Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự về cuộc sống hiện tại của AE trong 5giây

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Dạy Lái Xe 5s, 5/6/13.

ID Topic : 6722742
Ngày đăng:
5/6/13 lúc 20:12
  1. maskghost111 Thành Viên Cấp 2

    góp vui tí :3
    19t, chia tay gấu đc vài tháng và chưa bao giờ hết buồn, vẫn còn nhớ lắm mặc dù chưa xếp hình :v
    Sắp tới chắc nghỉ học ko thi đại học nữa vì k có tiền đóng :v
    Đang trên con đường tìm kiếm thành công (chủ yếu là tiền thôi :3)
     
  2. phungquyen. Thành Viên Cấp 6

    21t, năm 3, không nợ môn nào.
    định hướng ra trường xin vế 1 resoft vùng biển nào làm lấy kinh nghiệm. Nếu hợp sẽ di cư ra ở luôn. Vì không thích sống bon chen trong sài gòn.
    gia đình trợ cấp $ học. Xăng xe + ăn sài mình tự làm tự sài.
    ko dám quen gấu, vì quen có mà nhịn ăn, nhịn uống. thân mình còn lo chưa xong.
    nói chung tương lai phía trước khá mơ hồ.
    hiện đang học đh ngành khách sạn. mà ra trường vị trí nhắm đến là dọn phòng Tâm sự về cuộc sống hiện tại của AE trong 5giây
     
  3. HandsomeBoy1989 Thành Viên Cấp 3

    24t chủ cửa hàng võng xếp
    - 1 con sanda boss
    - 1 chỉ vàng
    - 1 con gấu 45kg
    - Và hơn 15tr tiền mặt .... của người ta hix (em buôn bán nên lấy chỗ này đắp chỗ kia, người ta cho thiếu nên đang nợ của họ hơn 40tr vào hàng hóa)
    Người ta ra làm chủ lúc nào cũng có tiền thủ, e bán tháng nào thanh toán tiền nhà tháng đó, chưa có dư mie gì hết. Và giữ tiền hàng nhìu nên đầu óc lúc nào cũng phải tính toán kỹ lượng, dè sẻn nếu ko rất dễ thâm vào tiền nợ mà đi....xa
    Nói chung: Vẫn còn đang phấn đấu dài @_@
     
  4. ƸӜƷ hi vọng ƸӜƷ ஜღ Chờ Đợi Hạnh Phúc ღஜ

    28t nợ nần chồng chất đi đâu cũng núp ^^~

    Tài sản còn lại con dream thái một đời chủ biển số đẹp saigon , zin nguyên thủy ( tầm 18 củ ) , một con lap tầm 15 củ ( mới mua ) , một cái máy tính bảng tầm 8 củ , một cây đập nước đá kiêm chụp hình để bán hàng , gấu thì bỏ đi rồi đang đi tìm con gấu khác :byebye:

    Ngày nào cũng chán mà không dám đi làm , vì bệnh sĩ nên chờ đợi có ai cho vốn hoặc tin tưởng thì hợp tác làm tiếp . Ý tưởng kinh doanh thì vẫn còn rất nhiều chỉ sợ thời gian có người cùng ý tưởng họ thực hiện trước thôi >"<


    P/s lý do nợ nần chồng chất là do không dám chém gió + quan bom ( nghe nói làm mấy cái chiêu đó mau giàu )
     
  5. LoLemThanhPho Thành Viên Cấp 1

    25t, ba vừa mất hơn tháng, 2 anh đã có gd ở riêng, bây giờ mama là động lực để típ tục làm những thứ gọi là "sống" Tâm sự về cuộc sống hiện tại của AE trong 5giây

    - Lương tháng 5 củ đủ sống
    - Ông mai ổng chưa dòm ngó tới nên còn F.A :|
    - Nhà cửa thì lạnh tanh, nói chung là chưa bao zờ thấy bùn và cô đơn như này, nhớ ba lắm...mà phải cố thôi...
     
  6. Dạy Lái Xe 5s Thành Viên Cấp 4

    :byebye: up lên phát cho AE vào chia sẻ
     
  7. levisvodanh Thành Viên Cấp 3

    Trời mưa - đói bụng
     
  8. vinaphone3mang Thành Viên Cấp 3

    gái ơi 5giay nhiều anh FA đập chai lắm
    làm cái thớt tuyển chồng đi em :go:
     
  9. Dạy Lái Xe 5s Thành Viên Cấp 4

    Tâm sự về cuộc sống hiện tại của AE trong 5giây lên phát cho ACE 5s vào chia sẻ nỗi niềm
     
  10. lamwinken Thành Viên Cấp 4

    bác này đang ở thiên đường
     
  11. Kawasaki_cb1000 Thành Viên Mới

    33t kinh doanh trình độ Văn hoá 12/12
    Có 1 vợ và con gái 8 tháng
    Tài sản: nhà rieng (ba me minh o),xe vespa,sh,ab, fu neo, xe hơi....
    Tiền: chưa tính ( khách thiếu,chơi hụi,cho vay, Tài khoản)
    Nói chung cuộc sống tạm ổn nhưng không được vui.
    Vì nhà vợ mình chỉ có má vợ o 1 mình nên vợ chồng mình về ở chung (thực ra mình thích ở nhà mình hơn), người ngoài không biết thì nói mình ở rể.
    Mình hợp tác kinh doanh với má vợ, trước mặt thì rất nể mình (vì mình bao tiêu toàn Bộ sản phẩm để bán sĩ và lẻ). Nhưng sau lung lại nói với người ngoài và bên vợ là mình làm cho bà ta. Xe hơi mình mua gần 1,2 tỷ có mượn má vợ 130 triệu vì lúc đó không đủ tiền , nhưng đa trả sau đó vài ngày mà đi tới đâu cũng bô lô bô la là xe bã mua. Cảm thấy ức chế ghê
    Muốn bỏ ra làm riêng và dọn về nhà ở mà vợ không chịu.vì sợ bà ở 1 mình buồn.còn việc kinh doanh mà không có mình thì coi như khỏi làm.vì toàn Bộ sản phẩm làm ra chỉ bán cho mình.
     
  12. vinaphone3mang Thành Viên Cấp 3

    Bác kinh doanh gì vậy ?? Tâm sự về cuộc sống hiện tại của AE trong 5giâyps:
     
  13. Hương Mắt Lồi Thành Viên Cấp 1

    99.9% bác đó kinh doanh cá độ bóng đá, sẵn tiện cho vay nặng lãi! :after_boom:
     
  14. Dạy Lái Xe 5s Thành Viên Cấp 4

    :sure: cùng câu hỏi
     
  15. tanflash Thành Viên Cấp 3

    25t, 1 vợ 2 con 3 lầu 4 bánh Tâm sự về cuộc sống hiện tại của AE trong 5giây
     
  16. LỮ VIỆT LONG Thành Viên Mới

    - Sinh 1983
    - Quê: Quãng Ngãi
    - Địa chỉ thường trú: Hồ Bá Kiện, Phường p15, quận 10
    - Chưa vợ, chưa người yêu....
    - Trình độ: Trung Cấp Kế Toán
    - Tài Sản: 1 chiếc xe wave cà tàng, 1 chiếc dream tàu, điện thoại 4 sim 4 sóng (3 cái), 2 cái 2 sim 2 sóng, hơn chục cái điện thoại Nokia đập đá, 1 TV LED 32" Samsung, 1 Dlink wift, 2 line internet VNPT, Viettel...

    - Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Cty Cổ Phần Sim Giá Rẻ
    Thành lập năm 2011, với 20 người, vốn điều lệ: 2 tỷ, lương bình quân 10tr/tháng
    - Tổng Giám Đốc: Lữ Việt Long
    Phó Tổng Giám Đốc: Phạm Minh Trí
    Phó Tổng Giám Đốc: Phạm Tuấn Hà
    Thư ký TGĐ: Lữ Việt Lan
    - Hội Đồng Quản Trị
    Chủ tịch: Lữ Việt Long (10% cổ phẩn)
    Phó Chủ Tịch: Phạm Thị Liên (19% cổ phần)
    Phó Chủ Tịch: Phạm Nguyễn Thanh Hùng (11%)
    Ủy Viên: Phạm Mỹ Liên (20%)
    Ủy Viên: Phạm Nguyễn Thanh Ba (10%)
    Ủy Viên: Phạm Tuấn Hà (10%)
    Ủy Viên: Lữ Nhất Phương (10%)
    Ủy Viên: Phạm Nguyễn Thanh Nhật (10%)

    Doanh Thu từ Sim Số Đẹp: 1 tỷ /tháng (lời 600tr)
    Bán hết sim qua Thái chuyển giới, rồi qua Úc sinh sống.
     
  17. vinaphone3mang Thành Viên Cấp 3

    mát :smile:
     
  18. quangnakata Thành Viên Cấp 4

    Thì ra ae 5s toàn người chán trường hoặc nợ nần ngập đầu ko ah Tâm sự về cuộc sống hiện tại của AE trong 5giây.
    Nói chơi thôi, lúc mới đi làm thì mình cũng như các bạn bây giờ.
    Nếu rảnh hãy tìm đọc quyển " Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi", hy vọng sẽ có ít cho các bạn. Nói thật, nếu ko đọc nó, ko biết cuộc sống của mình bây giờ sẽ như thế nào nữa.
     
  19. o0o HEO o0o Thành Viên Cấp 4

    muốn cuối năm nay lấy vợ mà giờ chưa có tiền, bữa giờ tìm mặt bằng vĩa hè để bán chè mà chưa tìm dc, buồn quá
     
  20. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    Chán nản toàn tập.. Lương bổng bèo nhèo... Chia tay người iu.... Bạn bè phản bội....