.. ko bit chúng nó nghi gì nửa...e chì uống hết minh khi có bạn bè ae thân thui nhung có mấy thành phần như vậy nhiều khi cũng ức chế nhưng minh cứ nhấp môi nó lai kêu mình ko hết mình...vl...củng cay nhưng e ghet bi noi nay nói nọ nên chơi tụi nó lun cuối cung thg nao củng lăng tại sàn...:cry_002:
     
  2. Mss_AoDai Thành Viên Vàng

    mình không muốn uống thì nói rõ là không uống, mình chỉ uống nhiu đó.
    trong bàn nhậu mình có tỏ rõ thái độ thì không ai ép mình được bạn à.
    còn tiu cực hơn thì như người anh của mình, nói là không thể uống được nữa, ai cố ép thì đứng dậy bỏ đi chỗ khác. mà đã đứng dậy quay đi rồi thì trong cuộc nhậu đó ko trở lại bàn ấy nữa, tránh chuyện nói qua nói về với nhau.
     
  3. Mr.ken6162 Thành Viên Cấp 2

    tốt nhất về quê ăn cưới mà bị mấy thằng ấy kick kiểu đó thì bạn nên nhịn hoặc viện cớ gì đó thì tốt nhất...tụi dưới quê thấy ng lạ về hay kiếm chuyện lắm
     
  4. tran pham Thành Viên Cấp 4

    Nhậu cũng là 1 trong những cách xã giao, đem lại những mối quan hệ
    Nhưng tâm niệm 1 điều rằng ai sẽ lo người lo lắng cho mình nếu ta ăn nhậu say sỉn quá đà, bất trắc nếu có trên bàn nhậu, trên đường về
    Hãy luôn nghĩ đến GĐ cha mẹ anh chị...những người quan tâm đến ta nhiều nhất
    Vậy thôi
     
  5. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    nhậu với chiến hữu thì còn gì bằng, còn với tào lao bí đao thì phắn cho bình yên, ko hứng thú
     
  6. tranthanh2111 Thành Viên Cấp 4

    Bác này nói đúng nè . Tụi dưới quê thấy lạ lạ là hay kich mình lắm . Mà khi có chuyện thì bạn cũng hiểu rồi đó . Toàn 1 lũ manh động và cờ hó hùa . Em cũng 1 lần về Vĩnh Long chơi với bạn . Trong xóm có 1 nhỏ cũng dễ thương cũng xinh xinh nên hốt e nó luôn . Vậy mà mấy thằng trong xóm đó không biết nghĩ sao mà kéo cả ae bạn bè cô dì chú bác nó tới kiếm chuyện với em mới đau . Hên là có ông anh đứng ra giảng hòa chứ nếu không giờ này e không ngồi đây comment đâu +++++++lại chiện ĂN NHẬU mong mấy bác kinh nghiệm XỬ LÍ GIÚP...+++++
     
  7. choixongjong Thành Viên Vàng

    Đá sân khách phải chịu lép thui.
     
  8. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Rượu gặp bạn hiền ngàn chén thiếu
    Chuyện không tri kỷ một câu thừa....
    Tuy người mà uống còn không muốn uống thì đứng dậy! Đơn giản vậy thôi!
     
  9. Mắt Kính SV Thành Viên Cấp 4

    Thằng nào gài bạn uống 1 ly, bạn tấp lại nó 3 ly, sợ ngay. Mình vô bàn nhậu mà có thằng nào me me đá mình là kiểu gì cũng kiếm cơ mời lại vài 3 ly liên tiếp
     
  10. lamhoangtuan Support Sohot.vn

    tốt nhất là không nhậu
     
  11. Lý Nhã Kỳ Thành Viên Mới

    delete. reason: spam nhảm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/8/17
  12. longnmn1 Thành Viên Cấp 4

    Nhậu cũng là 1 cách thể hiện tính cách của người nhậu. Nhậu thì tốt nhất không ăn thua. vui thì ngồi nhậu còn không vui thì chia tay, kiếm chuyện đi về sớm. Uống kiểu kích nhau mình cũng chả được gì nhưng sau cuộc nhậu thì mệt chết bà. Nhiều khi thấy mình uống dữ quá mai mốt không ai rủ nhậu luôn đó. hohoho
     
  13. mrgau102 Thành Viên Cấp 4

    chắc la e làm theo mấy bac kia quớ...chứ ve ăn đám cưới bạn thân...ko uống chut cũng kì ma uống thì bị kích vl lắm ạh+++++++lại chiện ĂN NHẬU mong mấy bác kinh nghiệm XỬ LÍ GIÚP...+++++

    e ko dám kích lại nhứ mấy bac mạnh đô ở đây đâu ợ..chúng nó rất đông và nguy hiểm+++++++lại chiện ĂN NHẬU mong mấy bác kinh nghiệm XỬ LÍ GIÚP...+++++ - 1..
     
  14. KemChjen Thành Viên Cấp 3

    Tốt nhất là ko nên nhậu với người lạ, đặc biệt là trẻ trâu dưới quê, chỉ định bàn nhậu có gái , nhận thức cực kì kém, có men bia vào là máu anh hùng nổi lên, mình làm cái gì nó củng bảo là đang shock nó, kì đó mình khui chai bia rót vào ly mình thì thằng trẻ trâu đó bảo " sao ko kính trên nhường dưới gì hết vậy ", vừa nói nó vừa đập tay xuống bàn đổ cả ly thằng kế bên, thằng đó củng là trẻ trâu làng bên, 2 thằng này củng quen biết nhau vài năm rồi, kết cục bia và ly tan hoang, vụ đó kì có đăng trên vnexpress, 1 thằng nhập viện chấn thương sọ não, 1 thằng đi 7 năm " cố ý gây thương tích ". Mà mình thắc mắc là khi uống bia vào thì có khi nào được tình tiết giảm nhẹ ko nhỉ ?
     
  15. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    em ngồi nhậu trong bàn (rượu), ún ko nổi, xin phép nghỉ ko ai cho, ngồi đó tới tua mình ko ún đẩy ly qua thằng kế, nó tạt ly rượu vào người mình...bảo ko ún thì đổ đi chứ đừng ăn gian.....bia rượu mà ăn gian hơn thua để dc gì đâu trời..
     
  16. bibibobo999 Thành Viên Cấp 4

    _mình cũng bị mây lần :
    + về tiền giang ănđám cươi ông a trên công ty ( có cả giám đốc,trưởng phòng.....) về thấy tình hình ko ổn nên giả bộ ko biết ún uống 1 chai bia cho vui . ai dè mấy anh trai làng đem thùng rượu ra mời ,thế là đại diện công ty quốc lun tới hồi tụi nó xỉn nó bảo vậy mà lúc đầu la ko biết ún (định kiếm chuyện) thế là mình kiếm cách chuồn.
    +về long an ăn đám giỗ nhà bạn cho vui -uống bia cho đã cái rồi xách rượu tổ tiếc quí giá gì đó mời ún mẹ bồng con cho phê, ún được mấy ly chuồn ==> hôm sau nghe nói chỗ đó thành cái bình địa đánh lộn , lội ao,cày đồng ruộng lúa thay trâu.....+++++++lại chiện ĂN NHẬU mong mấy bác kinh nghiệm XỬ LÍ GIÚP...+++++
     
  17. phongnalxk Thành Viên Cấp 2

    Không biết uống bia, đi ra:embarrassed:
     
  18. mrgau102 Thành Viên Cấp 4

    bác gặp trẻ trâu thì hok nói e gặp toàn mấy thg già trâu nè bác.. toàn 30-40 tào lao bí đao ko ờ...uống thì uống nếu có bạn bè ae ở đó chứ uống ma kiếm chiện chắc e chuốn sớm...đi về quê lâu lâu cũng gặp toàn mấy thg tao lao ko àh...hơn thua bắt bẽ khi uống mới gê...e rut kinh nghiệm là khi vao bàn nhậu vui vẽ ban bè thì uống chứ ép nhau bye sớm bớt đau khổ các bác ợ...+++++++lại chiện ĂN NHẬU mong mấy bác kinh nghiệm XỬ LÍ GIÚP...++++++++++++lại chiện ĂN NHẬU mong mấy bác kinh nghiệm XỬ LÍ GIÚP...+++++ - 1
     
  19. mrgau102 Thành Viên Cấp 4

    ăn nhậu giao lưu mà thế nay bửa sau hok dám ăn nhâu với ng lạ nữa.. khỏi phải oánh nhau thế nay..hãi mấy bác thật+++++++lại chiện ĂN NHẬU mong mấy bác kinh nghiệm XỬ LÍ GIÚP...+++++ - 1h:
     
  20. nguyendaoduyanh Trùm App Bản Quyền Apple Verified

    - Bác đô mạnh bác tắp được chứ gặp như em cùng lắm em tắp lại chứ làm 3 phát liên tục em chết +++++++lại chiện ĂN NHẬU mong mấy bác kinh nghiệm XỬ LÍ GIÚP...+++++

    - Em thì bị tình trạng này một lần, đi với gấu, 3 thằng bạn thân, thằng bạn thân dắt theo 1 thằng bạn nó, gấu em mời nó uống, ko uống nói ko uống, đm nó kênh cái mặt nó lên nói giờ ??????????????? thích uống nữa được không? đm nó đá sân khách có 1 mình mà nó làm vậy đó. cái chén bay vào đầu 1 cái om sòm quán nhậu, tính tiền về luôn, đúng làm mất lòng mấy thằng bạn, rút kinh nghiệm lần sau có đi đi với chiến hữu, hiểu tính mình.
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 529 (Thành viên: 2, Khách: 518, Robots: 9)