tình hình là tình hình nó rất là tình hình các bác ah. chuyện là thế này: em làm bên điên thoại công cộng, dạo này mấy thằng xì ke nó hoạt động giữ quá, cứ mỗi lần nó tìm được con mồi thì đến chỗ em dt để lấy hàng, nhưng bực 1 cái là nó k chịu trả tiền đt mà nó bỏ đi luôn các bác ah em điên quá nên k cho tui nó gọi điện luôn, rồi tụi nó cự lại em tụi nó hăm em rằng "mày làm khó tao thế nào ra đường cũng có lúc mày chạm mặt tao cứ 2, 3 thằng xì ke chặ xe mày lại rồi cho mày mũi kiêm là mày biết thôi ah" em trả lời rằng mấy ông gọi điện thì phải trả tiền còn k thì mua dt mà gọi, ở đây tôi là dân làm thuê làm mướn mấy ông đt k trả tiền thì lấy gì mà tôi bù. rồi tụi nó bỏ đi, từ hôm đó tới giờ em hơi bận nên k đi làm nhưng cũng sắp di làm lại rồi, cứ cái đà này em sợ tụi nó chơi bẩn, thấy em đi đường tụi nó cho em 1 cái mũi tiêm thì coi như đời em chấm dứt bây giờ em chẵn biết tính sao, cũng hơi hoan man các bác ah các bác xem có cách nào hiến kế cho em, xứ lý tụi này 1 phát
Lần sau nói : Mấy anh éo trả tiền thì trả tiền thì đưa hàng đây e bán bù lại...xike j mà chơi bẩn quá :angry:
Chủ thớt vội quá. Nếu nó không chịu trả tiền thì cứ nhờ ai quen có máu mặt một chút nói 1 tiếng. Xì ke thì xì ke nó cũng có luật.
Thôi nghỉ chỗ làm đó đi bạn , không thì báo cho chủ giải quyết coi ntn , dây dưa với mấy thằng xì ke này mệt lắm , nó bất cần đời rồi
cứ làm bình thường đi bạn, nó có chích mình cũng còn đi phơi nhiễm được, tụi nó chỉ hù thôi chứ vài ngàn điện thoại không lẽ nó muốn rắc rối
tụi xì ke là nhát nhất trong các loại bụi đời . Nó dọa dc ai thì dọa còn ko thì như con chó gặp trời mưa cứ đập cho 1 thằng nào đó 1 trận rồi đưa lên CA cho nhốt 1 đêm nó vật thuốc 1 lần là chừa ngay lưu ý là tụi này rất sợ pháp luật cứ gây sự thẳng với nó luôn
To bác chủ: giang hồ kiểu gì cũng sợ CA, báo CA hốt hết tụi nó đi! sau dó lên 5 giây hỏi mua .... áo giáp! To các lái: bác nào bán áo giáp vô chào hàng kìa!
Đề nghị bác thủ 1 cây sắt để đập, ko nên dùng tay nguy hiểm dính máu, đập xong kêu công an xuống hốt, nói "thằng xì ke này vô gọi điện ko trả tiền rồi nó hăm dọa e kêu đưa tiền cho nó nếu ko nó oánh em" keke tụi CA bik rõ mặt mấy thằng này, bác cứ bịa ra là nó hốt thằng đó về thôi, cỡ nào mà nó ko chối và mấy anh éo tin =))
tại bác hiền quá, bác phải liên kết với hàng xóm nữa, tụi xì kè chỉ đáng sợ khi nó đói thôi, còn bình thường nó nhát lắm, bữa trước 2 thằng nó vào khu nhà em chôm gà đá, cũng cầm kim đàng hoàng, em với ông anh nhà kế bên (nhà có con gà bị nó bắt, đã bỏ vô bao rồi) cầm cái xà beng đi tới (cái loại dài khoảng 60cm dùng để nhổ đinh ấy), nó thì cầm kim nhứ nhứ, đòi phải mở đường cho 2 đứa nó chạy, nó sẽ để lại con gà. lúc đó cả xóm đông người kéo ra xem nên tụi thanh niên em cũng vững dạ lắm. em nói mạnh miệng rằng cho tụi mày đâm 1 cái luôn, tao chấp nhận đi chống phơi nhiếm, còn tao hứa với tụi mày là mỗi thằng bỏ lại 1 cái chân bị đập dập nát, 2 thằng em đi từ từ tới + với 1 đám cổ vũ phía sau nữa. cuối cùng tụi nó quỳ xuống mà lạy, tụi em đập 1 trận rồi giao CAP
thank các bác, em làm ở cái khu này đã 5 năm rồi, từ đó tới giờ trải qua bao nhiêu lớp xì ke thì em không biết, nhưng chỉ biết là cái tụi này nó mọc như nấm ấy cứ 1 thời gian lặn lặn là nó lại mọc lên, ở đây ngườ dân cũng chẵn làm gì cái tụi này. công an bắt 1 thời gian rồi cũng thả thôi chứ chỗ đâu mà nhốt cho hết mấy cái loại này haha trong bao nhiêu năm qua vô tình cái nơi em làm là 1 mắc xích để mua bán xì ke hợp pháp