Chuyện là thế này : Hôm thứ Sáu, tầm 9g khát nước, lại bình nóng lạnh định rót chai nước thì hết. Buồn tình lấy vỏ bình xuống, ra ngoài vác bình nước mới vô cho lên vị trí. Vừa làm vừa chém gió với mấy bạn ngồi gần bình nước. Gắn lên xong, theo bình thường là đặt lên xong rót lẹ phần nước còn lạnh lạnh trong máy ra uống, để không thôi nước xuống nhiều quá hết lạnh, tư nhiên nổi hứng làm theo đúng hướng dẫn của thằng bảo trì máy nóng lạnh : Ôm binh nước , xoay nhẹ 1/4 vòng qua trái, xoay nhẹ lại 1/2 vòng qua phải. Trong lúc 2 mắt kê sát vô vỏ bình, tự nhiên phát hiện trong nước có cái gì ... cợn cợn. :cold: Dụi mắt, nhìn kĩ lại, tá hỏa : Trong bình là hằng hà sa số tinh thể cợn cơn như sương sa đang trôi nổi tự do. Ra kiểm tra thêm mới nước còn lại thì phát hiện vài bình bị tương tự. Phải nhìn kĩ mới thấy. Ngay lập tức báo cho bà con cô bác ngừng ngay việc uống nước; báo đơn vị cung cấp qua kiểm tra. Nhưng họ qua kiểm tra thì kêu chưa gặp bao giờ, liên tục xin lỗi và xin được đổi nước khác mà không lên phương án đền bù gì sất. Chưa ai đồng ý gì, 2 nhân viên chất lượng ra về. 15p sau thì một chú chở nước tới để đổi. Tỉnh ruồi luôn. Mình ức quá, ra đuổi về. :angry: Ổng kêu không biết gì hết, nhờ gọi về công ty báo giúp là không nhận nước. Thấy cũng tội. Báo về công ty kêu người có chức năng qua giải quyết rùi cho ổng mang nước về. Tình hình này thấy không ổn rồi. Mọi người tư vấn xem nên đề xuất bồi thường ntn? Cty mình dùng nước của họ từ 2008 2009 gì rùi. Không biết lọt sổ bao nhiu bình nước bẩn vào người rồi nữa. Có nên đưa lên báo hok ta
không có vấn đề bồi thường đâu bởi vì cty bạn có làm hợp đồng sử dụng nước của họ đâu mà đòi bồi thường. mà ở VN cái chuyện đòi bồi thường thấy khó quá, hội bảo vệ người tiêu dùng chẳng có tác dụng gì cả.
VN chỉ có cái tên gọi là "hội bảo vệ người tiêu dùng" và tồn tại trên giấy tờ để lĩnh lương hàng tháng chứ thực sự làm gì có hội đó. Người tiêu dùng là trùm khế ngọt cho các công ty trèo hái mỗi ngày.
Bác làm căng lên đòi bồi thường ko thì bác chụp hình viết và gửi cho mấy tờ báo mạng xem sao, mình nhớ bên VTC có chuyên mục bào vệ ng tiêu dùng hay gì đó. chỉ có cách vậy thôi chứ đi kiện chắc ko nổi đâu
Giữ nguyên mấy bình nước đó (nhất là cái bình còn nguyên tem chưa khui ấy) gọi điện cho mấy nhà báo xuống viết bài thui
trời, nói thật với bạn chứ nc tinh khiết mà bán 10 -12k 1 bình thì quy trình là: nước giếng -> lọc sơ bộ -> đóng bình -> bán. hoặc nước cấp -> lọc sơ bộ -> đóng bình -> bán. Nếu làm đúng nghĩa thì nước tinh khiết giá vốn xuất tại Nm tầm 10k 1 bình rồi, bán lẻ ra ít nhất là 16k. Mấy chỗ sx nước vẫn có 1 hệ thống xử lý đúng chất lượng, nhưng chỉ để làm cảnh khi có kiểm tra thôi.
GD mình dùng Sapuwa, truoc 35k/20l giờ lên 45k/20l rồi hic hic, tính chuyển qua Wami của Cụm Cảng Hàng Không coi sao
Sự cố xảy ra với Sapuwa đó bro. Công ty mình giờ chuyển qua uống Lavie rồi. Mấy bình nước không biết tính sao. Đã mail cho Hội bảo vệ Người Tiêu Dùng rồi mà chưa thấy phản hồi.