Mỗi con người luôn có một khởi đầu sự nghiệp khác nhau, nhưng tựu chung lại, cơ bản chỉ có 2 loại: Loại thứ nhất khởi nghiệp với đầy hoa hồng, nào là ba mẹ giúp đỡ, nhà giàu từ trong trứng, con ông cháu cha, thiên thần phù hộ... Và loại thứ hai thì khởi nghiệp với đầy chông gai, tủi nhục, gia đình nghèo túng, anh em nghiện ngập, học hành bết bát... Em, một con người bình thường, đã không may mắn khi rơi vào loại người thứ hai, tức là loại gặp khó khăn trên con đường sự nghiệp. Ngay bây giờ, em xin kể cho các bác các thím nghe về những chặng đường em đã trải qua từ những ngày đầu học cao đẳng cho đến khi em có được những thành công nhỏ nhoi như ngày hôm nay. Câu chuyện xảy ra khoảng 4 năm về trước, khi ấy, em chỉ là một thằng thanh niên trẻ trâu không hơn không kém, ăn chơi, quậy phá, gái gú, rượu chè có đủ. Em vốn mang mác là dân thành thị, tuy nhiên không vì thế mà em xa lánh bọn bạn dưới quê, mặc khác em còn chơi thân với chúng nó hơn cả mấy thằng bạn gốc sài gòn nữa. Đám bạn thân của em 5 thằng thì đa phần toàn ở dưới tỉnh, chỉ có mình em người thành phố. Nói ra điều này không phải em khoe khoang hay miệt thị ai hết, em chỉ muốn cho các bác biết rằng, em thích chơi với các bạn dân quê vì sự mộc mạc, quyện với một chút "thôn quê" của chúng nó có thể xoa dịu bớt những ồn ào nơi phố thị đông đúc. Ngày ấy, chính xác là năm 2009, sau đợt thi đại học không thành công với chỉ vỏn vẹn 11 điểm, ấy vậy mà em không lấy gì làm buồn cho lắm, em chấp nhận số điểm đó, em tự an ủi bản thân "dù sao mình cũng có học hành mẹ gì đâu, đi thi được nhiêu đó điểm cũng hơn khối thằng". Nhận được phiếu điểm, em quyết định chuyển đăng ký học hệ cao đẳng tại trường ĐHCN ở Gò vấp. Như các bác các thím đã biết rồi ấy, trường này em nói thật là gái xinh vãi lọ, đặc biệt là mấy con nhỏ thuộc khối ngành du lịch, tài chính ngân hàng. Ngay những ngày đầu tiên vào nộp hồ sơ nhập học, em đã kết cái trường này rồi, kết không phải vì trường nó lớn, nó nổi tiếng, mà kết vì cái lũ con gái mặc váy ngắn ấy đó. Có lẽ nhiều người sẽ bảo em dâm này nọ, vâng, em xin nhận. Không dâm không phải em nhé, ý lộn không dâm không phải đàn ông nhé. Do trường với nhà em cách nhau không xa lắm, nên việc đăng ký học tại trường này thay vì các trường khác, với em là một sự lựa chọn khôn ngoan, không cần biết ngày sau sẽ ra sao. Tuổi mới lớn nó vậy đó các thím à, nông nỗi, bồng bột, ai nói gì cũng kệ mẹ họ, chỉ biết mình là đúng thôi. Nói ra điều này em cũng hơi nhọ, chẳng là khi ấy em rất mê game, trẻ trâu mà, có lần ba mẹ, người lớn trong gia đình khuyên em học ngành điện tử cho đỡ vất vả, sau này có tương lai hơn, nhưng em éo nghe, em chọn ngành CNTT các thím ạ. "Tao khuyên mày nên chọn điện tử đi, đừng chọn CNTT, lực học như mày theo không nỗi ngành đó đâu" (Thằng anh em nó khuyên) "Em thích chơi game, em nghĩ em hợp với ngành Tin học nhất" (Giờ bục mặt ra rồi các thím ạ) "Tao khuyên không nghe thì thôi, mày cứ thử học năm nhất rồi xem có đam mê không, lúc đó rồi biết" "Vâng, nếu học xong năm nhất em không theo nỗi nữa thì em sẽ đổi sang ngành điện tử, anh khỏi lo, cứ mặc em" (Tự gạch vì tội ăn nói mất dạy) Buổi sáng hôm nộp đơn nhập học ấy, em đi cùng với 1 thằng bạn thân hồi cấp 3, thằng này thì ẻo lả, học giỏi, tính tình hiền lành, trái hẳn với em. Lâu rồi em không liên lạc với nó, không biết hiện giờ nó ra sao, đã chết hay còn sống, nếu chết rồi thì hiện về cho tao xin số đề cái. Lần đầu tiên bước vào cánh cổng trường đại học, tâm trạng em rất là phấn khởi, chả bù cho mấy năm học cấp 3, học cứ như đi tù. Trong em khi ấy có rất nhiều ước mơ, hoài bão, mà những ước mơ của em dường như toàn là màu hồng, nào là ra trường mình sẽ làm lương trên chục củ, mình sẽ được ngồi văn phòng, mặc quần vest, mặc áo tây chỉnh tề, ngồi uống trà chỉ tay 5 ngón. "Ê thằng lính, lấy giùm anh cái công văn" "Ê con mắm kia, có làm việc đi không thì bảo" Tuổi trẻ mà các thím, đời toàn màu hồng, giờ thì...vỡ mặt rồi Đến giờ đi làm về rồi, em tạm gác lại phần 1 ở đây, rãnh em lên báo cáo với các thím tiếp Update 1: http://www.5giay.vn/chuyen-tro/6760566-that-nghiep-toi-di-lam-boc-vac-3.html#post996459329
thằng này chả khác gì thằng ko_gian_ko_giau , toàn CDSHT viết ra truyện , cũng là thành viên Voz là 1 thí dụ 1 điển hình , làm mod thì ban đi , a ko chấp
Dài quá định để già uốn trà từ từ đọc. Thôi đang rảnh, thớt viết như ship. Vậy mà còn bài đặc drop câu vien
Mới đọc đủ biết bác khinh rẽ những người sớm thành công sau khi ra trường. Bác cố tình không thấy những người học hành ưu tu, thì mấy ai ra trường phỏng vấn vào công ty mà rớt. Còn nhà giàu, con ông cháu cha thì bố mẹ họ cũng phải cố gắng thì mới tạo dựng đc chứ. Biết thế nên cũng lười đọc xuống dưới
Update 1: Sáng ngày hôm ấy, em cầm tệp hồ sơ nhập học đi lang thang với thằng bạn trong khuôn viên nhà trường, nói thật là 2 đứa em rất bỡ ngỡ khi lần đầu tiên bước vào cổng trường đại học, nhìn mấy ông sinh viên năm 3, năm 4 mà sợ vãi lọ, lạng quạng nó ra thọt cho một cú thì bm. Trường khi đó rất đông và tấp nập do sinh viên từ các nơi ùa về đăng ký nhập học. Sau khi tìm hiểu thì em biết khu nhà H là nơi dành cho các sinh viên khoa CNTT, em dắt tay thằng bạn té ra đó xem thế nào thì, clgt này, bọn sinh viên bu đông nghẹt ở chỗ này các thím ạ, nhìn xung quanh thì thấy đủ loại quần áo học sinh, từ mấy con nhỏ mặc váy đen của khoa du lịch, cho tới mấy con mặc váy sọc caro đỏ của khoa tài chính, ngân hàng. Nhìn tụi nó mà một thằng con trai đang độ tuổi động đực như em quả là không tài nào chịu được, nước giải chảy ra cứ gọi là như mưa. Có con đánh phấn loè loẹt, đi giày cao gót, váy ngắn trông đĩ thoả hết sức. Phải mất một ít sức lực và thời gian em với thằng bạn mới chen chân vào bàn nộp hồ sơ được. Tưởng vậy là xong nhưng bất ngờ người nhận hồ sơ bảo em ra phòng tài chính đóng học phí rồi đem biên lai ra đây bổ sung. "Ờ, tưởng chuyện gì, cái đó thì dễ thôi" (Em thầm nghĩ) Nhưng đời không như là mơ các bác à, 2 bọn em lếch thếch sang khu nhà E chỗ phòng hành chính thì hỡi ôi, dòng người rồng rắn đang xếp hàng đóng học phí. Kiểu này chắc tới tối em cũng chưa đóng được học phí quá. Thế là hai thằng lủi thủi đi tham quan trường, nghĩ rằng đến trưa trưa sẽ vắng rồi ra xếp hàng sau. Với em, ngôi trường này quả thật là rất đẹp, đặc biệt là cái khuôn viên nhà trường với những tán lá, gốc cây, bờ ghế đá rất thoải mái để ngồi nghỉ ngơi, tán dóc. Đi hết 1 vòng trường tham quan xong xuôi, em và thằng bạn cảm thấy mỏi chân quá bèn ngồi xuống gốc cây ở trước khu nhà H, và hạnh phúc biết bao khi kế bên có 1 em sinh viên mặc váy các bác à. Bé này đeo cặp kính cận, để mái ngố, mặc váy đen kèm theo cái vớ đen kéo lên tận đầu gối, thoạt nhìn em đó em nghĩ là bên khoa du lịch nên mới ăn mặc đẹp vậy. Ngồi loay hoay không có gì làm nên em quay sang tán gái. Cái thói mê gái của em nó đã ăn sâu vào máu rồi, từ những năm cấp 2 cơ, muốn bỏ cũng không được, đáng nói ở đây lại là gái đẹp, con này cũng khá dạng. "Em gì ơi, cho anh hỏi mấy giờ rồi" (Chiêu cũ các bác à, nhưng lúc ấy em ko biết chiêu nào khác ngoài chiêu này) "9h30 anh" "Cám ơn em nha, ủa giờ này em chưa vô lớp à" "Lớp em đang học ấy chứ, em xuống đây đợi bạn" "Vậy là cúp tiết heng" "Hihi, không cúp tiết không phải là sinh viên anh à" (Hihi) "Anh chưa là sinh viên nên anh chưa biết, a sắp thôi" "Ơ vậy hoá ra hôm nay anh đến nhập học à" "Ùa đúng rồi em, mà em học khoa nào vậy, trông em mặc đồ thời trang quá heng" "Em học kế toán anh, ngành em con gái đều mặc vậy mà chứ thời trang gì đâu". Ngồi lan man chém gió với em nó thì cuối cùng 2 bên cũng chào tạm biệt sau khi em đã có số điện thoại của nó, quả thật mới ngày đầu tiên vào trường mà em đã làm quen được 1 con khá đẹp thì phải nói là thành công hơn mong đợi. Điều này như là 1 động lực khiến em hăng say đi học hơn thay vì thui thủi ở nhà như 1 thằng tự kỷ. Buổi hôm ấy để lại cho em rất nhiều ấn tượng sâu sắc, cộng với sự mệt mỏi khi phải xếp hàng đợi chờ đóng học phí. Nhưng cái ngày khai giảng em mới thật sự choáng ngợp trước số lượng sinh viên đông đúc trong lớp, và đặc biệt là số con gái trong lớp thì phải nói là ít hơn đầu ngón tay, nhưng đa phần toàn cá sấu. Bác nào học ngành CNTT thì có thể hiểu được cảm giác của em, nhiều lúc thèm ngắm gái quá em và chúng bạn phải giả vờ đi vệ sinh ở tận cái toilet thuộc dãy nhà khác, nơi mà các em tài chính, kế toán, du lịch...đang ngồi học....