Tìm kiếm bài viết theo id

Tháng sáu trời mưa,trời mua không dứt.thả nỗi buồn theo làn khói...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi vinaphone3mang, 17/6/13.

ID Topic : 6755034
Ngày đăng:
17/6/13 lúc 16:37
  1. vinaphone3mang Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    12/11/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    573
    Tháng sau mưa rỉ rả cả ngày các bác ạ,chỗ em đang mưa,mưa lâm râm,ngồi nhìn ra của thấy cảm giác trống trãi quá.
    Biết bao nhiêu lo toan trong cuộc sống.miếng cơm manh áo ở cái sài gòn nhộn nhịp đang xoáy con người ta vào cái vòng lẫn quẫn cơm áo gạo tiền...
    Làm điếu thuốc ngẫm sự đời pha thêm ly cafe nóng tâm sự chơi các bác.
    Ít nhiều gì chắc 1 số bác cũng tâm trạng như mình nhỉ.Mùa mưa năm ngoái cũng vào tháng sáu tôi quen em và yêu em.rồi cuộc sống khó khăn nhiều thứ xảy ra làm em buồn nhiều.mình thấy hối hận quá.
    Anh em vào tâm sự nào..
    Tháng sáu trời mưa,trời mua không dứt.thả nỗi buồn theo làn khói...
     
  2. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Sài Gòn là đất kiếm tiền thôi chứ chả phải là nơi sầu thương lãng mạn đâu bác...Có tiền mới cầm cự nổi ở đây chứ ko là em cũng về quê lâu rồi ...hic hic hic
    và em thấy 1 điều là SG không kiếm tiền dễ như em nghĩ...
     
  3. Peg@sus Thành Viên Cấp 2

    Đọc mà thấy buồn quá! Tháng sáu trời mưa,trời mua không dứt.thả nỗi buồn theo làn khói...
     
  4. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Trời mưa, đi học ngán quá
     
  5. No_Start_Where Thành Viên Cấp 4

    trời mưa làm quần áo phơi lâu khô
     
  6. longtran38118 Thành Viên Cấp 3

    lên ngày mới nào mọi người!
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/2/18
  7. vinaphone3mang Thành Viên Cấp 3

    sao lãng xẹt bác
    trơi mưa nhớ người thân người yêu ko được sao bác
    ngồi lo toan cơm áo gạo tiền cũng ko được à bác
    bác đầy đủ quá rồi nên mới nói vậy
    em thì khác.làm điếu thuốc cái đã...
     
  8. Kyogre Thành Viên Cấp 5

    Sài Gòn thường có những cơn mưa bất chợt, nhanh đấy, mạnh đấy, ầm ào đấy rồi cũng mau khô đấy! Níu chân người ta được một chốc một nhát rồi cũng lại hỗn độn đấy, những lúc như thế chỉ ước sao cứ mưa thật lâu, thật lâu đi, cảm giác đường vắng, chạy nhè nhẹ trong mưa thật tuyệt!

    Tôi quen anh cũng trong một chiều mùa mưa khi từ nhà anh trở về, anh chở tôi trên chiếc xe Dream since 1997 của anh, lăn bánh khi trời bắt đầu sậm màu!

    Đường phố nóng bức và ngột ngạt, gió từ đâu cuốn những đám lá khô lăn xào xạc, thổi những làn bụi ửng trời trong cái hanh nồng oi ả! Đoàn người hối hả băng mình đi, ai cũng muốn đi nhanh vì biết trời sắp mưa!

    Mưa, mưa thật rồi! Thế là cơn mưa đã đến, phố Sài Gòn trong chiều mưa bay bay, xa xa như thấy những đốm màu sậm xanh loang lổ hỗn độn, sau đó là một trật tự, trật tự màu thiết lập khi cơn mưa lớn dần, ai có áo mưa thì tiếp tục đi, ai không có thì nép mình vào hàng hiên mà trú!

    Tôi ngồi sau xe của anh, nhìn ra ngoài kia qua tấm màn mờ mờ của cái áo mưa polyester dày ấm, tôi nép sát vào lưng anh nghe hơi thở nhè nhẹ và mạch đập hồi hộp! Ngoài kia, trời vẫn mưa!

    Ngoài kia, trời vẫn mưa!

    Tấm áo mưa HDP.E áp sát vào thân lạnh giá, những hạt nước đập xối xả vào lưng, quất ràn rạt qua mặt sau bờ vai của anh, vào tôi, nghe trong tim mình rộn rực, mát lạnh và lại là lạ, vì phía sau mưa tấp, đằng trước là bờ vai anh ấm áp!

    "Lạnh không em?" Anh hỏi, tiếng nói khuất vào màn mưa

    "Dạ... hơi hơi, nhưng em thích, giá mà mình đi bộ và che dù thì sẽ thoải mái hơn! Em muốn nhìn trời mưa!"

    "Nhìn qua vai anh nè, rán lên một xíu!" Anh khẽ cười, êm như tiếng nước rơi

    Tôi khẽ rán lên theo lời anh nói, qua bờ vai vững chãi và yên bình của anh, mọi vật đập vào mắt tôi như chiếc cần gạt của ô tô đẫm nước, ngang, dọc, chéo... cảnh vật đang đẫm nước mưa!

    Kìa, kia là ngã ba, khuất sau đó sẽ là cây lộc vừng miền Nam mà anh đã từng không dưới một lần say sưa kể cho tôi nghe, rẽ thêm một chút nữa là đến Hàm Tử rồi

    Trời vẫn mưa, mỏi mắt quá, nhìn lên thật là mỏi cổ nữa!

    Tôi nhìn xuống, dưới chân mình nước đang chảy, mưa nhỏ nhẹ, anh chạy chậm, dòng nước dưới chân trước tiên đùng đục, sau đó trong dần, như suối

    Một dòng suối lấp lánh ánh sáng, rì rào tiếng than!

    Mưa râm ran thả từng hạt nước mát lên vai tôi, trước ngực là lưng anh tỏa hơi ấm, hai bên đường là cảnh vật mờ mờ, nhìn rưng rưng!

    "Đôi lần anh tự nghĩ rồi không ngờ thế gian này cũng có người như anh, cứ trời mưa là lao ra đường cho nước tấp vào lưng qua lớp áo mưa!"

    ....

    "Sao bảo mưa Sài Gòn nhanh tạnh nhỉ? Hơn 1 tiếng rồi, vậy là ta chạy hơn 1 tiếng rồi à? Chết chết, sắp hết xăng!"

    ....


    "Kìa, đèn đỏ, ối dời, mưa còn ai đi trên đường đâu mà theo luật, lạy chúa tha lỗi con bị thằng nhóc này lừa thị giác!"

    ....

    "Bộp bộp bộp!"

    ....

    "Rì rào, rì rào...!"

    ....

    "Sau này anh đi rồi, ai sẽ chở em đi trong màn mưa? Hay là em sẽ chở ai?"

    ....

    "r r r rrrrrrrrrrrrr"

    Mưa tạnh hẳn, dòng nước dưới chân vẫn chảy, nhưng tiếng mưa thì nhỏ dần!

    "Không... em không cần ai cả!"
     
  9. vinaphone3mang Thành Viên Cấp 3

    bác là đàn ông mà làm câu chuyện ướt át quá :shame:
     
  10. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Trời mưa chùm chăn ngủ cho nó ngon..
    suy nghỉ chi cho mau già bác ơi!!
     
  11. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    Sài gòn, ở thì đôi khi thấy bực, nhưng đi xa rồi thì sẽ thấy rất nhớ.
    PS: "Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm em, tình xưa nghĩa cũ gặp nhau bên ấy mưa rơi..."
     
  12. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    Này thì mưa

    Mưa buồn CN tháng 6

    MƯA xuyên căn gác qua mành
    RƠI rơi từng giọt năm canh lệ vàng
    THẤM trời, đẫm cả không gian
    ƯỚT mi khóe mắt nồng nàn nhớ em
    TÌNH như giọt nắng qua rèm
    ANH đưa tay hứng, chợt thèm dáng xưa

    NHẠT màu hoa, dưới cơn mưa
    NHÒA trong thương nhớ đong đưa giấc tình
    KỈ vật ôm ấp một mình
    NIỆM lòng hai chữ chân tình khó phai
    TUỔI xuân như áng mây bay
    XANH màu tóc rối, nào phai duyên nồng
    HOA kia rơi rớt giữa dòng
    TÀN tro ảo ảnh chìm không gian buồn

    GIỌT mưa trời cứ mãi tuôn
    NHỚ em, nước hững hờ buông hai dòng
    RƠI trong sâu thẳm thinh không
    RỚT trong ngõ vắng tiếng lòng bi ai
    MƠ hoài tiếng trúc cành mai
    MÀNG nhung nào khép thu phai úa tàn

    GIỌT mưa buồn, trắng không gian
    THƯƠNG ai, mưa đổ xóa tan lòng sầu
    KHÓE mi tràn ướt mưa ngâu
    MẮT huyền thắm đẫm một màu diễm xưa
    TUÔN rơi biết mấy cho vừa
    TRÀN trề kí ức ngày xưa, mộng tình
    NHỚ người say giấc điêu linh
    EM xa…..nay chỉ còn mình dưới mưa
     
  13. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    Mới làm cách đây 30p

    Hỡi cô áo yếm môi đào
    Dìu tôi nhẹ bước lối vào thiên thai
    Xuân tàn, hạ đến sớm mai
    Đếm chi sợi nhớ cho dài tóc thương
    Mưa hè mọng ướt giọt sương
    Vờn đôi cánh bướm sân vườn lượn quanh
    Yến oanh nô nức trên cành
    Mơn mang chị gió trêu anh nắng vàng
    Mầm xanh uống giọt sương tan
    Đâm chồi nảy lộc bên hàng rêu xưa
    Buồng cau soi nắng đung đưa
    Điệu đàng ngã bóng hàng dừa lao xao
    Mục đồng ca khúc đồng dao
    Đồng xanh lúa mới đang vào bội thu
    Vọng từ mái lá tiếng ru
    Ầu ơ, con ngủ, mẹ ru giấc nồng
    Bếp ai lãng đãng khói hồng
    Bữa cơm chiều giữa cánh đồng ngát hương
    Bức tranh bình dị yêu thương
    Rộng chân trời sáng con đường ước mơ
    Thêu đời bằng những vần thơ
    Niềm tâm sự gửi đôi bờ nhớ mong...

    ---Đêm mưa-----
     
  14. dmit8a Dân Chơi Nửa Mùa

    sg chỉ là mảnh đất kiếm tiền, mai mốt già mình muốn ở quê Tháng sáu trời mưa,trời mua không dứt.thả nỗi buồn theo làn khói...
     
  15. tiếu_ngạo2008 Âm Binh Cô Hồn

    Không đâu làm giàu nhanh chóng bằng đất sài gòn . Người Sg phóng khoáng , ân cần , dễ chịu pha 1 chút lém lĩnh , ranh ma . Sống bằng lí chí .Kinh doanh tự phát là 1 con đường đi đúng đắng nếu biết suy nghĩ . 1 xe sinh tố , 1 góc mỹ thuật , 1 xe bánh mì .vvv.vvv.... và họ đã làm giàu như thế . Ko nhất thiết phải đi theo phong trào ( trà tranh , chè bạch cúc .v.v) Cái chính là ở bạn , biết lựa sức mình .
    Ps : Không cái gì gọi là không thể . Sống là không có chờ đợi . Giống như tôi , 1 con người Sg.haha
     
  16. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    cha poorguy1984 sáng tác thiệt hay là copy & paste dzậy cha ? :smile:
     
  17. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    vào facebook của mình : guygayles đi để biết mình sáng tác hay c/p nhé, mình có cả tập thơ trên đó, bên box Love stories cũng có paste qua 1 số bài, đề phòng facebook bị block, bạn qua đó đọc chơi, topic mình tạo luôn!
     
  18. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Khoảng tháng này 4 năm trước, mới ra trường, vất vưởng tìm việc, giờ lại chuẩn bị phải tìm việc mới, quay đi quay lại trong 4 năm mình chẳng khác gì mấy, khác chẳng là thêm được mấy tấm bằng.
    Nhưng an ủi lớn nhất là đã có gấu bên cạnh để chia sẻ mọi điều chứ không FA như 4 năm trước
     
  19. vinaphone3mang Thành Viên Cấp 3

    Bác guy là trùm thơ rầu
    xuất khẩu thành thơ ...
    Wolfman : cố lên bạn ơi,cuộc sống còn dài chỉ sợ bước 1 mình qua chông gai thui.có người yêu người hiểu mình chia sẻ bên cạnh thì việc gì làm cũng xong..
     
  20. Kyogre Thành Viên Cấp 5

    Vô tính detected! :|

    Đùa chứ rất thích đọc mấy bài thơ của bác!

    Cố lên nhé! -_-