Tìm kiếm bài viết theo id

Đau Quá,Làm Thế Nào Để Em Trở Về :(

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hdnguyenquangmin, 16/6/13.

ID Topic : 6753001
Ngày đăng:
16/6/13 lúc 20:45
  1. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    Đau Quá,Làm Thế Nào Để Em Trở Về :( - 1
     
  2. o070o Thành Viên Cấp 3

    quá hay
     
  3. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    chỉ có 2 hướng giải quyết thôi:
    trước khi làm thì phải đi vệ sinh thật kỹ vết thương của bác đi.
    Kiếm bạn gái bác và hỏi thăm về việc chia tay.
    Nếu bạn gái bác thật tình chẳng thèm muốn quan tâm đến bác nữa . Thì có 2 chuyện : 1 - là bạn gái bác theo tình mới hoặc tiền mới. 2 - là bạn gái bác đang giận lẫy và muốn bỏ đi.

    Còn nếu giải quyết ko được nữa. Thì bỏ quách đi cho rồi.
    Về lo làm ăn ( nếu đang đi làm ) lo học hành ( nếu là sinh viên )
    rồi cứ thế mà sống tốt vào.Cuộc sống này còn nhiều người con gái tốt lắm.
    Nhiều khi duyên số chưa tới thôi.
    Lo làm thật tốt, rồi từ từ chuyện đó sẽ nguôi ngoai thôi.
    Vì mình đã gặp tình cảnh như bác rồi. ( nói đúng hơn là quỳ van xin nó, mà nó ko quan tâm. Sau này bỏ rồi mới thấy là mình may mắn vì dám quyết đoán như vậy)

    Người thương mình sẽ là người mình thương.
    Hãy nhớ câu nói đó. Và sau này người con gái nào quan tâm đến bác như vậy thì đó chính là 1 nữa của bác.
    Bác đứng bùn nữa, đừng tự làm khổ bản thân nữa.
    Phải cứng rắn lên.
     
  4. lethanhngoc882006 Thành Viên Cấp 3

    Cái ông kia lo coi tiệm kia, ở đó xúi người ta chết hả?
     
  5. mrvinh89 Thành Viên Kim Cương Verified

    Bác có cầm dao tự cắt cổ nó cũng ko quay lại đâu, làm vậy chỉ chuốc nhục thêm. Có lẽ lần đầu bác trải qua nỗi đau nên ko biết cách kiềm chế bản thân, đau thêm vài lần nữa là chai sạn thôi. Cha mẹ cho bác thân thể ko phải để vì gái mà hành hạ mình như vậy, tg sẽ xoá nhoà tất cả, tự đứng lên & đi tiếp trên đôi chân của mình, chỉ bác mới có thể giúp dc chính mình.
     
  6. Hương Mắt Lồi Thành Viên Cấp 1

    Chắc giờ này thằng thớt đang bất tỉnh và cấp cứu ở trung tâm huyết học vì mất nhiều máu quá, tội nghiệp! :beated:
     
  7. BeNa_Na Yểu Điệu Thục Nữ

    hóng cờ nhíp mãi chả thấy đâu , chắc vào viện rồi a em quyên góp đi mai mình đi thăm
     
  8. tranthanh2111 Thành Viên Cấp 4

    R.I.P lại 1 đồng chí nữa đã ra đi hy sinh vì sự nghiệp gái gú đầy chông gai và trắc trở . Đây là bài học cảnh tỉnh cho những đồng chí không biết vượt lên chính mình Đau Quá,Làm Thế Nào Để Em Trở Về :(
     
  9. CEO@5giay.vn Thành Viên Cấp 6

    chắc "đi" rồi, R.I.P
     
  10. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    Vote cho bác cắt cổ tay vì phụ nữ! Bác sẽ nổi hơn anh Tịnh luôn cho coi!
     
  11. manhtrung2712 Thành Viên Cấp 3

    Trong khi ngồi đó rạch tay
    Thì thằng khác đang thọc trym con ghệ bác rùi.:amazed:

    Em cũng đã đau khổ vì tình, nhưng thời gian trôi qua nhận ra được nhiều điều
    Gái ko thiếu, thậm chí nhiều con còn đẹp hơn ghệ mình.Đau Quá,Làm Thế Nào Để Em Trở Về :(
    quan trọng là đừng có anh hùng rơm, chỉ dám ngồi rạch tay, còn gặp gái đẹp thì đái mịe ra quần Đau Quá,Làm Thế Nào Để Em Trở Về :( - 1
    Thà bị phản bội lúc yêu, còn hơn là bị phản bội khi đã thành vợ thành chồng:go:
     
  12. cuongpro2810 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Để tối nay mình chia tay cho e nó về với chú ha haĐau Quá,Làm Thế Nào Để Em Trở Về :(
     
  13. Ác Quỷ Đa-Ku-La Thành Viên Cấp 2

    Tg sẽ xoa diệu tất cả , nhưng cái chết xoá đi cái buồn nhanh hơn Đau Quá,Làm Thế Nào Để Em Trở Về :( bác hiểu ý em nói gì rồi đó
     
  14. nguyentien Thành Viên Cấp 5

    a nói thật này, ng như chú, thì mặc váy đi nhá.
    Lụy tình làm đếu j, uổng công cha mẹ nuôi dạy, cuối cùng để một đứa con gái lên đầu
     
  15. vip3svn Thành Viên Bạch Kim

    chém ngay cổ đó người yêu mới về , những đứa làm như vậy vì tình nói thẳng ra là những đứa đầu đất ngu si Đau Quá,Làm Thế Nào Để Em Trở Về :( thân thể khoẻ mạnh đầy đủ là nhờ cha mẹ mày , chưa trả hiếu mà làm thế chỉ tiếc cho cha mẹ mày bất hạnh thôi
     
  16. phongnalxk Thành Viên Cấp 2

    Thím Hương Mắt Lồi post mấy tấm hình kinh quá
     
  17. hdnguyenquangmin Thành Viên Cấp 3

    00h00 20/6/2013
    nó nt e,lúc đó e ngủ rồi
    "Tui mất cảm giác yêu rồi,những lúc nt vs a tui thấy nhàm chán,ko có hứng nc như lúc mới quen nữa
    còn những lúc bên cạnh a đi chơi thì e cảm thấy hp lắm ox àk,e ko bik mình còn yêu a ko nữa
    e thật sự cảm thấy nc vs a chán nản lắm,cho nên mình cứ bt đi,khi nào hết tc thì ct"Đau Quá,Làm Thế Nào Để Em Trở Về :(
    vì những lúc nt vs nó e cũng thấy chán,vì quen lâu quá rùi ngày nào cũng nt gọi đt từ sáng đến tối
    riết h` e vs nó ko bik nói gì nữa
    còn những lúc đi chơi bên e thì nó vui cười hp lắm,ngồi sau cứ se se zú e quài,vì e cũng pự con,
    lâu lâu e cũng thọt tay ra sau póp lại,2 đứa cười giỡn vui lắm
    cái này có phải gọi là xa mặt cách lòng ko mấy a Đau Quá,Làm Thế Nào Để Em Trở Về :( - 1(
    mấy a cho e thêm vài lời về nó vsĐau Quá,Làm Thế Nào Để Em Trở Về :( - 2
     
  18. rong2012 Thành Viên Cấp 4

    đừng làm thế. Có lỗi với đấng sinh thành. Mà làm vậy cgái nó cười cho
     
  19. Royale8x Thành Viên Cấp 4

    lại là rạch tay à :smile: có j mới hơn ko ????????????
     
  20. JetWinter Thành Viên Cấp 4

    rạch tay chỉ có mấy đứa con gái mới lớn mới làm thế chứ đàn ông con trai ai lại hành động vậy, cái cũ không đi làm sao cái mới đến, đời còn dài...
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoainam_123
Tổng: 711 (Thành viên: 1, Khách: 662, Robots: 48)