nếu có thực lực thì thi thử qua bên vietin bank làm đi bạn. bên đó muốn vô làm là phải thi đó. đề thi từ ngoài Hà Lội gửi vào.
:tire: 20 tuổi bước lên SG với 2 bàn tay trắng, 2 bàn chân đất... đen ! đến năm 23 tuổi vẫn còn lẹt đẹt 24t mua được đt 25t mua được xe, đổi dt, mua laptop => tổng trị giá ~ 20tr năm 26t (năm nay) đổi đt, đổi xe => tổng trị giá tài sản hiện tại 24tr tiền mặt hiện có = 0 xu để dành ! :tire: và cái củ chuối nhất là vẫn còn Zin tính đến ngày 02/10/2011 :shame: đã từng yêu và được yêu gần 3 năm, chia tay được hơn 10 tháng ! giờ mất zin rồi :too_sad: và điều làm tớ cảm thấy thoải mái nhất bây giờ là vào 5s chém gió, ngắm nàng denise :sweet_kiss:, ngoài ra thì cuộc sống này với tớ là vô vị :doubt:
8x đời cúi 18t thất tình + đậu 2 trường đại học 20t thất tình + đang học đại học 22t tốt nghiệp + chưa tìm đc công việc ưng ý + vẫn alone
21t :có đc cái bằng KTV sữa Đt 8250^^ --->Buôn bán linh tinh trên 5s đc 3 năm nên cũng bik nhiều cái 24t :gánh cái nợ của gia đình gần 400tr...hix cũg may là mới qua Korea làm osin chắc cày chừng 2 năm là xong:beated:
mình thì 1986,18t đi làm và học nghề xe máy vừa làm vừa mua bán kiếm thêm lặt vặt.21t xin vào được dầu khí làm lương cao nhưng ko dư vì ăn xài nhiều quá,làm 3 năm thì ôm số nợ gần 300tr của bà già(bà già bị bể hụi)mình phải nghỉ làm công ty ra ngoài làm nghề tự do(nghề bất chính) .hiện tại 26t trả hết nợ cho bà già,bây giờ đang thất nghiệp ko đi làm,đang ở hà nội nghỉ dưỡng đầu năm vào sài gòn lại,hiện giờ ko nợ nần mà cũng ko còn tiền nhưng dư được căn nhà 1 trệt 3 lầu ở p8q10 đường bà hạt.xe máy và điện thoại là thứ gì đó rất xa xỉ với mình.chỉ cần có $$$$ trong túi và cuộc sống yên ổn là ok rồi.xe máy và dt thì chỉ là phương tiện đi lại và liên lạc thôi nên thấy nó đơn giản lắm ko đáng bàn luận.cuộc đời trải qua biết bao nhiêu là sóng gió đến giờ tự cảm thấy mình đã đứng vững và tự tin trong cuộc sống.đôi lời tâm sự.mình xin hết ah!!
20t lâu lâu nhậu 1 lần 21t 1 tháng nhậu 1 lần 22t 1 tuần nhậu 1 lần hiện tại ngày nào cũng uống ko ít thì nhìu
nhieu` qua' nho' ko het' nho' vai` thanh` tu moi day thi biet' "hap diem duoc may dua les ,chan rau va bi rau chan lai (_ _ zZ ,kua nham les ,kua nham ca' sau' ,bi gai du do mat doi trai ,nuoi rau chan rau lam nen dong no " con nua mai ghi tiep'
nghe mấy pác nói mà mình cũng chẳng dám nói thêm gì nữa.Vì cũng tương tự,nói ra chắc cả đám rủ nhau ra cầu BÌNH TRIỆU tự tử tập thể quá.
Bắt tay, mình 88, vẫn còn đang chặng đường đi học, đang cố gắng lấy cho xong tấm bằng đại học với mấy cái bằng trung văn, toeic . Giờ đã lên làm chủ rồi, mở được một cái shop, vừa canh shop vừa học, hen là không mắc nợ như mấy bạn làm 3 năm dầu khí tính từ năm 21t, tức là 24t thì mắc nợ, tới năm 26t, trong vòng 2 năm, kiếm được 300 triệu trả nợ cho mẹ, dư 1 căn nhà, chỉ em anh làm gì với
23t. từ 2 bàn tay trắng. chỉ có duy nhất 1 khẩu súng & 2 viên đạn mẹ cho mà từ đó đến nay mình đã hạ gục ko biết bao nhiu con chim se sẻ, bươm bướm, chem chép, sò lông, sò điệp, etc... mà 2 viên đạn vẫn còn nguyên xi
mình giữa 8x thành tựu thì cũng k có j nổi bật chỉ có công việc ổng định thu nhập đủ phụ giúp gia đình và có chút để dành dụm thui
21 tuổi, có người nói 9x đời đầu cũng có người nói 8x đời cuối. - Vẫn còn học đại học - Đang làm việc cho 2 công ty phần mềm - Vừa được gọi phỏng vấn thêm vài công ty phần mềm khác - Tổng thu nhập một tháng khoảng 6 chai nếu ko tính gia đình phụ giúp - Đã và đang làm được những điều mình quyết tâm muốn làm - Gia đình hai bên đã xui chèo mát máy cho 2 đứa quen nhau - Vẫn tiếp tục với âm nhạc và võ thuật -> Thành tựu lớn nhất: vẫn là chính mình, vẫn cố gắng, cố gắng và cố gắng. -> Ước mong lớn nhất hiện tại: Apple ơi, a tới đây. Bằng tiến sĩ hoặc master ơi, lại đây với anh. 13 Huyền thoại ơi chừa chỗ em vào với