Tối qua 11h đi chơi về tới CMT8 - Tú Xuong, gặp 1 anh công an vừa chạy bộ từ hướng Công An Q3 băng qua Tú Xương vừa la cướp... cướp.. đuổi theo 1 thằng khoảng 25 - 28 tuổi gì đó, mình tăng Ga chạy vượt lên tính chặn đầu nó, nhưng thằng nay khi chạy tới bức tường cùa 126 trên đường Tú Xương, chắc mệt quá hay sao đó lại đu lên tính trèo qua bức tường để thoát nhìn mắc cười quá (chắc nó tưởng leo lên núi là thoát) vừa lúc đó anh công an chạy tới chộp được cổ kéo nó xuống đè xuống đường vài người khác cũng chạy theo kịp và tóm gọn... Thằng này chắc con nghiện hay sao đó, khi đè được nó xuống đường, nó nằm thẳng đơ ra luôn, Anh Hugo cùng 3 người nữa khiêng nó đi mà không biết sao nó cũng ko chịu đứng dậy (hay ko dậy nổi vì mệt do chạy vì bị đuổi?) cứ nằm xấp mặt xuống đường tính ăn vạ chắc... Cu này chắc tối hôm qua no đòn trong trại giam Quận 3 rồi, ăn cắp gì mà lựa ngay công an để ra tay mới sợ chứ...hâm mộ anh Hugo chân không đuổi cướp quá...
Ko phải đâu, thằng này nó chán cuộc đời bon chen, mún vô tù sống cho thoai mái nên giả vờ vậy cho mau lẹ đó mà.