Tìm kiếm bài viết theo id

Hóc Môn - Anh công nhân bị tai nạn gãy chân hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoa_si09, 13/6/13.

ID Topic : 6746130
Ngày đăng:
13/6/13 lúc 19:46
  1. hoa_si09 Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    3/3/09
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    4,944
    Có 1 gia đình hoàn cảnh khó khăn gặp tai nạn bất hạnh hơn 1 năm nay cần giúp đỡ, mong các bạn hỗ trợ họ vượt qua

    Nguyễn Viết Phước (26 tuổi) bị tai nạn giao thông vào tháng 3/2012, Kẻ gây tai nạn bỏ trốn còn anh nhập viện với xương đùi phải bị gãy thành 3 đoạn và gãy xương hàm trên đã được bác sĩ Vũ Trung Hiếu tại BV Nhân dân 115 phẫu thuật đóng đinh nội tủy có chốt xương đùi.


    Sau khi phẫu thuật Phước được xuất viện về nhà đợi lành xương. Suốt thời gian đó, chân phải không thể co lại. Đến tháng 4-2013, Phước mổ ghép xương hông xuống đùi. Nhờ đó, chân đã co duỗi được và bác sĩ khuyên đi bằng nạng trong khi đợi xương lành để thực hiện ca mổ cuối cùng.

    Hoàn cảnh gia đình:
    Do nhà nghèo nên Phước chỉ học đến lớp 8 rồi đi làm đủ mọi nghề để kiếm sống: nhân viên trạm xăng, người giao hàng, trước khi gặp tai nạn thì đang làm công nhân cho một cơ sở bao bì.
    Cha mẹ Phước có 4 người con : 1 người đã lập gia đình, 1 người giao hàng thuê cho cửa tiệm hoa chỉ đủ sống. Phước thì bị tai nạn hơn 1 năm mất sức lao động chỉ ngồi 1 chỗ, còn đứa em trai út bị tâm thần 17 năm (bị hen suyễn, mùa nắng nổi cơn khùng, mùa mưa lên cơn hen) . Hiện tại, nhà chỉ còn cha mẹ già làm cỏ, cuốc đất thuê. Mỗi lần ra khỏi nhà họ phải dắt người con tâm thần vì hễ lên cơn thì đánh Phước.

    2 lần mổ chân của Phước đã vét cạn tiền của cả gia đình, vì vậy gia đình không có tiền để mua thực phẩm bổ dưỡng cho xương chân của Phước hồi phục, cả nhà thường xuyên ăn rau muống luộc ngoài vườn. do đó hơn 1 năm rồi chân của Phước ko lành để mổ lần 3 rút chốt ra.

    Nếu ko mổ lần 3 thì Phước sẽ đi nạn tàn tật suốt đời, không thể bình phục tiếp tục làm việc lo cho cha mẹ già & đứa em tâm thần.

    Chủ tịch hội Chữ thập đỏ xã Xuân Thới Thượng , huyện Hóc Môn thì bảo do không có ngân sách nên không thể hỗ trợ được gia đình.

    Nguyễn Viết Phước: 108/2B ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPHCM.
    Số ĐT: (08) 6678 2172

    Nhờ cả nhà giúp đỡ gia đình này để họ vượt qua khó khăn. Chân thành cám ơn

    Hóc Môn - Anh công nhân bị tai nạn gãy chân hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ
    Nguyễn Viết Phước

    Hóc Môn - Anh công nhân bị tai nạn gãy chân hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ - 1
    Căn nhà dột nát và người cha già

    Hóc Môn - Anh công nhân bị tai nạn gãy chân hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ - 2
    Giấy ra viện năm 2013

    Hóc Môn - Anh công nhân bị tai nạn gãy chân hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ - 3
    Giấy ra viện năm 2012
     
  2. vn00426941 Thành Viên Bạch Kim

    không có số tài khoản ngân hàng để mọi người có lòng giúp ah bạn?
     
  3. mquang Thành Viên Cấp 4

    up cho nhieu nguoi thay
     
  4. hoa_si09 Thành Viên Vàng

    nhà nghèo rách xơ mướp làm gì có TK Ngân hàng, liên hệ trực tiếp đến thăm hoặc gửi qua bưu điện đó bạn.