Tình hình là như thế này, nhỏ em ruột mình năm nay lên 12, đi học quãng đường 6-7km, nhưng do lớp 12 học thêm học bớt nhiều nên 1 ngày đi về 2-3 lần ==> tầm 25-30km. Nên nó muốn mua xe đạp điện đi học cho khỏe, chứ đạp xe kiểu đó thì còn sức đâu mà học. Em tham khảo thì thấy nhiều loại quá mà cũng ko hề rẻ tí nào. Chỉ thấy xe của Asama và Hkbike là coi dc Asama thì cũng có tiếng lâu rùi và rẻ nhất cũng 8tr5 http://www.martin107.com.vn/xe-dap-dien nhưng xài ắc quy thường còn HKbike j đó mới ra đây thôi, thấy quảng cáo công nghệ pin lithium bao bền tùm lum tà la nhưng ko biết chất lượng thế nào, nghe cái tên dị ứng như kiễu HKphone quá, ko biết có họ hàng j ko, giá thì mắc ~11tr http://hkbike.com.vn/ Em thì em thích mua xe máy cho nó hơn, tầm giá đó cũng mua dc chiếc cub còn cứng cứng rùi. Với lại xe đạp điện ko biết có bền ko, đường ở dưới quê cũng có đoạn ko dc đẹp, đi xong năm 12 mà hư thì lên đh cũng phải mua xe mới. P/s: hỏi thêm little cub nhật xe cũ giờ khoảng bao nhiêu, còn xe mới thì bao nhiêu và mua ở đâu
Nên mua mấy chiếc nhập khẩu từ Japan thì mới bền, đa số mấy chiếc ở Việt nam toàn dùng linh kiện tàu khựa!
Làm con xe máy bác ạ, Xe đạp điện mau hư lắm đi được 1 năm là tè le rồi. Mua con xe máy cho em bác lên đại học thì lấy đi luôn cho tiện
đừng mua xe đạp điện bác ơi,dễ hư lắm,nhất là mùa mưa này nè,đi mưa dễ hư bình lắm,trước nhỏ e vợ e mua về chạy k dc bao lâu hư bình,mà mua bình mắc lắm cuối cùng bán rẽ bèo
Em mình mới 12 thôi, còn học dưới Long An, chưa có bằng lái nên ko đi xe >100cc dc. Mua xe 50cc thì nên mua nào các bác
mới 12t thì kiếm chiếc cup 50 đi,nếu e nó tự ái thì kiếm chiếc cúp độ kiểng sơ sơ thôi nhìn dễ thương ,con gái chạy xe đó cũng đẹp mà k sợ quê nữa,mà giá cũng re hơn xe đạp điện sau này bán cũng ít lỗ hơn