Sáng nay chủ nhật mưa lất phất lạnh lạnh,chỉ muốn nằm trong mền không muốn đi đâu. Buồn buồn lên mở thớt tâm sự với anh em về ngày chủ nhật Sáng 7h30 dậy ăn tô hủ tiếu rồi online đọc báo xem tin tức lướt voz 5giay dự tính là ngồi online tới trưa rồi ra mua hộp cơm ăn xong vào ngủ 1 giấc trưa chiều dậy lại online đến tối đi ngủ ngày chủ nhật của mình nó nhạt vậy đó :sure: còn các bác thì sao sài gòn đông vui nhưng gặp ngày mưa gió thì cũng không đi đâu được ngoài đi nhậu và hotel :byebye: các bác nghĩ sao udency:
Mình nghỉ ở nhà thì buổi sáng và chiều thích đi siêu thị với bạn gái or mẹ mình để ăn uống và mua đồ linh tinh, bèo bèo cũng tốn 500 ngàn ~ 700 ngàn! Còn buổi tối thì ra ngoài tiệm ăn tối tốn thêm 200 ngàn nữa! Nói chung mấy ngày nghỉ tốn tiền lắm! :beated:
chủ nhật thì khối chuyện phải làm, những việc bình thường ko có time làm...định bụng ôn tập 1 tí mà ko có tinh thần học, lại sắp thi....công việc ngổn ngang như núi, chả có tâm trạng gì. chỉ mún nằm nghỉ vì 1 tuần bị vắt kiệt sức roài. ko có bạn gái nên time chết dành cho chuyện này là ko có, cũng chẳng tốn kém tiền bạc gì, có chăng chỉ là lon redbull cho tỉnh táo 1 chút thôi
Sáng chở vợ con ăn sáng bên bánh mì tươi. Rồi cho thằng nhóc qua ông bà ngoại. 2VC đi shopping.....quần áo trên mạng Đến cửa hàng té ngữa 1 trời 1 vực so với trên web. Cửa hàng bé tèo, 1 nhân viên, DT shop chắc hơn 10m2. Quần áo nhìn rẻ tiền, hình trên mạnh đẹp bà cố. Thử vài cái thấy na ná hàng chợ mà họ gọi là hàng made in.... cambodia. Thế là qua PT 2000. Về ăn cơm Ngủ trưa Tắm Pha cafe lên đây...chém zó. Chờ 5h chiều qua rước cu cậu. Hết ngày chủ nhật : )))
6h30 dậy đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân các kiểu! 7h qua bên ông thầy chở ổng đi cafe! 8h45 về chỗ làm! Vác tab ra ngắm mưa! Hiện giờ vẫn thế! Chiều 6h qua bên thằng bạn mượn nó ít tiền, nếu nó rảnh thì đi cafe! Rồi đi cafe với bồ! Rồi đi ngủ!
6h dậy thể dục 15p, ngủ tiếp 9h dậy đánh răng, nấu nước nóng tắm rửa quay tay... ra quán ngồi làm ly cfe sửa nóng, ngồi quán gần trưa xong đi ăn cơm, xong về nhà ngũ đến 3h dậy ol coi phim xxx, quay tay...giờ đang gài đọ nhậu
Sáng 5h dậy định tập thể dục mà buồn ngủ quá nên ngủ tiếp . 9h dậy ăn sáng rồi uống cafe tán dóc 12h về ăn cơm . Onl xíu rồi ngủ tới 3h dậy luyện phim . 5h ăn cơm tắm rửa rồi từ bình tân qua tắm mưa qua tới quận 6 chở gấu đi tắm mưa ngoài nguyễn trãiGiờ về tới nhà vừa ăn cơm vừa trình báo mấy sếp 5s . Em xin hết ạ:beat_brick:
em thì 6h dậy làm bt anh văn uyện thi dh, xong vệ sinh cá nhân, 7h ra quán làm li cafe nóng, 2 điếu jet, 8h qua chỗ học thêm, học xong về onl.. 11h đi chùa với mẹ, mắc mưa, xong đi ăn bún thịt nướng, về onl tới 2h ngủ tới 6h dậy đi học thêm, 8h ra gọi tụi bạn cafe........ xong mới về onl tiếp nói chung ngày nào cũng vậy, học xong ra cafe ngồi mọi rễ... ngày mình đốt gần 1gói thuốc, đang tìm cách cai...........
Sáng ngủ dậy uống cafe xong ăn trưa,nghiên cứu các con số,chiều 4h30 trúng thì đi massage,trật thì đánh tiếp đài Hà Nội,nếu trật nữa thì quay tay xong đi ngủ,ngày hôm sau cũng thế