tui đời giữa 8x. Bằng cấp cũng có, kinh nghiệm cũng có. Sau 8 năm cày cuốc, làm ra dc j` thì k thấy, chỉ thấy thêm nợ và cái bụng beer. haiz, mơ ước nhỏ bé bây giờ là kiếm người nào đó để "trao thân". =))
Mình 88, năm nay 23 tuổi 18 tuổi thi đậu Đại học Bk ( Nội Ngoại làm ruộng mấy đời, em là người đậu đại học đầu tiên, khi đậu nhà đãi 6 bàn). Năm hay 23 tuổi.... Vẫn còn học Đh, nội ngoại gần như quên mất sự hiện diện của em.
Thành tựu của mình là làm cho nghèo hơn lúc mới đẻ. Những tưởng mới đẻ ra không có quần áo mặc là nghèo rồi. Ai ngờ đâu lớn lên, nợ nần ngập cổ, bị người ta lột trần truồng hoài mà vẫn còn nợ
từ bàn tay trắg ta tạo nên cảnh nợ nần đầu năm tới h làm ăn thua lỗ 50tr ùi, bệh liên miên, nói chug là tệ thiệt là tệ chừg nào có tiền trả mami đây, hu hu >"<
24t vẫn trắng tay, nợ thì không có nhưng cũng chả có gì, lê lết liên thông không biết chừng nào ra trường, cuộc sống chỉ mong vui vẻ là tốt rồi.....cố gắng cày cuốc để cuộc sống tốt hơn...vote mình cái
8x đời đầu đây .Ra trường cày cuốc từ SG ra tới đảo Phú Quốc cuối cùng cũng dc cái nhà nhỏ che mưa che nằng,có vợ ,có con.Đang phấn đấu xây nhà là mục tiêu tiếp theo
ngẫm lại đời mình ... nhiều chuyện để nói mà sau vài năm lăn lộn với đời :làm vài chục cái nghề ...., giờ thì nói chung giờ cũng đủ sống, sắp lấy vợ nữa Nói chung nếu có gắng và sống có mục đích thì trước sau gì cũng khá thôi.Cơ hội sẽ tìm tới mình ráng mà nắm bắt tới nó
đang làm cv lương tương đối dư 1 ít, nhưng ko biết kéo dài đến khi nào người ta đuổi. Có bằng trung cấp, đại học thì nghỉ năm 4. 30t, chưa gia đình.
mem 8x nhà ta nhiều quá ta ^^, không đú với đời nên có công việc mình đam mê + sống không chật vật là đủ rồi ^^
8x 22t....chưa làm đc gì cho bản thân và cho đời.... vì đang còn học...tương lai thế nào chưa biết.....ngoài khoản phụ cấp hàng tháng của gd thì ko còn khoản nào thêm....lâu lâu có nhậu..... ko nợ nần.......ko banh bóng.......ko hút thuốc.....ít cafe.......và ko gái gú....End...
TRẦN TR MÀ CÓ LP xịn nè !!!!! đâu cũng thấy kêu nợ hết mà vẫn nhăn răng bar lg thấp mà nhạc ồn hại skhỏe ,hệ tk thấy than kd khó khăn nhiều ->đi làm đi e mặc kệ chủ lo bạc tóc tới th mình nhận lg Gởi các bạn thân mến BIẾT ĐỦ LÀ ĐỦ ĐỪNG ĐẶT MỤC TIÊU QUÁ XA ,CAO ĐỪNG thấy ng ta ăn khoai ,vác mai đi đào + SO SÁNH vì trong chăn có rận ,0 như mình nghĩ đâu và có vô số ng còn khổ cả mình .Đừng trả thù liền ( cso thể trả sau ) bất cứ chuyện gì ,hãy đặt mình vào vị trí ng khác để hiểu Việc 0 thiệt hại gì hay hại ít cho mình mà lợi cho ng khác thì cứ làm vì đó là cho MẸ TRÁI ĐẤT lòng sẽ dịu lại -nhìn trẻ thơ vui đùa -nghe nhạc thiếu nhi -nghe nhạc ,truyện -tivi,net -nhìn bãi cỏ xanh mát - vô chùa,nhà thờ,..... mong các bạn suy nghĩ kĩ giúp bổ sung thêm chỉ áp dụng với ng thường còn với kẻ đê tiện ,gian xảo , thì áp dụng 1 phần thôi ( vẫn phải đi bụt mặc cà sa,...ma....giấy )